1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bật đèn xanh như thế nào???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi langmanchieudong, 24/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng là con gái, và đôi khi "bật đèn xanh". (Mà thường tôi toàn "vượt đèn vàng" không à )
    Có 2 thể loại bật đèn xanh mà phụ nữ rất thích.
    1 là các cô mạnh dạn, họ chủ động làm điều mà họ thích, nhưng họ lại làm như giả vờ làm điều đó. Ví dụ, họ muốn nắm tay chàng trai, nên họ chờ dịp như là đi qua đường, hoặc một cơ hội nào đó thuận tiện thì họ ''ra tay''. Chàng trai nên nắm bắt tín hiệu và tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho nàng chủ động, con gái rất thích . Đến một lúc nào đó, con trai có thể chủ động làm (thí dụ, mỗi lần qua đường là nắm tay, và nắm trước và sau lúc đó một lúc )
    2 là các cô kém dạn dĩ hơn. Họ sẽ chờ đối phương làm gì đó, rồi họ bắt chước. Thí dụ, chàng trai nghịch tay cô gái, nắm tay cô ta. Cô ta cũng nắm tay lại một chút rồi lại buông ra ngay. Thế là ''đèn xanh'' rồi đó.
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình đã nói bâng quơ cho cô ta hiểu là mình có cảm tình với cô ta và muốn vượt quá giới hạn tình bạn, chắc chắn là cô ta hiểu mình nghĩ gĩ và muốn gì nhưng cô ta cứ giả vờ như chưa nghe bao giờ, vẫn già vờ là không biết mình nghĩ gì, vẫn nói chuyện với mình bình thường, liệu đây có phải đèn vàng đèn xanh gì không nhỉ? Con gái khó hiểu quá, cứ không không có có, mập ma mập mờ!
  3. catneko

    catneko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    1- có thể người ta kô thích,chỉ tại mình quá nhạy cảm nên nghĩ họ bật đèn xanh.
    2- Họ cố tình kô hiểu(vì lý do nào đấy)
    3 -Họ đang trêu trọc bạn
    Khổ mà các chàng thì cũng hay suy nghĩ lung tung lám,nhiều lúc chi là hành động tinh cờ của phái nữ thôi mà cứ tưởng(ngược lại cũng có).
    Còn các trường hợp bật đèn xanh thực sự thì cũng very rất nhiều,muốn biết cũng kô khó,nhưng phải tinh ý,ko ăn dưa bở đấy
  4. langmanchieudong

    langmanchieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ừ, mình nghĩ bạn x600 va bạn catneko nói cung rất hợp lý.Mình chưa biết số nhà của cô ấy, hộp mail, và nhiều điều về cô ấy.Tóm lại có thể la xúc cảm, mình cũng chưa thấy đủ yêu cô ấy,tình yêu hơi rắc rối, nó đến với mình chỉ là xúc cảm!Mình thấy các cặp hình thành rất nhanh, nhưng đối với mình, mình hay gặp rẵc rối.
    Mình xưng anh em với cô ấy chơi trong tin nhắn, nói là nhớ cô ấy thì bị cô ấy nói nếu mà còn như vậy thì khó giữ tình bạn.Mình lập tức gọi điện xin lỗi, bởi vì lúc đó mình quá hứng nên không suy nghĩ mà chỉ nghĩ rằng gọi anh và em với cô ấy để xem tình cảm cô ấy giành cho mình như thế nào, để mà tiến lên bước nữa, nhưng mình quá vội vàng khi sử dụng những từ nhạy cảm "anh nhớ em". Ngôn ngữ tình yêu không lời thì mới có nhiều ý nghĩa.Những lời nói thường vô nghĩa phải không.
    Nhưng đối với mình( không biết bạn trai nào khác có như vậy không)thì hay bộc lộ cảm xúc quá, thế là mắc sai lầm, những lần sau thì mình lại cố kìm nén lại, rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, rồi lại vấp tiếp,hahah.Nhưng rồi mình lại sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn và đến khi gặp một bóng hồng khác hơi thích hợp và cô ấy tạo hy vọng cho mình thì mình lại quan tâm đến cô ấy.Tình cảm phải động não.
    Chỉ có điều khi mình thất bại mình mới cảm nhận được chính mình.
    Mình và cô ấy gặp mặt nhau vẫn bình thường nhưng lần này mình thử phá cái kẹp trên tóc nàng thì nàng hơi khó chịu.Vậy theo các bạn thì khi nào con gái "chịu"," thuần phục"người con trai họ thích.Họ sẽ chăm sóc bạn khi bạn giả vờ bệnh, ho khuckhặc, hay sẽ đi chơi riêng với bạn, hay tặng quà cho bạn?
    Có thể mình viết các dòng trên hơi thừa.Người con gái bạn thích là người hướng nội hay huớng ngoại, và một số đặc điểm mới có thể kết luận được phải không?Các bạn có thử đối tượng của mình khi chuẩn bị tiến sâu hơn nữa không?Các bạn có chủ động tấn công hay để tự nhiên?Các bạn có quan sát được các dấu hiệu nào khác không?
    Có người nói:Đừng hy vọng để rồi thất vọng, trong tình yêu nên cho mà đừng nghĩ đến nhận.Nhưng khổ nỗi mình lại còn khoái nhận,hahha.Còn các bạn?

  5. langmanchieudong

    langmanchieudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thường quan sát gì khi gặp đối tượng mình thích, tính cách, vẻ bề ngoài, quan hệ giao tiếp, ..?Bạn có xem tướng người đó không?hihi, có thích giọng nói người ấy không?Hay chỉ cần "thích"là quên quan sát chỉ muốn nói chuyện với người ấy, mong ở bên người ấy?
    Thằng bạn của mình là một thằng giỏi quan sát cực kỳ, mình cố bắt chước không được. Mình đọc sách để xem về ngôn ngữ cơ thể, nhưng rốt cuộc mình chỉ là kẻ lý thuyết.Bạn có thể cho mình một lời khuyên được không?
  6. g9

    g9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hừm, gặp con trai, tớ chỉ quan tâm hai chuyện: cách cư xử (ánh mắt, cử chỉ, lời nói), và tình cảm đối với gia đình.
    Cách cư xử thì nam tính, không ẻo lả, không bông lơn, không suồng sã là có thể kết bạn. Tình cảm: thương yêu gia đình, quan tâm giúp đỡ người già, trẻ em.
    Khi muốn tiến xa hơn với một người con trai tớ sẽ xem anh ta có chí hay không, có thể làm tớ nể phục hay không, và anh ta có quan tâm đến mình không.
    Còn đèn xanh của tớ hả, hay cười, quan tâm đến câu chuyện anh ấy đang nói và những vấn đề xung quanh người ta, đôi khi nhớ rất kỹ những gì người ta đã nói. Nhưng đôi khi thì tớ cũng lạnh lẽo lắm, nhất là khi hắn ta dám kiêu với tớ (con trai là đinh rỉ gì mà lên mặt chứ? ).
    @wildman
    Nói bâng quơ không được thì nói thẳng đi wildman, rượu mời không chịu thì phải bắt uống rượu phạt . Đôi khi con gái cũng thế đấy, do không muốn bị ăn dưa bở, do còn đang lựa chọn, hoặc do không thích nên lảng tránh cũng nên. Chuẩn bị kỹ rồi đánh trận cuối đi, được ăn cả, ngã về không thôi
  7. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Em bật đèn xanh,
    Em nhấn nút xanh
    ...
    Đèn không sáng...
    Sáng hai đèn...
    ...
    Quay lại...

Chia sẻ trang này