1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái 83-Xấu!

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi lei_lord_demon, 22/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Cái đấy là dòn hoả mù chứ chưa phải là trận địa pháo thật ,chỉ khuya chiên đánh trống hư trương thanh thế để địch tưởng có pháo binh dập vội phản pháo và núp xuống hầm bộ binh ta thì cứ thản nhiên xung phong do không còn bị pháo binh địch uy hiếp nhưng chuyện đó phải đợi ngày mai chủ nhật Cậu có vào quán cafe và bước ra với tấm lòng thanh thản và sảng khoái không ?
    Có lẻ là năm lớp 12 của Ỉn 83 không bị cải cách nhưng các vụ thi chuyển cấp chắc là có cải cách chứ.
    Bạn không nắm hết được cái ý tôi muốn nói rồi,có lẻ viết vội quá nên không đủ ý ,ở đây tôi nhắc đến chuyện vẻ đẹp người con gái và khả năng tự làm đẹp của họ .Tự Làm Đẹp không phải là chưng diện hay trang điểm ,đấy là tự nhận ra nét đẹp của mình ở đâu và tôn vinh nó lên .Về mặt này thì không phải cứ quần áo sang trọng mỹ phẩm đắt tiền là được ,nó thuộc về kinh nghiệm sống của mổi người phụ nử .
    Quay lại chuyện cô gái ,để tôi phân tích ra ít điểm :
    Cô ta ăn mặc bình thường vải may áo dài không phải là loại đắt tiền và son phấn cũng không được tô đậm mà chỉ điểm sơ ,và theo tôi đoán nó cũng không là loại đắt tiền .Duy nhất chỉ nó nước hoa là đắt tiền đấy chính là cái cốt lỏi .Cô ta trang điểm cũng như không có trang điểm trên mặt chỉ chú ý đến mùi nước hoa đấy chính và cốt lỏi của vấn đề .
    Người ta bảo Đàn Ông hay yêu bằng mắt cái này đúng ,nhưng ngoài mắt ra còn 1 cách tiếp cận khác đó là khứu giác và cái cảm nhận của khứu giác thường in sâu hơn thị giác vì ngày nào cũng nhìn và nhìn quá nhiều .Nếu để ý bạn sẻ thấy mình rất mau quên đi 1 hình ảnh về sự việc nào đó nhưng mùi có mà quên ,chẳng hạn khi nhỏ bạn thích ăn cá lóc kho tộ thì dù có 10 năm hay 20 năm chưa ăn thì chỉ cần mẹ hay vợ kho cá lóc là bạn nhận ra nó ngay .Phương pháp kích thích nảo bằng khứu giác là khoa học hẳn hòi được dùng trong thôi miên .
    Quay trở lại chuyện nước hoa ,nếu 1 người bình thường không có chú tâm gì cho lắm khi ngửi chỉ biết đó là mùi thơm và đi luôn ấn tượng không mạnh .Nên nhớ trường NTMK nổi tiếng là nhiều con gái và gần như trên 50% trong số ấy có dùng nước hoa khi đi học ,nếu 1 tên nào đó không biết gì thì ắt hắn ta chỉ biết là à cô này xài nước hoa như bao cô khác .Vấn đề là có kẻ phân biệt được mùi nước hoa đắt tiền và rẻ tiền giửa vô khối thứ nước hoa được dùng.Và nếu như có ai đó biết phân biệt các loại nước hoa mà cứ ngửi nước hoa rẻ tiền mãi sẻ thấy rất bực ngược lại mùi thoang thoảng không nặng mùi thơm lại giúp hắn cảm thấy hưng phấn , nếu kẻ đó quay lại nhìn cô ta thì các kiểu trang điểm như không có ấy sẻ có tác động như tôi đã nêu 9,5/10 là hắn ta vì tò mò :quần áo và son phấn không có gì đặc biệt ,cặp sách cũng không nhưng nước hoa là đắt tiền và dùng hằng ngày hay vì bị sét đánh mất rồi .
    Kỹ thuật trang điểm có thể gây chú ý tới đối tượng mình cần nghĩa là ý trung nhân lý tưởng nào đó thì không phải ai cũng làm được đâu ,ngay cả các thiếu nử đã quá tuổi hăm mà phòng không gối chiếc.Đấy chính là điểm sắc sảo về đầu óc của cô gái ấy và nhờ sự sắc sảo ấy cô ta tôn vinh được vẻ đẹp của mình,cả bề ngoài lẩn bên trong.
    Lúc đó tôi cho rằng cô gái này sắc sảo nhưng tính toán quá nên hẳn là không hợp tính vì thế tôi chả làm gì cả .Tôi đã là kẻ tính toán chuyện không lợi không bao giờ làm thì kiếm 1 người bạn cũng tính toán như thế thì ôi thôi ......Tôi tự nhận xét thấy rằng bản thân chỉ thích hợp với phụ nử cực kỳ sắc sảo biết dung hoà giửa trái tim và bao tử hoặc cực kỳ vô tư , chỉ nhìn thế giới bằng lăng kính màu hồng. Bây giờ theo đuổi 1 cô gái biết trước là tính tình không hợp nhau ,một cuộc đầu tư lớn về thời gian tiền bạc và đầu óc nhưng mang 1 rủi ro thất bại gần như thấy trước .Chuyện bất lợi như thế tôi không bao giờ làm ,chính vì thế mới bị bạn bè gán cho 2 từ Máu Lạnh đấy.
    Tôi không có ý trách móc gì lắm chỉ nói hờ thế kẻo bị hiểu nhầm là mặt chai hay ngu bị nói xỏ mà không biết ,hình như mặt tôi chai thật và Tini thì không có ý xấu nhưng nói chung cũng phải khách sáo 1 tý ,chưa quen biết gì nhau cả mà,khi biết nhau rồi thì suồng xã ra sao chả được

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đồ điên.
    Bánh mì yêu bạn.
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5

    Cái này rõ ràng thuộc về di truyền....Vote cho Bánh....nhé...hehe...!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  4. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Chết lei_lord_demon rồi nhá. Tơ biết ấy đấy. Chỉ có điều là không biết ấy là ai trong hai người trên thôi. Nhưng cả hai người trên tớ đều biết. Tớ còn biết ấy học trường nào, lớp nào nữa cơ. hahhaha. Cận thận nha không thì tớ cầm guốc lên tận lớp tớ đánh cho ấy một trận can tội dám chê con gái 83 xấu đó nghe chưa.
    MTT
    Co nhung anh mat luon lam ta xao xuyen.
    Co nhung nu cuoi luon lam ta ngat ngay.
  5. Lipit83

    Lipit83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp cả buổi chờ bạn Le Lói mà chả thấy ban ý đây cả!
    KHÔNG DÁM ĐẾN À? HAY ĐẾN MÀ LẠI CHUI RÚC Ở CHỖ NÀO ????

     Yes, I am
     If  U wanted me to be
  6. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    He he, H12 của bác chuẩn bị sẵn thế rồi nhưng vì lý do khách quan nên bộ binh chưa tấn công được, để sau vậy, mất hết cả cơ hội. Nhưng mà tấn công vào quân địch khi địch chuẩn bị sẵn tinh thần và vũ khí thì hơi khó, mà lực lượng địch dày như thế làm sao ta đột phá được. Thôi, em chuyển sang chiến lược đánh du kích, nhường phần bác bắn V2 yểm trợ.
    Ai bảo 83 không cải cách, tui khốn khổ vì đợt cải cách năm lớp 9 này.
    [/quote]
    Đó là đi theo Profile của lei lord demon vì hôm đó đang điều tra thử xem lei von drake và lei lord demon có phải là 2 nick của 1 người không .Vì tên lei von drake có tittle được yêu cầu set và chử ký cũng khá là ngộ ,đọc vào là thấy anh chàng này rất sợ và rất yêu cô nàng nào đó tên Thảo thì phải .
    [/quote]
    He, cái đó có khó đoán lắm đâu?
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  7. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Chết cha có người nào biết mình vào đây à? Hic..... làm ơn đừng nói lộ ra nhé, kẻo chết tớ.
    Mà cái đoạn này là thế nào vậy: "......tớ cầm guốc lên tận lớp tớ đánh cho ấy ....." thế lớp ấy là lớp tớ à?
    Ái chà chà, con gái lớp mình mà cũng online cơ á, ha ha ! Nhưng con gái lớp tớ không hiền như ấy đâu! He he!
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  8. lei_lord_demon

    lei_lord_demon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    8
    Hì, xin lỗi nhé, tớ vừa bị xoè buổi sáng nay, buổi trưa các sếp không cho đi, để lần khác nha!
    Mit Gott Für Koenig und Vaterland
  9. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0

    Hờ.......cái này người ta gọi là ăn ở 0 có đức đấy mà, tội nghiệp ấy quá nhỉ
    Caring is sharing.........8318
  10. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ây đừng...đừng đi nhé...làm ơn đừng đi nhé...Kẻo làm tụi này điên theo...Tụi này không bị bệnh điên di truyền đâu...Ở nhà đi cha nội...
    Bánh mì yêu bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này