1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ai hiểu đuợc đây???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daonambk, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    chậc ... sao ông trời khéo trêu nhỉ
    Mình thì khóc lóc đau khổ vật vã vì giai ... mà có thấy giai nó chung tình ở điểm nào đâu cơ chứ
    23t và khóc vì chuyện yêu ... chắc là yêu thật nhiều rồi .. thôi tiết kiệm tý muối đi vậy ...
    Nhưng mà cin thưa không phải vì con gái khó hiểu đâu nhá ... mà bởi vì trái tim đặt nhầm chỗ thôi. Nếu tính ra nước mắt của con gái đổ vì con trai còn khủng hơn nhiều đấy ...
    Ví như tớ đây này ... yêu hoài yêu mãi mà không có được một anh, mà rõ ràng là ảnh còn có tình cảm với tui chứ không phải là qua loa nhá. Thế phải hỏi lại là con trai ai hiểu được đây.
    Nước mắt của những người đã chảy vì tình yêu thì không thể đỗ lỗi cho giới tính là trai hay gái được.
    Còn cái câu bác nói ... nói cái kiểu cin lỗi rồi nên có quyền nói thì chậc chậc ... e là khó lấy vợ đấy bác ơi ....
  2. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những ý kiến rất hay của bạn!!! Nói thật mình đã trải qua và biết được cái cảm giác đấy nó thế nào??? Và có lẽ nếu tình yêu thật sự thì nó cần một thời gian rất dài để có thể hàn gắn vết thương, nhưng thực sự nó làm cho con người ta trưởng thành hơn. Mình đã đứng dậy và đã có những người con gái khác nhưng có thể hình bóng người ta vẫn khó mà quên được bởi tình yêu đầu có lẽ là mãi mãi!!!
  3. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có câu này tặng bạn trên đời này 99% là tự nhận tình yêu và 1% còn lại mới chính là tình yêu đích thực!!!
  4. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt có thể làm mất muối nhưng nó còn rửa sạch được đối mắt đấy bạn ah!!! Có khi đôi mắt lại sáng hơn ý chứ???
    Còn có câu này nữa bạn này: " Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo". Còn chuyện lấy vợ của mình yên tâm hôm nào mình cưới vợ mình sẽ mời bạn!!!
    Chúc bạn sớm có một chuyện tình đẹp!!!
  5. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua vì thấy những gì bác nói nghe như thể đổ tội cho một phía con gái mà không nhìn ra thiếu gì con gái mà đúng hơn là những người thực sự phải đau khổ vì tình yêu.
    Chỉ muốn nói là chuyện gì cũng nên xem từ hai phía thôi ... đấy đấy cái chỗ tớ gạch vàng vàng ý ... KHÔNG THỂ ĐỔ LỖI CHO CON GÁI mà chỉ cần hỏi hai người đó có thực sự biết cách đến với nhau không thôi. Tốt và chung tình cũng chưa đủ để có được một tình yêu như mình muốn đâu nhá. Bản thân bạn chắc cũng đi qua điều đó rồi gì ...
    Tớ nói bạn khó cưới vợ vì khi bạn ví con gái với con dog như vậy thì .... bạn có chắc là bạn cưới vợ là gái không hay là gì????
    .. dù sao trên thế giới tỷ lệ nam cũng ít hơn tỷ nữ ..
    Cảm ơn vì lời chúc tình yêu đẹp nhưng tôi cũng đã có rồi .. và điều tôi mong đợi là những cái khác ... chứ không phải chỉ là một tình yêu đẹp. Đẹp hay không cũng thuộc vào quan niệm của mỗi người vì mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình chẳng ai giống ai.
    Mong là bác không có thành kiến với con gái và nhìn mọi thứ tích cực hơn để có được một tư tưởng thoáng hơn trong cuộc sống.
  6. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    đọc bài này ... cười ... như kiểu cái Ku này hận đời, hận tình, hận gái hay sao ý ... có thể dùng từ hận ko chính xác lắm ... nhẹ nhàng thì dùng từ ghét hay tỏ vẻ bất cần ...
    Yêu mà ko đau khổ ... thì sau này sao biết được thế nào là hạnh fúc ... ai yêu cũng fải nếm qua 1 chút đau khổ và nước mắt ... như thế mới nhớn được Ku ạ... 23 tuổi mới yêu ... thiết nghĩ fải đủ nhớn để biết cách giảm sự đau khổ khi yêu chứ ... còn nếu vẫn fải khổ và fải khóc thì chỉ chứng tỏ là sức chịu đựng với cuộc sống quá kém, gà còn tồ quá ... thế thôi ...
    Tóm lại là tình yêu còn rất nhiều điều tươi đẹp và thú vị đang chờ các Ku ở fía trước ... cứ từ từ mà chờ đợi ... nam tử hán mà lại để mất lòng tin sớm thế à ... chúc các Ku sẽ tìm thấy được những người con gái thực sự mang hạnh fúc đến cho các Ku
  7. jimmy_frog

    jimmy_frog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác yêu nhiều nên lắm kinh nghiệm quá!Kiểu này em cố đợi thêm vài năm nữa để " lấy cháu ngoan Bác Hồ " thôi
    Yêu nhau gian mấy chẳng nề
    Có trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng
    Cái chính là có tìm được chỗ lệch hay không
    Tìm được chỗ lệch lại phải tìm cái kê
    100 chỗ lệch mà kê được 99 cũng chưa ổn
    Bác nào thất tình thì đừng buồn nữa vì cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp mà ví dụ vào tâm sự với anh em trong box này chẳng hạn
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Ở đời có người này ng` kia.Zai hay gái đều thế thôi,có kẻ phụ tình có kẻ chung tình.Đây là bác này đc chứng kiến bạn bè đau khổ vật vã,thành ra bác ý hận con gái.Hehe công nhận bác cũng trẻ con kỉu j ý.Nhìn toàn nhìn 1 phía thôi,thế chắc bác chưa chứng kiến đứa bạn nào bị người yêu nó đá nhỉ.Thế lúc đấy bác lại hận con zai à?Chết cười bác mất thui.Có thể 2 ông bạn bác yêu nhầm ng`,hehe ng` ko coi trọng tc ý mà.Chia sẻ và đồng ý bác thương bạn bác.Nhưng tôi ghét bác toàn vơ đũa cả nắm,chẳng hiểu rõ con gái đã vội kết luận,cứ kiểu ko biết thì nên dựa cột mà nghe ý.NGhe ghét ko chịu đc,mà cứ tưởng mình đúng lắm rồi ý.Mà thường là khi đôi nào đấy chia tay toàn đổ lỗi cho ng` gây ra thôi biết đâu cái ng` gây ra đấy họ ko thể chịu nổi khi yêu nữa thì sao với nhiều lí do chẳng hạn.Bác thương bạn bác là đúng nhưng bác cũng nên tìm hiểu cặn kẽ hẵng post bài ko ng` ta cười cho đấy!
  9. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn cũng đúng với tâm trạng của mình,tình yêu của người con gái là cái gì chứ hay nó giống như sở thích một món hàng.Những giọt nước mắt của họ giành cho chỉ là những giọt nước lã không có gì cả.NHưng những giọt nươc mắt của người con trai khi bị thất tình là nhưng giọt máu đấy.Ngày trước mình yêu hắn nên không nói chuyên với bất kỳ người con gái nào khác.có lẽ mình đã sai lầm,mình phải có nhiều bạn gái càng nhiều càng tốt ,để khi bị thất tình thì sẽ không đau khổ như vậy.
    ------------------------------------------------------------------------
    http://360.yahoo.com/profile-BgJK6GkweacCgosT5BRir3p_
    http://hanghoa.tk
  10. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    ơ, cái triết lý của bác này hay thật đấy.
    Đầu tiên, bác bảo yêu ng kia thì ko nói chuyện với ng con gái nào khác ----> bó tay, em thấy bác nói câu này cứ như kiểu: anh chung thủy với em, anh ko chơi với đứa con gái nào khác ngòai em để em thấy anh ngoan...........hi hi........
    Thứ 2, bác cho là nhiều bạn gái thì khi thất tình sẽ bớt đau khổ ----> nếu là thật chắc em kiếm mấy chục thằng bạn thân lun......
    Bạn bè chỉ là ng an ủi ta lúc ....thui, nhiều khi, thất tình đi với bạn bè để lấp chỗ trống thôi bác ạ....
    Thứ 3, em là em kịch liệt phản đối cái câu nước mắt của con gái là nước lã. Bác cứ làm như con gái bọn em tệ lắm ý --> Vơ đũa cả nắm
    Uh, giả sử bọn em tệ, sau các bác lại yêu con gái bọn em làm gì? quay ra mà yêu nhau ý

Chia sẻ trang này