1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái 83-Xấu!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi lei_lord_demon, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Kính thưa bạn Ăn Tay rằng mùi nước hoa có thể là cốt lõi vấn đề đối với bạn nhưng không phải thằng con trai nào cũng bị ấn tượng bởi mùi nước hoa. Mùi này có thể rất quyến rũ đối với một số người nhưng lại gây viên xoang đối với những người khác. Hơn nữa, loại nước hoa có thể làm tất cả những sinh vật mang nhiễm sắc thể XY say mê rất hiếm, cực đắt và thành phần gồm có hormon giới tính, nghĩa là nó tác động vào bản năng chứ không phải tâm lí.
    Về cách trang điểm thì theo thiển ý của tôi những thứ màu mè có thể bôi lên mặt mà như không chỉ có thể là hàng cực xịn, vì những loại giá vừa phải để chị em chúng tôi có thể hi sinh sách vở, đồ chơi, kem, quà tặng cho bạn bè.... mà bỏ tiền ra mua thì.... chao ôi, dù có sơn đậm hay nhạt nó cũng như cái mặt nạ tuồng chứ làm sao đạt đến độ ảo diệu như có như không được.
    Túm lại, cái vẻ đẹp tiêu chuẩn của bạn Ăn Tay - đối với chúng tôi - nó lộng lẫy một cách vô hồn. Những son phấn, hương hoa ấy chỉ đủ đổi lại một cái nhìn tò mò hay một phút dở hơi của thằng con trai, chứ nếu nó thực sự hiệu quả thì bây giờ bạn Ăn Tay chắc đã bị sét đánh cháy thành than rồi. (Kính Viếng!)
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Lúc đó tôi cho rằng cô gái này sắc sảo nhưng tính toán quá nên hẳn là không hợp tính vì thế tôi chả làm gì cả .Tôi đã là kẻ tính toán chuyện không lợi không bao giờ làm thì kiếm 1 người bạn cũng tính toán như thế thì ôi thôi ......Tôi tự nhận xét thấy rằng bản thân chỉ thích hợp với phụ nử cực kỳ sắc sảo biết dung hoà giửa trái tim và bao tử hoặc cực kỳ vô tư , chỉ nhìn thế giới bằng lăng kính màu hồng[/QUOTE]
    Qua trích đoạn trên, tôi thấy bạn Ăn Tay chẳng qua chỉ là kẻ xét đoán người ta qua vẻ bề ngoài. Không xinh thì chắc chắn không chơi, mà xinh như thế cũng chê bai là kẻ tính toán (không hiểu bạn điều tra kiểu gì giỏi thế, hay là lại áp dựng phương pháp của bác sĩ thú y: khám bênh bằng mắt?).
    Bạn Ăn Tay còn là người so đo toan tính ngay cả trong chuyện tình cảm, có lợi thì mới làm. Eo ôi sao mà lạnh như cục nước đá ướp con cá ươn hic hic
    Cuối cùng, không biết bạn Ăn Tay có người yêu chưa, chứ nếu người yêu bạn là kẻ biết dung hoà giữa trái tim và bao tử.... theo đúng tiêu chuẩn thì thành thật chia buồn với bạn vì tình yêu của bạn đang được đặt ngang với mớ thức ăn nhão nhoét đang được tiêu hoá. Amen!
    [/QUOTE]
    Tôi viết cái này ra mục đích là để mọi người tự nghĩ về mình 1 chút người ta chê mình xấu là gây sự giận chỉ có lợi cho nó thôi thì ta tự xem xét lại mình cái đã.Có lẻ bạn không hiểu mấy cái dòng đầu tiên tôi viết cho Le Lói trên mổi bài viết.
    Còn việc tôi nói con gái 83 xấu tôi nói cụ thể là ở trường NTMK và cụ thể là ở TP HCM ,tôi nói đó là quan điểm cá nhân và ấn tượng vào thời điểm này ,ngày nay biết nó khác nó sai nhưng đó vẩn là ấn tượng thời đi học ,cứ giử đó làm kỹ niệm lâu lâu nhắc lại đở buồn.
    Quay lại chuyện quan niệm tôi phân tích cô gái không bằng bề ngoài mà từ bề ngoài và tiếp xúc tôi phân tích đến tính cách và đầu óc .Cả việc có nên tiến tới với ai đó hay không tôi cũng đặt tính cách lên trước .
    Hồi năm lớp 9 tôi có cô bạn gái khá đẹp nhưng sau năm học này nghĩ lại thấy tính cách thực sự không hợp gượng ép thì chia tay sớm để khỏi đau .Về sau này cũng có nhiều quan hệ trên mức bạn bè nhưng không vượt giới hạn đó quá xa cũng chỉ vì tính cách không hợp.Cảm ơn bạn đã thắc mắc về chuyện riêng của tôi.
    Chỉ có 1 điều là dù tôi làm thế nào thì Le Lói thì bị càm ràm dài dài ,bước ra thì chỉ có tiêu tùng về Kinh Tế và Tinh Thần vì tôi không nghĩ là các bạn gái 83 HN lại đấu trang bạo lực cách mạng với Le Lói.Thôi đành kiếm bác nào ngoài HN có thể tiếp vận được để cứu hắn khi cần .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ăn Tay này đúng là cứng đầu khó dạy. Đã nói đến thế rồi mà vẫn không tiếp thu được tư tưởng cách mạng. Ấy ơi, ấy chả có tí tư cách nào để chê bọn tớ xấu đâu, mà bọn tớ cũng chả việc gì phải "nghĩ lại" vì mấy câu nhận xét vớ vẩn của ấy vì rõ ràng là con gai 83 HN vừa đẹp người vừa đẹp nết nổi tiếng khắp TTVN này he he
    Với cả lần sau ấy viết bài thì cố gắng viết đúng chính tả và chịu khó chấm phấy cho nó rõ ràng mạch lạc ra nhá. Sai in ít thì tớ còn cãi được chứ ấy viết ra từ nào chuối từ nấy thì tớ biết cái làm sao? Ức lắm!
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi là giời, mấy bạn này, Le lói với cả Ăn tay, hết việc rồi sao mà lôi mấy cái chuyện xấu đẹp của người ta ra nói lăng nhăng. Đến lúc bị nói lại thì kêu toáng lên. Y hệt như kiểu : "Bọn mày đừng xen vào chuyện của nhà tao, còn chuyện nhà bọn mày thế nào... cho tao nghe với". Nói dài nói dai thành ra nói dại đấy. Chấm dứt được rồi.
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...

  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi, sao mọi người chửi người ta quá đáng thế! Con gái 83 có được xinh như thế này không mà tinh vi hả Xem đi! Chị nào có răng thỏ, tóc hai màu, áo da người thì hẵng vào đây nói chuyện nhá
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 01/10/2003
  5. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Topic này khoá được chưa nhỉ , bàn đi bàn lại cuối cùng ai cũng giữ ý kiến của mình thì bàn làm cái giè
    Caring is sharing.........8318
  6. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là con gái 83 xấu thật (Nếu có đụng chạm gì thì các cô ỉn trong chuồng bỏ qua nhé)
    từ hồi còn học mẫu giáo đến tận bây giờ, hix, đại học năm thứ 3 roài, không hiểu ông trời ghét tui hay sao mà cho vào lớp .. chẹp che.p
    Không sao,vẫn tin tưởng ở ông trời tốt bụng, về sau thể nào vợ cũng cực kì xinh để bù lại

    [red]Sống để bụng,chết không yên[/red]
  7. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Á à, thằng ranh răng sứt dám phản bội đồng đội hả? Có thích ta viết tiếp chuyện cổ tích hiện đại không? Hoàng tử Bigbiglove hình như vẫn chết sùi bọt mép chưa tỉnh lại thì phải
     
     
    Không đầu hàng. Không hối hận.
  8. onlyyou_myangel

    onlyyou_myangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Xấu vãi ... đúng là xứng với thằng le lói
     
     Em vẫn từng đợi anh, như anh từng đợi nó, như nó chờ đợi thằng kia, như thằng kia mong con ấy!!!
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi chị ơi...em có quen con bé này...Sáng nào em chả đi mua đồ ăn sáng...Con bé này toàn đi xe thồ chuối...Ống quần bên cao bên thấp....Vừa đi vừa thở phì phò....Chắc nhà con bé này tận bản Mông bản Mán nào đó...nên mới đạp xe thồ từ sáng sớm đi buôn chuối như vậy...Mà chuối của nó toàn có hột thôi...ăn ghê vãi lúa....Thế mà toàn có cái thằng nào đó ăn chuối của nó....Eo ơi...vãi lúa...
    Bánh mì yêu bạn.
  10. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Đầu tiên là nó chửi.....
    Nghe bánh mì nói giống cái nhân vật này ghê!
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này