1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bật đèn xanh như thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langmanchieudong, 24/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langmanchieudong

    langmanchieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Con gái bật đèn xanh như thế nào???

    Các bạn giúp mình với,mình không hiểu nổi con gái nữa
    Mình quen 1 nàng lớn hơn mình 3 tuổi, nàng nói chuyện tự nhiên với mình lắm, mình rủ nàng đi uống nước, thì nàng chỉ đi khi có thêm một người bạn học chung lớp đi cùng.Mới đây mình rủ nàng đi uống nước chung với mình và đứa bạn chung trường của mình và một cô bạn ngườ nước ngoài(là bạn của thằng bạn đi chung). Nhưng khi đến chỗ hẹn thì không gặp 2 người kia(bởi họ có chuyện đột xuất mà không báo được vớ mình). Mình bàn kéo nàng uống nước luôn..Mới đầu thì nàng định bỏ vể học (tụi mình cúp hoc thêm AV bữa đó). Mình với nàng ngồi nói chuyện vui vẻ, chẳng có gì hết, nàng cũng xoay xoay cái ly, bộc lộ ngôn ngữ cơ thể(.Lúc đó mình không để ý điều đó, về mình đọc sách mới biết).Nàng đã kể cho mình nghe mối tình đầu của nàng.Mình lắng nghe và cũng biết rằng hiện nay nàng chưa có người yêu mới.Nhưng nàng lại định kéo cô bạn trong lớp học AV đén cho vui,( ban đầu nàng định rủ cô bạn này đi chung để gặp ngườ bạn nưoc ngoài nhưng mình đã ngăn)

    Về nhà đêm 3:30 mình nhắn tin nói với nàng rằng mong rằng sẽ có những bữa đi uống nước với nhau để hiểu biết thêm về nhau và chia sẻ kinhnghệm về cuộc sống, và xin lỗi nàng đã làm mất 1 buổi học AV.Thế là hôm sau đi học AV mình thấy nàng có sự mất tự nhên so với khi trước.Nàng không ngồi kế mình, không dám nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng nàng có thay đổi cách ăn mặc. Và mình có dịp ngắm nàng trong những bộ đồ mới mầ trước đây nàng chưa bao giờ mặc trước lớp.
    À nàng cũng rất ngại sợ bạn trong lớp bắt gặp hôm đi uống cà ffê với mình. Mình đã nói rằng cứ tự nhên đi, và mình cũng tránh đi hàng đô với nàng. Mình tin rằng mình chẳng có gì sai cả.Các bạn giúp mình với bởi vì mình có cảm tình vớ nàng rồi
  2. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    bạn gì đó ơi ...ban ko khỏi phải cần làm chi hết ha ..nếu như với thái độ và cử chỉ như vậy ..là cô ấy sẽ tự hiểu ra đó mà ..bạn hãy cố gắng thể hiện mình tốt hơn trước mặt cô ấy ..rồi sau đó chuyện gì nó muốn tới thì nó....
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Cứ tiếp tục chờ đi bạn ui...hê hê hê...cô ấy đang có vần đề gùi á...con gái mà mắc cở, điệu đàng thía kia là biết gùi...Go Ahead...Ale...Alê hấp....!!!
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Sau khii đọc những tình tiết hấp dẫn và nội dung thú vị của trong bài viết của langmanchieudong thì tôi vẫn không rõ bạn muốn hỏi hay cần tư vấn điều gì. Bạn đang hành động 1 cách thong minh, khôn khéo... cứ vậy mà tiếp tục thôi, có gì phải áy náy đâu
  5. langmanchieudong

    langmanchieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cô ta trở lại vui vẻ với mình như trước đây, sau nửa tháng vô tình.Không biết cô ta nghĩ gì nhỉ? Cô ta đang suy nghĩ về mối quan hệ ah.Còn mình thì chắc chưa chín chắn, vì mình không có suy nghĩ nhiều, mình chỉ muốn chúng mình bên nhau.Mình hành động vờ như không nói gì với cô ấy, chẳng quan tâm đến cô ấy, mình im lặng và quan sát, mình hành động đúng?
    Cô ta nói chuyện với mình thì mình chỉ gật đầu không nói, làm cô ta hỏi rằng sao hôm nay mình không nói gi?Mình nhìn thẳng vào cô ta và mình cũng phát hiện la cô ta đang suy nghĩ gì đó với điệu bộ cúi đầu xuống về phía mình?Chắc nình quá để ý phải không?
    Tóm lại con gái quả thật là ký lạ thiệt
  6. langmanchieudong

    langmanchieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nào quan tâm đến dấu hiệu đèn xanh của con gái hay con trai , thì xin chia sẻ với. Mình mong được học hỏi
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    hơ hơ , tớ cũng là con gái nè, nhưng tớ không biết làm thế nào để mà bật đèn xanh cho ng ta nữa cơ. Con trai các cậu phân biệt thế nào là đã bật đèn xanh chỉ cho tớ với
  8. HoathuongThichAnhMinh

    HoathuongThichAnhMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Được HoathuongThichAnhMinh sửa chữa / chuyển vào 06:04 ngày 03/11/2004
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    ông bạn langmangchieudong ui, cẩn thận nhé! kẻo ông bạn lại đang tưởng bở đấy
    Có thể nàng hơi ngại bạn vì chuyện tuổi tác đây (nàng hơn bạn những 3 tuồi mừ) thế nên bạn hãy từ từ, hãy tỏ ra đàn ông và người lớn chút nhé!
    Àh, còn con gái bật đèn xanh hà? thì các cô í sẽ đồng í đi chơi với mình nè, quan tâm đến mình nè, chịu khó lắng nghe mình nè ...ect... nhưng nói chung là bạn sẽ cảm nhận được ngay điều đó thôi! Cố gắng nhé!
  10. catneko

    catneko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    bạn có vẻ tự tin nhỉ,nhưng mình khẳng định là cô bạn ấy không yeu bạn đâu,thạm chí cũng kô có tình cảm gì sâu sắc hết,đừng mơ mộng nữa,cô gái đó ko dành cho bạn đâu

Chia sẻ trang này