1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ai hiểu đuợc đây???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daonambk, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Con gái ai hiểu đuợc đây???

    Tôi buồn!!! Không hiểu vì sao tôi buồn. Chỉ trong mấy ngày mà tôi đối diện với bao nhiêu thứ??? Những nguời bạn thân của tôi lần lượt thất tình??? Hai thằng bạn của tôi những thằng ở tuổi 23 đều chập chững buớc vào mối tình đầu, nhưng có ai hiểu nổi tình cảm của con gái không??? Nếu là tôi, tôi chẳng nói bởi tôi đã trải qua tôi đã hiểu nhưng tôi thương bạn tôi bọn nó có tội tình gì??? Chúng nó quá tốt, trái tim chúng nó qúa chung tình nhưng tại sao cuộc sống lại làm cho chúng nó khổ sở thế??? Những giọt nước mắt lòng tôi như cắt tôi thương bạn tôi quá chúng nó có tội tình gì??? Thà tôi chịu còn hơn??? Cuộc sống cứ thế diễn ra và những người con gái đến tuổi lo sợ thì họ không nghĩ đến trái tim mà có lẽ họ dùng lí trí là chính chăng??? Một người đưa lại cuộc sống đầy đủ cho họ yên ổn và tương lai là ổn định chăng??? Không thế thì cuộc đời này còn sinh ra trái tim làm gì nữa trời???
    Tôi buồn qúa???
  2. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn!!! Tôi là tôi thương bạn tui chứ thật sự đối với tui con gái là phù du!!! Tui thì giờ đây về chuyện tình cảm nó chai mất rồi!!! Tôi chỉ thấy thương thằng bạn tui thôi, thấy nó nước mắt chảy mà tôi không có lời nào khuyên nó cả!!! Còn tui những khái niệm ấy qua lâu rồi!!!
    Tôi xin lỗi tất cả những ai đọc những giòng này!!! Nhất là những bạn gái!!! Tôi sẽ nói một câu mà tôi đã từng biết: " Con gái là con chó đuổi thì nó chạy, chạy thì nó đuổi, đứng lại nó vẫy đuôi"!!!
  3. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng ra bạn tôi là tôi đi, rồi chị giải thích con gái là sao, có hiểu hay ko.... nhé
  4. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    thick bác ở hai điểm
    1/ thương bạn
    2/ câu này hay ?oDại gì lấy gái đảm đang, chờ vài năm nữa lấy cháu ngoan Bác Hồ?
  5. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thế xin hỏi bác đã trải qua thời kì giống như bạn bác chưa? Nếu bác trải qua rồi thì giờ bác có thấy mình khôn ra không? Nếu có thì bác buồn làm gì nữa. Nếu không thì bác bảo bạn bác thương lại bác đi!
    (Bài được viết với tư cách hội viên hội Chim Nhợn)
    Em nghĩ tốt và chung tình là bản chất rồi. Sau này khi yêu lần nữa bạn của anh vẫn tốt và chung tình vậy thôi, không sao đâu anh. Vấn đề ở đây là con trai các anh có thể yêu vô điều kiện, không tính toán gì bởi hầu hết các anh chưa nghĩ tới chuyện hôn nhân về sau. Còn con gái khi yêu thì 99% có mơ ước về "ngôi nhà và những đứa trẻ", vì vậy họ phải xem xét, phải tính toán... Còn khi các anh đủ lớn, đủ trưởng thành để nghĩ tới chuyện lập gia đình, các anh còn đong đếm kĩ hơn ấy chứ!
    Con gái và con trai cũng chẳng tốt hơn, xấu hơn nhau là bao đâu anh. Đừng thành kiến quá về con gái nhé!
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi rồi mà nghe như trẻ con ý,
    Bị đá thì tán cô khác luôn đi chứ khóc lóc nỗi gì, sau 1 vài lần thì nó quen ngay thôi. Không biết có phải ông học BK không nhỉ, có câu này tặng ông.
    1. Con gái nó thích you hay không là do you.
    2. Con gái nó có ngoan với you hay không cũng là do you.
    3. Nếu nó không thích you hoặc đã từng thích you nhưng giwò nó không thích nữa thì nó sẽ đi chơi với thằng khác.
    Tóm lại, tất cả là do YOU. Gái nào cũng vậy thôi, đừng đòi hỏi j ở họ.
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết rất hay không nhưng hay mờ còn rất hay đó
  8. colanggieng83

    colanggieng83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    theo ý tớ thì bạn hãy cứ thật lòng với họ đã , để cho họ tin tưởng để có thể coi bạn là 1 ng bạn , sau đó mới có thể tiến tới các mục tiêu sau .......... he he, thực ra đó là những suy nghĩ của con gái đấy ......... cố lên
  9. o0o_con_ga_nayo0o

    o0o_con_ga_nayo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Khô ng thất tình 1 lần thì còn lâu mới yêu đc, phải có thất tình thì nó mới lớn đc
  10. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Ài, vụ này là em không ham lắm đâu, lớn kỉu đoá thì em xin kíu, hic

Chia sẻ trang này