1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bật đèn "xanh "như thế nào ??

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. inkel

    inkel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hehehe !!!! xa việt nam đã mười mấy năm roài chẳng mấy khi viết lách gì cả , mong pà coan thông cổm nhé . nhưng những gì tôi nói là sự thật không hề thêm thắt gì hehehe .....
  2. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là k nên tin vào ba cái dấu hiệu vớ vẩn làm cái rì, vì đôi khi con gái tỏ ra thế để bọn con trai tưởng bở, rồi bu xung quanh thôi, chứ thực lòng thì lại chẳng phải là sâu nặng gì cả. Thế thôi. Tốt nhất hỏi béng nó một câu, thích thì bảo là thích, k thích thì nói luôn để anh còn có thời gian tìm người khác thích anh hơn em............... Đấy, ví dụ thế !!!
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Nhưng bạn ah có những tín hiệu mà mình đôi khi tưởng lầm. Lúc mình định tiến tới thì cô ấy bảo chỉ coi là tình bạn còn khi mình ko quan tâm đến thì cô ấy lại bảo sao mình vô tâm thế
    Con gái bây giờ khó hiểu lắm !
  4. leminhphuongbk41_k46

    leminhphuongbk41_k46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không ít các anh em đã từng chấp nhận thương đau nhỉ. Nói thiệt chứ các chị em bây giờ học nhiều chiêu quái dị lắm, họ làm như không biết gì và coi mình như một con gà. Hic mà kể ra nhiều lúc cũng gà thật nhưng nghĩ lại cái gì cũng có giá cả.
    Tôi vẫn mong được làm con gà của em đây.
    Đèn đỏ vẫn hoàn đèn đỏ. Hình như con chíp tính giờ chuyển đèn xanh bị hỏng rồi anh em ạ.
  5. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Con gái bật đèn xanh như thế nào ? Con gái bây giờ có thể thể hiện tình cảm của mình đối với 1 chàng trai trước, nếu như không dám nói thẳng ra trước mặt thì có thể thể hiện = cách viết thư tay, email, chat, gửi tin nhắn. Như mình đây, hôm qua mình mới gửi tin nhắn cho 1 người để thể hiện tình cảm của mình. Như cái con bé mà bây giờ anh trai mình đang tò te tí te với no, nó là người đã bật đèn xanh cho anh trai mình trước. Thế đấy, nếu thích ai đó thì các bạn đừng để tuột mất cơ hội, nhất là con gái, chúc các bạn thành công, chúc cho mình cũng thành công
  6. carrot_vn

    carrot_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    thế bật đèn xanh thế nào thì có hiệu quả mọi người chỉ giúp em........em đã gởi tín hiệu cho anh ấy như là gởi tin nhắn nhắc lái xe cẩn thận hôm trời mưa to, nhắc anh ấy giữ ấm hôm nhiệt độ xuống thấp hay la khi anh ấy ốm, hăng hái phụ gia đình anh ấy hôm tiệc cưới chị gái anh ấy, tự tay làm thiệp sinh nhật tăng riêng cho anh...tất cả những gì có thể em đã làm cả rồi huhuhu....đèn xanh đã bật mà xe ko chịu chạy tới....hay là xe bị chết máy...........mọi người chỉ giáo thêm cho em xem nào.........
  7. OscarLe_gurl

    OscarLe_gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    anh của bác đúng là gà mờ hoặc ảnh chả có tình cảm chi với bác cả
    Mà con gái khó hiểu lắm,em là con gái mà em còn chả hiểu nổi nữa là các bác con trai.Ui khổ thân mấy bác quá à ,làm sao mà hiểu nổi tụi em đây
  8. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy,đến con gái còn ko hiểu nổi con gái nữa là.Bó tay rồi anh em ơi.Chả thèm cưa gái nữa cho đỡ mệt.
  9. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    @vnitmaster : Thì ấy đã gặp rồi đấy. Nhưng gặp những đứa như tớ khổ lắm .Bỗng dưng ''mọ''c ra ''mắt thứ 3 sau gáy '' dõi theo chàng ->mất tự nhiên .Mà tớ cũng mong ko có bạn gái nào giống tớ (mặc dù sự thật thì ngược lại ).Nhiều lúc thấy mệt mỏi lắm .Nghĩ rằng cần gì gì fải để ý đến hắn chứ .Cứ tự do có fải sướng hơn ko? Đôi khi học hành căng thẳng quá mình còn quả quyết sau kì thi này nhất định sẽ không có 1 hình ảnh PL nào trong mình nữa ....(chắc tính kiêu kì của con gái trỗi dậy )-chẳng hiểu có làm được ko?????
    @hien_chocopie : Ừh,hắn cũng là kẻ vớ vẩn .Bụng bảo dạ thế rồi mà sao... .Tớ đã từng có 1 câu tuyên bố ''xanh rờn'' là :Tớ không chấp hắn từ lâu rồi .
    Nếu chấp cái tính ''vô tâm,đôi khi là trẻ con của hắn thì tớ đã chẳng còn là tớ và đã chẳng có chuyện ngày hôm nay để kể với mọi người .

    Cứ tiếp tục hy vọng thôi !
    Sống là phải chiến đấu!!!!!!!!!!!!
    Con gái ơi cứ dũng cảm bật đèn xanh đi nhé !
  10. yeuthienduong

    yeuthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người tập trung thế này mà vẫn chưa jải quyết đuọc vấn đế sao?
    Mình bật đèn xanh thế nào nhỉ!Có cô thì nhờ vả nhiều hơn,có người thì hay nói nhiều thậm chí kêu ca về đối tuợng nhiều hơn.Mình thì chỉ cười thân thiện hơn và mỉm cười nhiều hơn!Thật ra,chỉ cần chân thành và tinh tế 1 chýt là có thể biết mình đươc tiếp tục cuộc hành trình hay fải dừng lại thôi!..

Chia sẻ trang này