1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái bách khoa quá ..... chảnh

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi boy85_h5n1, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thật là nở mày nở mặt cho con gái khoa Hóa Chị Mèo sao chưa có ý kiến gì thế này???
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    @Mizu: đang bị bệnh, bị chúng nghi là bird-flu.Vào đây mà còn "đong đưa" với tên H5N1 đó nữa thì toi
    @shadow: quan tâm-lơ-quan tâm- lơ.... đúng bài bản nhưng chưa có mảnh tình vắt vai là vì áp dụng hổng đúng chỗ. Bài đó gọi là "anh ý chập chờn, mệt quá... cho de luôn"
    @thợ sây cd: mình sin bổ xung cái ý "làm sao đẽ cho những thằng xung quanh thấy là đối twợng đó ta đã sí trước rồi" của bạn tí.
    Chắc chắn sẽ có lúc được đến nhà nàng và sẽ có thể gặp đối thủ hay người quen đối thủ ở đó. Nàng sẽ xuống bếp chuẩn bị nước, giả vờ tìm cách gì đó xuống nhà sau (đi toilet hay rửa tay gì đó...). Sau đó lăng xăng ra vẻ vô cùng tự nhiên giúp nàng bưng nước lên mời khách. Đối thủ sẽ nghĩ "chắc nó đến đây suốt rồi, mà thân mật kiểu đó thì làm ăn gì nữa..." rồi dạt ra luôn.
    Cái này không bịa đâu nhé, hồi năm 2, một anh thầy anh văn trong BK truyền đạt kinh nghiệm giờ giải lao đấy. Nên sau này đồng chí nào đến nhà thì cứ lịch sự ngồi trên phòng khách, mình cho uống trà hết.
  3. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bác thợ xây c(ầu)d(ường) đã ra trường hơn năm rồi và đang đi làm
    Tặng cho bác thợ sây cầu đường bài hát này, mỗi lần nghe bài này là em Mizu nghĩ tới bác =))
    Bác chú ý những đoạn màu đỏ là những đoạn em Mizu thấy rất hay và rất thích
    NHỮNG ÁNH SAO ĐÊM
    Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu
    Làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất song chiều qua
    Tôi đứng trên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời sa sa
    Kìa bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng
    Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hoà niềm vui, lâng lâng lời ca.
    Em ơi, anh còn đi sây nhiều nhà khắp nơi
    Nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi
    Lòng anh nhớ thấy càng thương nhớ em
    sa nhau trọn ngày đêm anh càng yêu em càng hăng say sây cho nhà cao cao mãi
    Ôi sinh đẹp Tổ Quốc của ta
    Anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ca ....
    Lòng nhớ thương quê hương miền Nam anh càng tha thiết mong ngày mai
    Anh sẽ đi về khắp làng quê sây những ngôi nhà tương lai
    Dòng sông mát sanh chảy quanh phố phường và nhiều công trường sây niềm vui mới
    Khi bóng đêm lan về toả ánh đèn lên anh thấy như muôn ngàn vì sao thêu trong đêm tối
    Em ơi! Tuy giờ đây hai miền còn cách sa
    Niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta
    Nhưng không thể sóa được hình dáng em
    sa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say sây cho nhà cao cao mãi
    Ôi sinh đẹp Tổ Quốc của ta
    Anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ... ca.
    hihi, còn những đoạn tô đậm là chọc bác thôi
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 26/05/2007
  4. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Bác thợ xây c(ầu)d(ường) đã ra trường hơn năm rồi và đang đi làm
    Tặng cho bác thợ sây cầu đường bài hát này, mỗi lần nghe bài này là em Mizu nghĩ tới bác =))
    Bác chú ý những đoạn màu đỏ là những đoạn em Mizu thấy rất hay và rất thích
    NHỮNG ÁNH SAO ĐÊM
    Nhạc và lời: Phan Huỳnh Điểu
    Làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cất song chiều qua
    Tôi đứng trên tầng gác thật cao nhìn ra chân trời sa sa
    Kìa bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bầu trời thêm vào muôn vì sao sáng
    Tôi ngắm bao gia đình lửa ấm tình yêu, nghe máu trong tim hoà niềm vui, lâng lâng lời ca.
    Em ơi, anh còn đi sây nhiều nhà khắp nơi
    Nhiều tổ ấm sống vui tình lứa đôi
    Lòng anh nhớ thấy càng thương nhớ em
    sa nhau trọn ngày đêm anh càng yêu em càng hăng say sây cho nhà cao cao mãi
    Ôi sinh đẹp Tổ Quốc của ta
    Anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ca ....
    Lòng nhớ thương quê hương miền Nam anh càng tha thiết mong ngày mai
    Anh sẽ đi về khắp làng quê sây những ngôi nhà tương lai
    Dòng sông mát sanh chảy quanh phố phường và nhiều công trường sây niềm vui mới
    Khi bóng đêm lan về toả ánh đèn lên anh thấy như muôn ngàn vì sao thêu trong đêm tối
    Em ơi! Tuy giờ đây hai miền còn cách sa
    Niềm chia cắt thắt đau lòng chúng ta
    Nhưng không thể sóa được hình dáng em
    sa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say sây cho nhà cao cao mãi
    Ôi sinh đẹp Tổ Quốc của ta
    Anh lắng nghe bao lời ân ái những bài tình ... ca.
    hihi, còn những đoạn tô đậm là chọc bác thôi
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 26/05/2007
  5. boy85_h5n1

    boy85_h5n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hic trong khi boy Bk luôn là niềm mơ ước ,là những viên ngọc quý trong mắt girls trường khác , nhưng trong mắt girls trường mình thì .... thật là tội nghiệp
    thà lấy vợ vừa trẻ vừa đẹp còn hơn lấy vợ vừa già vừa xấu
  6. boy85_h5n1

    boy85_h5n1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hic trong khi boy Bk luôn là niềm mơ ước ,là những viên ngọc quý trong mắt girls trường khác , nhưng trong mắt girls trường mình thì .... thật là tội nghiệp
    thà lấy vợ vừa trẻ vừa đẹp còn hơn lấy vợ vừa già vừa xấu
  7. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chời, đồng chí! Đồng chung chí hướng
    Khuyên đồng chí bỏ ngay BK đi, đừng để cù nhây như tớ, tớ giờ cũng chờ thấy bà nội bà ngoại luôn, sau này có nên cơm cháo gì thì cũng vừa già vừa xấu, cơm vừa khét vừa khê cũng phải ăn
  8. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Chời, đồng chí! Đồng chung chí hướng
    Khuyên đồng chí bỏ ngay BK đi, đừng để cù nhây như tớ, tớ giờ cũng chờ thấy bà nội bà ngoại luôn, sau này có nên cơm cháo gì thì cũng vừa già vừa xấu, cơm vừa khét vừa khê cũng phải ăn
  9. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    HIHI,nhà mình có cái topic hay thiệt
  10. robinhod

    robinhod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    HIHI,nhà mình có cái topic hay thiệt

Chia sẻ trang này