1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây chừ

Chủ đề trong 'Huế' bởi vedauchiecla, 28/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hết chuyện nói hả, pó tay. Trước khi nói con gái này nọ, hãy nghĩ đến con trai trước đã nghe.
  2. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cái thằng bờm ni , mi tưởng tau nói đưa tau số phone để rủ con kia đi *** là thiệt hả , tau biết chắc là mi *** có tau mới nói rứa nghe ku . Lần sau đừng kể láo nữa hĩ , anh mi không thiếu hàng để chơi mô mà cần mấy cái con của nợ quen mi .
    Còn nữa , mi nghe gái rủ đi chơi là tít mắt lại rồi chứ ở đó mà sợ con gái thế này , sợ con gái thế kia , mệt mi quá ... he he he ...
    Sống hơn 20 năm trong đời , làm một thằng đàn ông , bản lãnh vất cho chó nhai hay răng mà còn sợ con gái xấu ??? . Mi mà ngon là cứ đi , không sợ mấy con dạng như rứa ... Đi chơi thoải mái và nhìn cho kĩ càng , nếu nó tính lòn mi hoặc tính phỉnh chi đó thì đánh chết mẹ nó ... Không lẽ một thằng con trai , nghe con gái rủ lên giường mà bỏ chạy thì còn ra cái thể thống chi nữa . Đó là anh mi khuyên rứa ... Chứ anh mi biết tỏng là mi ngồi bịa chuyện rồi , khuyên phòng trừ rứa để lần sau lỡ có gặp thì nhớ mà mang ra xài .
  3. Hi! Mấy bữa nay stress quá nên post bài này chơi cho vui thôi, ý của tui trong topic này là như chị Lệ đã nói, " con gái thời này bạo quá". Chuyện trên tin hay không tin thì kệ mấy cha.
    Còn mi nói thằng đàn ông thế này thế kia, tau thấy mỗi thằng có quan niệm sống riêng, có thể theo mi cách đó là hay còn tau thì lại khác, không phải là tau sợ ( như tau nói đó, ai cũng có thểt chơi cả) mà tau không thích thế thôi. Chứ chả có gì là ngon hay không ngon ở đây cả, đó là chuyện chẳng có gì để mà tự hào cả. Dù sao đây là chuyện đã qua.
    P/s: Bye! bye! cả nhà! Tớ đi an dưỡng đây! Xin lỗi chị Lệ nhé, em muốn vào trong đó lắm, thư giãn mấy ngày cho đỡ căng thẳng. Nhưng mà ba má em bắt em phải kiểm tra sức khoẻ và chữa bệnh cho lành hẳn. Có lẽ là mất một hay hai ngày gì đó, còn được một ngày ( chắc là về Phú Lộc thôi!). Hẹn dịp khác nhé chị.
    To Nguyên: tối hôm trước thế nào, ra trò đấy chứ.
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, Vũ ơi, đọc kỷ lại bài chị post đi, chị đâu có nói thế ? Chẹp...chạnh lòng quá mất thui !
    Khổ thân chú Vũ, toàn gặp những chuyện không đâu vào đâu, mà số của chú xui xẻo thật đấy, lại quen những cô gái có " bản lĩnh " như thế mới kinh chứ ! chẹp chẹp...thương cho chú Vũ nhà ta !
    Dù sao con gái box Huế vẫn dể thương dể mến là được rùi, mặc kệ chúng nó, con gái ở đâu cũng vậy thôi, có người này kẻ khác, một khi có cung thì phải có cầu mà !

Chia sẻ trang này