1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ai hiểu đuợc đây???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi daonambk, 26/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bà chị về những lời khuyên!!! Có vẻ bà chị hơi bị dày dạn tình trường nhỉ???
    Nhưng có lẽ bà chị nhìn vấn đề hơi bị phiến diện tí. Bài viết này là thằng em viết chia sẽ cho những người bạn, và những người bạn của thằng em có thể nói là mối tình đầu của nó nhưng mà thực sự là thấy tụi nó khổ quá.
    Còn đối với thằng em thì chưa lúc nào cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như bây giờ, cuộc sống quá đẹp. Còn chuyện tình yêu thì có vẽ như giai đoạn rút khỏi chốn tình trường, qua bao nhiêu cuộc tình thấy mình cũng khổ mà người ta còn khổ hơn. Thôi đành rút khỏi chốn tình trường vậy.
    Dù thế nào cũng cảm ơn bà chị!!! Chúc bà chị có những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
  2. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    He he!!! Tigerfire86 nói hay quá, người nhớn quá ha.
    Thế Tigerfire86 có nguời yêu chưa em? Em đã thấy nguời con trai nào khóc vì một nguời con gái chưa em???
  3. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đừng dại mà chờ lấy cháu Bác Hồ. Lấy cháu Bác Hồ thì cũng phải yêu nháp đi vài chị em đảm đang đi đã các chị truyền kinh nghiệm cho rùi mới đủ kinh nghiệm đưa các cháu lối nhỏ vào đời được!!!
  4. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đi nghĩ lại thì tui cũng thấy rằng mỗi người con gái và con trai đều có những cái ưu và nhược
    1. Con gái thì bị động, trong tình yêu ít có người chủ động mà có chủ động tán con trai thì con trai sợ cũng chạy mất dép rùi. Còn con trai thì có thể chủ động.

    2. Con gái có vẻ đa số yếu đuối nếu người con trai nào biết điểm yếu này thì cứ gọi là con gái đổ như chuối!!
    3. Khi buồn thì con trai có đầy cái để giải tỏa như uống rượu chẳng hạn, còn con gái thì chỉ thút thít khóc
    4. Tìm một người con trai chống trời đạp đất mà khóc vì một người con gái như người ta nói " Anh hùng khó qua ải mĩ nhân" thì có vẽ chí lí quá!!!

  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn!!! Tôi là tôi thương bạn tui chứ thật sự đối với tui con gái là phù du!!! Tui thì giờ đây về chuyện tình cảm nó chai mất rồi!!! Tôi chỉ thấy thương thằng bạn tui thôi, thấy nó nước mắt chảy mà tôi không có lời nào khuyên nó cả!!! Còn tui những khái niệm ấy qua lâu rồi!!!
    Tôi xin lỗi tất cả những ai đọc những giòng này!!! Nhất là những bạn gái!!! Tôi sẽ nói một câu mà tôi đã từng biết: " Con gái là con chó đuổi thì nó chạy, chạy thì nó đuổi, đứng lại nó vẫy đuôi"!!!
    ?oDại gì lấy gái đảm đang, chờ vài năm nữa lấy cháu ngoan Bác Hồ?

    Mình nghĩ là chính bạn của bạn mới cần thương bạn đấy. Người ta một khi còn khóc được vì yêu là còn hạnh phúc. Chỉ có những người chai sạn mới đáng thương thôi.
    Còn câu nói sau của bạn, grừ.... Nghe đáng ghét quá đi mất. Coi chừng đấy, vài năm nữa không cưới xin linh đình để rước một trong những con ... ấy về làm vợ thì mình chớ kể.

    Nhưng mà đã nói ra câu đấy, thì chứng tỏ bạn cũng không chai sạn như bạn tự nhận, vẫn còn yêu vẫn còn ghét vẫn còn hận con gái đấy, và con gái vẫn có vai trò quan trọng trong cuộc sống của bạn
  6. smile99

    smile99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Cảm ơn những ý kiến rất hay của bạn!!! Nói thật mình đã trải qua và biết được cái cảm giác đấy nó thế nào??? Và có lẽ nếu tình yêu thật sự thì nó cần một thời gian rất dài để có thể hàn gắn vết thương, nhưng thực sự nó làm cho con người ta trưởng thành hơn. Mình đã đứng dậy và đã có những người con gái khác nhưng có thể hình bóng người ta vẫn khó mà quên được bởi tình yêu đầu có lẽ là mãi mãi!!!
    Jờ thì mình đang trong tình trạng như vạy, khó nghĩ và thấy đàu óc mết mỏi vô cùng, cố nghĩ đến 1 người khác nhưng thật sự không thể, ko bít người ta có cái gì mà mình mê muội đến thế...
    A a mình nhớ ra rùi ... nghĩ lại khoảng thời gian đó mà ko sao wên được, có thể là vì thế nên ko thể wên sao ... ????
  7. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    thông cảm với pác này
    mình cũng có mấy đứa bạn như vậy
  8. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    thông cảm với pác này
    mình cũng có mấy thàng bạn như vậy
    sao đời nhiều bất công
    có lẽ là bây giờ chỉ nên yêu ... thoai

Chia sẻ trang này