1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái bách khoa quá ..... chảnh

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi boy85_h5n1, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tớ quen 1 cô bên QLCN, dễ thương cực kỳ, mà có thấy chảnh đâu, rủ đi chơi lần nào cũng ok hết mà Mỗi tội đã có người yêu, nên "đành làm người đến sau" coi như bạn bè
    Quen tiếp 1 cô bé khoa Hoá dưới 1 khoá, điển hình của "Cái nết oánh chết cái đẹp" cũng ko kiêu chút nào cả, rất dễ thương và rất hiểu ý mình, phải nói chưa từng thấy ai hiểu mình như thế
  2. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tớ quen 1 cô bên QLCN, dễ thương cực kỳ, mà có thấy chảnh đâu, rủ đi chơi lần nào cũng ok hết mà Mỗi tội đã có người yêu, nên "đành làm người đến sau" coi như bạn bè
    Quen tiếp 1 cô bé khoa Hoá dưới 1 khoá, điển hình của "Cái nết oánh chết cái đẹp" cũng ko kiêu chút nào cả, rất dễ thương và rất hiểu ý mình, phải nói chưa từng thấy ai hiểu mình như thế
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    chú nào mà chỉ nói con gái BK chảnh ko thì quả thực là GÀ - thiếu bản lĩnh...
    cái topic này lung tung quá
  4. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    chú nào mà chỉ nói con gái BK chảnh ko thì quả thực là GÀ - thiếu bản lĩnh...
    cái topic này lung tung quá
  5. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn câu này nghen, không dám nói ra đó.
    Nói chung là cách nói chuyện chảnh mà không nhận ra, nữ cùng trường, cùng trải nghiệm nên đôi khi thấy mấy cái đó chẳng đáng để chảnh => dị ứng => nói chuyện không thiện chí => bị gọi là chảnh.
    Có lần 1 em SV hỏi chuyện qua YM, nghe còn single, nó mai mối cho ông thầy của nó. Mắc cười vì thật ra ông này ở VN quá biết, chỉ là không quen thôi và ổng cũng biết mình. Chat chơi 1 lần vì nó năn nỉ. Sau gặp em đó, nó cứ nói chị làm gì mà thầy em bảo chị chê thầy, thầy hổng dám nói chuyện nữa. Mắc cười nhưng đâu dám nói là thầy nó khiêm tốn, than thở nhưng thật ra bốc phét tận mây xanh, toàn mấy chuyện tầm phào. chắc quên mình dưới ổng có 1 khóa. Nghe ngứa lỗ tai, vờ vịt chơi mấy câu kiểu "ủa, em tưởng là..., em nghĩ nó phải.... vậy hả anh?" một hồi là anh thầy sợ, cáo busy rút lui và còn chúc "em học tập tốt để sau này về cùng đóng góp.... blah blah...." (giống phát biểu hội nghị). Chắc hôm nào nhắn nó đưa topic này cho anh thầy đọc.
  6. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn câu này nghen, không dám nói ra đó.
    Nói chung là cách nói chuyện chảnh mà không nhận ra, nữ cùng trường, cùng trải nghiệm nên đôi khi thấy mấy cái đó chẳng đáng để chảnh => dị ứng => nói chuyện không thiện chí => bị gọi là chảnh.
    Có lần 1 em SV hỏi chuyện qua YM, nghe còn single, nó mai mối cho ông thầy của nó. Mắc cười vì thật ra ông này ở VN quá biết, chỉ là không quen thôi và ổng cũng biết mình. Chat chơi 1 lần vì nó năn nỉ. Sau gặp em đó, nó cứ nói chị làm gì mà thầy em bảo chị chê thầy, thầy hổng dám nói chuyện nữa. Mắc cười nhưng đâu dám nói là thầy nó khiêm tốn, than thở nhưng thật ra bốc phét tận mây xanh, toàn mấy chuyện tầm phào. chắc quên mình dưới ổng có 1 khóa. Nghe ngứa lỗ tai, vờ vịt chơi mấy câu kiểu "ủa, em tưởng là..., em nghĩ nó phải.... vậy hả anh?" một hồi là anh thầy sợ, cáo busy rút lui và còn chúc "em học tập tốt để sau này về cùng đóng góp.... blah blah...." (giống phát biểu hội nghị). Chắc hôm nào nhắn nó đưa topic này cho anh thầy đọc.
  7. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Vầy mà bảo ko chảnh, hỏi sao chị mèo vẫn ê sắc ế tới giờ
  8. forzet

    forzet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Vầy mà bảo ko chảnh, hỏi sao chị mèo vẫn ê sắc ế tới giờ
  9. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Đã chảnh mà vác cưa không bén nên chị dũa cho mòn luôn.
    Zet có thầy có anh gì không? để chị thử dũa tí
  10. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Đã chảnh mà vác cưa không bén nên chị dũa cho mòn luôn.
    Zet có thầy có anh gì không? để chị thử dũa tí

Chia sẻ trang này