1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái ái náy vì thấy có lỗi với người cũ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jerryhien, 08/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jerryhien

    jerryhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin các bro giúp mình với!
    Mình và cô ấy là đồng nghiệp, bít nhau khoảng 6 tháng. Tuy cùng cty nhưng cty mình khá rộng, nhiều khu vực phòng ban nhà xưởng và hơi lệch giờ vào ra nên hàng ngày cũng hiếm khi gặp nhau.

    Mình biết cô ấy do chị 2 cô ấy giới thiệu (nhà đạo công giáo), sau thời gian khá dài thì rủ đc đi chơi này nọ, vẫn là đi 2 xe nha, lúc đi thì cô ấy rất vui vẻ, nhưng khi tối về thì cô ấy lại mất ngủ, lý do là cảm thấy ái náy với người cũ vì cô ấy thấy ko hợp nên nói chia tay với người ấy (chia tay cũng 7-8 tháng rồi, wen nhau khoảng 4 năm học ĐH).
    Mình có tặng cô ấy món quà rồi ko liên lạc 1 tuần thì cô ấy chủ động nt, lại típ tục vui vẻ bình thường trở lại. Dù cô ấy vẫn luôn nói là e sẽ làm a thất vọng cho xem, e xấu lắm, thất thường lắm, e ko xứng đáng, rất hay thay đổi.

    Tuần trước cô ấy có đi đám cưới bạn, và gặp lại người cũ, ko bít có phải vì vậy ko mà vài hôm sau thì Cô ấy bảo mình là hãy hứa tìm quen người khác, ko muốn mình mất đi cơ hội. Lần này cô ấy khẳng định có vẻ quyết tâm lắm.

    Sáng qua, gặp cô ấy ngồi 1 mình ở chỗ cũ, nhìn khá hốc hác chắc do mất ngủ, mua bánh mì nhưng ko chịu ăn mà chạy vào cty làm lun, treo bánh ở xe đến trưa lun, mình hỏi thì cô ấy bảo ko muốn ăn. Sao cô ấy lại tự đày đọa bản thân vậy chứ, mình ko muốn cô ấy vậy nhưng gà quá ko bít làm thế nào cả.

    Theo thông tin mình bít thì cô ấy chia tay do người yêu độc đoán, bảo thủ, gia trưởng, muốn mọi việc theo ý mình ko bít nghĩ đến cảm nhận của cô ấy.
    Còn cô ấy thấy ái náy vì giống như thấy ko hợp mà vẫn quen thời gian dài 4-5 năm, vì đi học xa nhà cô đơn, cô ấy cảm thấy như bản thân lợi dụng người ấy nên thấy có lỗi. Nghe nói người cũ đó vẫn còn thương cô ấy lắm.

    Mình ko bít phải làm thế nào nữa, vì mình rất thích cô ấy. Mong các cao thủ cho xin lời khuyên

    Mình xác định là quen để đi đến cuối con đường lun chứ ko phải quen để lấp khoảng trống. Trước giờ nghĩ vậy nên ít từng trải thiếu kinh nghiệm, nhưng mình ko nghĩ sẽ thay đổi quan niệm này đâu, 28t rùi.

    update:

    Hiện tại mình phát hiện 1 tay cự ly tốt hơn mình, do công việc nên đc gặp e ý hàng ngày, thấy có vẻ đag theo đuổi e ý, tay này ăn nói khéo lắm, tuy ngoại hình hơi kém tí (chân có tật, đi xiêu vẹo). Tình hình này chắc vài tháng rùi, nhưng mình ko để ý lắm.:-w

    Số lần cô ấy bảo ái náy - bảo mình tìm wen người khác là lần thứ 2 rùi, cách nhau khoảng 1 tháng, khoảng giữa 2 lần ấy thì tình hình phát triển khá bình thường, nhưng từ lần 2 đến giờ thì ko khả quan lắm
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Áy náy chỉ có thể là làm gì có lỗi với người yêu cũ, chia tay nhưng k cho anh này thoát thân chẳng hạn....Để anh kia tiều tuỵ, bê tha, mất tinh thần.
    Bệnh này cần thời gian và người bên cạnh khuyên nhủ, chia sẻ 1 số kinh nghiệm từ bản thân thì mới khắc phục được bác ạ !
    Em cá rằng gái này cũng còn chút gì với zai kia nên mới nhắc bác đi tìm gái khác chứ k dễ gì gái lại buông như thế .
    Tích cực trải lòng mình với gái, sắp xếp 1 số buổi đi chơi để tăng dần tcam giữa bác với gái và cũng để gái thôi nghĩ về zai kia, khi áy náy tức là cảm giác tội lỗi, bác phải làm sao xua tan cái tội lỗi kia .
    Cách giải quyết đơn giản nhưng có phần mạo hiểm : bác tới gặp zai kia, vào vai 1 ng bạn của gái cùng Cty, qua nét mặt lời nói , thăm dò anh này còn gì với gái k ,nếu k có gì thì nhờ anh này khuyên gái , đại loại như zai đang sống rất tốt, gái k phải áy náy,.....v..v....
    Như trên, tổ chức buổi dã ngoại, nhưng k cho gái biết sự xuất hiện của zai này, và theo kịch bản ấy mà làm
  3. jerryhien

    jerryhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin mình bít thì cô ấy chia tay do người yêu độc đoán, bảo thủ, gia trưởng, muốn mọi việc theo ý mình ko bít nghĩ đến cảm nhận của cô ấy.
    còn cô ấy thấy ái náy vì giống như thấy ko hợp mà vẫn quen thời gian dài 4-5 năm, vì đi học xa nhà cô đơn, cô ấy cảm thấy như bản thân lợi dụng người ấy nên thấy có lỗi. Nghe nói người cũ đó vẫn còn thương cô ấy lắm.
  4. jerryhien

    jerryhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cao thủ giúp mình với ^:)^
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Ca này đơn giản nhưng hơi mất thời gian, vì phải chia làm 3 giai đoạn :

    GD 1 : Chăm bẵm, săn sóc.
    =>>> Tích cực hỏi han sức khỏe, giờ giấc ngủ nghỉ, sáng gọi dậy đi làm, tối chúc ngủ ngon, thường xuyên mua hoa quả, bánh trái cho em ấy. GD 1 kéo dài trong 2 tuần. Sau đó nghỉ 5 ngày hoặc 1 tuần tạo khoảng trống.

    GD 2 : Vỗ béo.
    =>>> Tích cực rủ rê đi chơi (phim phọt, nhạc nhẽo, chọn phim tình cảm, quán xá yên tĩnh, trang trí đẹp, ấm cúng) + ăn uống (lẩu, sinh tố, hải sản ..v..v). GD này kéo dài trong khoảng 2 đến 3 tuần. Sau đó cũng giãn ra nghỉ 1 tuần.

    GD1 và GD2 tuyệt đối không đụng chạm, dù là nắm tay hay vịn vai, vuốt tóc, ôm eo. Bất đắc dĩ mới làm. Ví dụ : khi leo lên cầu thang, vào thang máy hay lúc qua đường thì nhớ nắm tay em ấy. XOng thì phải nhả ra ngay.!!

    GD 3 : Xuất chuồng.
    =>>> Kéo dài trong 1 tuần. Rủ CÁO đi công viên, vườn hoa, các khu vui chơi giải trí. Tích cực đụng chạm theo các ngưỡng tăng dần : nắm tay, vuốt tóc, đặt tay lên đùi khi đi xe máy, ôm vai, ôm eo =>>> ngưỡng quan trọng : HÔN lần 1 (kéo dài trong 5 đến 10s). (chưa tỏ tình) ... Sau vài hôm, HÔN lần 2 (kéo dài trong từ 30s trở lên) ... ĐẠi để là phải khiến CÁO bê sa mê thì lúc ấy mới tỏ tình, chốt hạ.

    GD 4 : Làm thịt.. Cái này thì ai cũng biết, khỏi cần phải nói.!!

    PP trên là sự kết hợp hoàn hảo giữa liệu pháp dinh dưỡng và tâm sinh lý. Cứ thế mà tiến hành. Nếu thất bại thì hoặc là do GÀ làm sai quy trình hoặc là do GÀ quá xấu trai hoặc do có một số tât nào đó mà CÁO ghét như : mồm hôi, quần áo thiếu gọn gàng, mặt rửa không sạch, móng tay để quá dài, đầu có chấy ...v...v
  6. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    đúng ra phết đấy,
    đoạn này thì bựa tóa;))
  7. toan93

    toan93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyên gia có khác, bác cho em hỏi hôn lần đầu khoảng 5 s thôi nhỉ, em sợ lần đầu chưa quen hôn không lâu được thôi, hehe, em có ny rồi nhưng chưa hôn hít lần nào:D
  8. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Dây dưa gái bản tính yếu đuối này mệt lắm. Cho dù bạn có đủ mạnh mẽ để vượt qua thì cuộc sống sau này cũng rất mệt mỏi.

    Đàn bà này không có cá tính, yếu đuối, nhu nhược chỉ làm bạn thêm khổ tâm thôi.

    Nói toẹt ra là anh muốn yêu em, muốn chăm sóc em nhưng ko phải để em phởn chí nghĩ về thằng người dưng khác. Gái mà có tí trí khôn khắc biết cách cư xử, không thì bạn đi yêu người khác.

    Một tay vỗ sao thành tiếng? Tình yêu mà một đứa xây một đứa nhũng nhắng phá thì nếu có thành hình cũng là tình yêu tật nguyền tập tễnh.
  9. jerryhien

    jerryhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thanks Mr Li!

    Ngta con nhà lành huynh ơi, cái khoản rủ đi thường xuyên là ko đc rùi, thường thì 1 tuần chỉ đc 1 lần, có lúc ko chịu đi luôn. Ngta chưa nhận lời wen mà, 2 đứa chỉ đi xe riêng thui. Còn nt nhìu wá ngta cũng khó chịu nữa.
  10. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "cảm thấy ái náy với người cũ vì cô ấy thấy ko hợp nên nói chia tay với người ấy (chia tay cũng gần 1 năm rồi)." => 1 năm chứ có phải 1 tháng đâu, áy náy gì nữa

    "Dù cô ấy vẫn luôn nói là e sẽ làm a thất vọng cho xem, e xấu lắm, thất thường lắm, e ko xứng đáng, rất hay thay đổi.
    " => cái này để rũ bỏ trách nhiệm, để hợp thức hóa đồng thời các mqh.

    "Sao cô ấy lại tự đày đọa bản thân vậy chứ" => có ảnh hưởng tới chú ko mà sót thế. Gái nó còn ko sót bản thân, chú sót làm gì.

    Tuổi trẻ gái có hạn, nên gái có vài ba phương án dự phòng, thế thôi. Tập thích nghi dần dần là vừa đi chú. Mấy e ntn giải trí cho nhẹ đầu. Mà giải trí thì cứ vui vẻ bt, thích thì nt, nc, ko thì thôi. (gái này cũng giải trí với chú thôi). Thế nhé.

Chia sẻ trang này