1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái 83-Xấu!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi lei_lord_demon, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thèng nào dám doạ dẫm giè ,,,vô đây cái coi,,,,,
    What the hell R U????

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Cho em nói leo nốt một câu với: Sao hôm nay chị Lipit đanh đá thế, em sợ quá. Ngày xưa hùi chị mới vào box cũng đúng vào hôm em bị xì trét, em chửi chị tơi bời mà chị vẫn ngọt ngào làm em cảm động chảy nước mũi, cứ tưởng chị hiền
    Chị Bò-con-ngoan viết bài hay thế, chỉ thua "mẹ đĩ mất gà" của cụ Nguyễn Tuân một tí thôi (đây là iem dẫn chứng nhân vật văn học ra chứ không phải chửi bới gì chị đâu nhá), giá mà bớt tí thô thêm tí vần cho nó giống phong cách Bút Tre thì khéo lại được lên TTVN Life mỗi ngày một bài thơ đấy ạ.
    Chị emxinh_emdatinh (khiếp cứ gọi là Thị Màu có phải ngắn gọn xúc tích không), em thấy ảnh chị xinh thì em post lên, hoàn toàn không vi phạm quy định của TTVN vì ảnh đã post lên diễn đàn là tài sản chung rồi Tóc hai màu răng thỏ với áo da thì có gì xấu mà chị cáu thế ạ? Chị cáu quá em lại nghĩ chị có tật giật mình, hic, rùi chị lại chê em già ... ôi chao... em thề là em mà gặp chị ngoài đường thì em xin gọi chị bằng cô cũng chả ai thắc mắc đâu ạ.
    Topic này mới đầu chỉ thấy bùn cười, nhưng từ khi các "chị bé" vào post bài thì.... em sợ để mấy hôm nữa các bác các chú đọc được sẽ sợ đến nỗi không dám lấy vợ mất! Có mỗi cái chuyện xinh xấu mà các chị hót như đi bán cá í. Nhất là chị emxinh... (vâng, em biết chị xinh rồi!), chị có cần phải to mồm thế không ạ? Chị cứ gào lên "tao xinh lắm, chúng mày xấu lắm" làm người ta mất hết ấn tượng đẹp hic hic Nếu mà chị em mình đã gặp nhau rồi thì chả nói làm gì, đằng này câu trên vừa nói muốn gặp mặt nhau mà câu dưới đã chê bai nào là make up nhiều, nào là ma cà rồng với vịt... suýt nữa em tưởng chị soi gương nhiều nên bị hoang tưởng!. Rồi chị lại post lên những câu tự hạ thấp mình như thế này
    làm em thương chị đến phát khóc (Mãi sau mới biết đó là văn phong kiểu "chó cùng cắn giậu")
    Bây giờ em xin kính chào hai vợ chồng anh Le Lói. (đến h em vẫn nghĩ là anh Le Lói không có ý xấu, chỉ vì dốt văn và không biết dừng đúng lúc nên mới ra cơ sự này,.... không bít có đúng không nhỉ ) Sự việc đã đi quá xa, chúng em oanh tạc anh Le Lói đang vui thì chị nhà thương chồng nhảy vào đỡ đạn rùi phun ra toàn ********* bị kiểm duyệt cắt bỏ vì nhạy cảm******* , chị Lipit ham vui lại đem đại bác ra bắn nát bét cả cái màn hình (ối giời ơi chữ đỏ lòm sợ wé!). Vì vậy để bảo toàn lực lượng cho cả hai bên cũng là bảo đảm an ninh, ổn định chính trị, hạn chế tin đồn thất thiệt em xin lấy danh nghĩa Thủ Lĩnh tập đoàn WarPigs (alô alô... có ai nhớ danh hiệu này của em không nhờ ) tuyên bố đóng cửa trận địa online. Ai còn bức xúc tự liên hệ với công an phường hoặc gọi 113 để giải quyết.
    Không đầu hàng. Không hối hận.
    Được tinyblackdove sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 02/10/2003
  3. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Hơ, chuyện chẳng có gì, nói một cách vui vẻ về những gì mình nhìn thấy, ấy vậy mà có người bốc hoả lên, mạt sát người khác, chẳng hiểu nữa, chẳng nhẽ box 83 lại không thể có những người có thể đối thoại một cách thoải mái được à? Chẳng nhẽ ở đây lại tập trung những người thích chửi mắng người khác một cách (nói xin lỗi) vô văn hoá như bánh mì, vô căn cứ như lipit?
    Còn chuyện ảnh: Các vị có biết là sử dụng ảnh của người khác mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu có thể đi tù theo luật bản quyền không?
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Chẳng muốn nói câu gì nhưng không nói hình như càng lắm chuyện.
    Ấy lập ra cái topic này để nói chuyện một cách thoải mái? Theo ấy cái khái niệm thoải mái là như thế nào ? Thế sao lại làm cái tên topic đầy tuyên chiến như thế, rồi lại nói người khác vô này vô kia? Sao không để tên là "kon gái 83, xấu? "
    Kết luận "kon gái 83-xấu" thì là rất có cơ sở ?

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này