1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bật đèn "xanh "như thế nào ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldenstar

    goldenstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hi, thấy mọi người bàn tàn xôn xao quá nhỉ, con gái bật đèn xanh mà con trai không phản ứng "tích cực" thì cũng đâu có gì là khó hiểu đâu nhỉ, lỡ boy đó có "đối tượng đặc biệt " rồi thì sao, nếu mà các bạn ở vào vị trí đó thì có CHẠY không nào....hehe, tui cũng là 1 trường hợp cụ thể đây...
  2. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào đó tự dưng bạn đang đèo nàng , và nàng tự dưng ôm bạn . Thế còn chờ gì nữa ? Đèn xanh rồi đấy .
  4. nickyvsa

    nickyvsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên đang đèo ban gai'' ôm thì dúng là đèn xanh lá cây :D nhưng mà mình thấy trước khi ôm ban gái thường để tay ở đàng sau lưng mình nhưng ghé đầu áp vào lưng mình song rồi mới ôm các bác có thấy như thế ko ???
  5. vnitmaster

    vnitmaster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    @laura_drak86 : Chưa bao giờ gặp ai như laura_drak86 cả. Xung quanh mình toàn đèn đỏ.
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là ở chỗ em yêu anh mà anh lại bảo em suy nghĩ vớ vấn thì anh cũng vớ vẩn thế thôi , đáng ghét nhỉ hehe
  7. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Hehe, nó nhắn tin cho tôi ầm ầm, gọi tôi là trẻ con vì thấy tôi ngoan và hiền như trẻ con. Thế có vấn đề gì ko ạ? Khó hiểu lắm, giá mà biết nó nghĩ gì.
  8. inkel

    inkel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ô TƯỞNG THẾ NÀO..con gái bật đèn xanh ấy àh... său khi cưới vợ về mình mới rút tất tần tật những kinh nghiệm của những mối tình mà không ngờ ( tất cả đều có đèn xanh các bác ạh) ví dụ nhé mối tình đầu của em thì nàng bật đèn xanh như thế này , ngày ấy mới 15 tuổi ,học cuối cấp 2 sau buổi tan học có cô bạn cùng lớp mon men đến gần và cho hai điếu thuốc lá , lại gói vào trong cái( khăn tay) thằng bé ngu quá lấy mỗi hai điếu thuốc còn để lại cái khăn ,thấy thằng bé không lấy khăn nàng rụt tay về mặt đỏ như gớc nói ( mình đi ăn cỗ lấy phần cho bạn) hehehe rui quá ,,thế là său đó tèn ten ten ...nàng mới nói là chủ ý cho cả cái khăn tay ý ,,,xang ngắt đấy các bác nhé,,,,... mối tình thứ hai thì nàng bật bật đèn xang như thế này , ngày ấy mới vào cấp 3 trời nhiều bạn mới quá mình để ý một bạn gái cùng lớp không ngờ là mỗi khi nhìn chộm nàng thì nàmg cũng nhìn lại một cách rất là (ý tứ) thế là mình tấn công đầu tiên mình lấy lý do là bận không xoạn văn được và nhờ nàng chép hộ không ngờ nàng giúp đỡ nhiệt tình luôn ,thế là một hôm mình viết sẵn là ( mình rất mến bạn ) vào vở và đưa cho nàng chép hộ .....và lúc chả lại vở nàng kẹp mảnh rấy nói (chỉ mến thôi àh) thế là từ ấy hai người rất gần gũi nhău nhưng cũng chỉ rừng lại ở (gần gũi ) và vì sự nhiệt tình của bạn ấy luôn luôn chép hộ bài để mình chốn học đi karaoke và bắt đầu từ đây lại nẩy nở mối tình thứ 3 ,và mối tình này là một kỷ niệm vô giá của mình ..său khi chở thành một hoc sinh cá biệt luôn trốn học mình đã bị thầy cô để ý và quết định chuyển mình sang một lớp học khác ( lớp học này cũng toàn là cá biệt) nhưng không ngờ ở đây lại có một nữ lớp trưởng có tiếng là trị những tay nghịch ngợm và thế là ngay sau đó mình đã bị nàng để ý mỗi khi nói chuyện riêng hay nghịch ngợm gì đấy nhưng quái lạ thay nàng không nói không roạ mà chỉ (ngườm) và rồi ô hay mình đã bị ánh mắt ấy (hớp hồn) và từ ấy mình chở thành một học sinh ngoan và său nhiều ngày bỏ học đi luyện (giọng) mình đã chở thành một cây văn nghệ của lớp ,và bây giờ thì nàmg vẫn ( ngườm) mình nhưng mà ngườm yêu và nhiều lần kiếm cớ là nhờ mình ( chép hộ lời bài hát này bài hát kia) và từ ấy thì mình luôn bắt gặp ánh mắt của nàng ôi ánh mắt hiền lành thánh thiện của nàng làm con tim rung động không nói lên lời nhưng tiếc quá thời gian chôi nhanh quá mới vừa đấy thôi mà đã cuối cấp rồi nàng thì bận ôn thi còn mình thì làm thủ tục đi nước ngoài và từ đây đôi ngả chia xa mang theo trong mình một hình bóng rấu kín trong trái tim mà nhiều năm nay núc nào cũng nghĩ tới nàng .....không biết giờ này nàng có nhớ mình không?????.....mối tình thứ tư và là kết thúc thì nàng bật đèn xanh như vậy này các bác . có cô em cùng quê đang làm việc ở đây thế là mình viết thư thăm em ý và său khi em nhận được thư em ý gọi điện bảo anh ơi anh viết nhầm địa chỉ dồi địa chỉ của em là (a b c số điện thoại này lề) thế là song ...... cưới em về em ấy mới nói là bật đèn xanh đấy các bác ạh ...mà chẳng nói thì cũng biết tỏng tòng tong dồi còn gì ...đấy những loại đèn xanh mà em gặp là như thế đấy bác nào mà gặp thì nhanh nhanh chớp thời cơ nhé ....hi vong các bác đừng bắt nhầm đèn đỏ hehehe ...... chuyện thật của em đấy nhé !!!!!
  9. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú này tinh vi vãi.Miẹ,viết thì sai chính tả tùm lum lên lại còn đòi bày đặt.Về học lại chính tả đi rồi lên đây nói chuyện tiếp.
  10. nickyvsa

    nickyvsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha :)) công nhận là viết sai chính tả thật . chác là nhờ bạn gái chép bài nhiều quá nên viết sai :))

Chia sẻ trang này