1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ càng lúc càng kém!!!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nhatha151, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhatha151

    Nhatha151 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ càng lúc càng kém!!!!!!

    Tui nói vậy vì nhiều lý do. Bởi tôi thấy gai mắt, càng đọc càng thấy con gái bây giờ chán quá. Chẳng ai chấp nhận được cả. Ngay trong lớp tôi, mỗi lần đi chơi các nàng đều cung phong trổ tài nữ công gia chánh----> quá tệ. Tôi không chị nhận xét qua lớp của tôi mà còn nghe qua nhiều ng bạn học các trg khác cũng có tình trạng tượng tự. Bay giờ con trai việc nấu ăn còn giỏi hơn con gái. Con trai bây giờ quả nhiên giỏi, còn con gái thì ngày càng đi xuống. Tôi thật thất vọng!!!!!!!!!!!!!!!

    L'amour n'est que la rêve
  2. boogiewoogie

    boogiewoogie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    He he... con gái bây giờ nhác động tay chân hơn thời trước.. nhưng năng động não hơn bạn ạ......
    Đừng nên vơ đũa cả nắm thế chứ..... con gái thì có người này người kia... con trai cũng có người này người kia thôi....
    Í, mà đọc bài viết của bạn xong.. Boogie có fát hiện mới : hình như bạn này có trí tưởng bở rất phong phú ... CHÚC MỪNG ĐÊ.........

    Why do birds, suddenly appear, everytime I am near...
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ái chà... Một lời nhận xét vô cùng sáng suốt!! Con gái bây giờ dở vậy đó. U thấy vọng thì kiếm bạn trai về ở chung để "anh ấy" rửa bát quyét nhà cho nhá.
    Thế tại sao cứ là con gái thì phải biết mấy cái việc nội trợ đó? Bây giờ là thời đại mới, cái gì "CHUYÊN MÔN HOÁ" cũng đạt hiệu quả, năng suất cao. Người phụ nữ đã phải chăm sóc con cái rồi, sau này trong cuộc sống gia đình thì cũng phải đi làm kiếm ăn như ai vậy. U không muốn làm công việc nội trợ của con gái ấy thì ráng làm việc nuôi Osin đi. Không thích Osin nữa thì ở nhà, hoán đổi công việc cho vợ vậy. Đàn ông có khướu làm đầu bếp lắm đó nha. Coi xem các đầu bếp nổi tiếng toàn là các đấng nam nhi thôi kìa.
    Vỗ tay khen BỐ Giỏi nào!!
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  4. dung_lp

    dung_lp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mà vơ đũa cả nắm. Kén chọn thế thì có ma thèm lấy you.Có lẽ bây giờ con trai nên có cái nhìn về con gái thoáng 1 chút hơn đi.Như vậy sẽ có tình cảm với nhau nhiều hơn đấy.
  5. Cranberries

    Cranberries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Đồ dở hơi. Thế ra ông toàn đánh giá con gái có mỗi qua tiêu chuẩn nấu ăn thôi à?E hèm để đoán xem chắc lại một em Chã đây.
    Con gái bọn tôi cũng phải phấn đấu trong nhiều lĩnh vực như con trai thôi. tại sao cứ là con gái thì phải nấu ăn ngon,mà bác nào muốn nấu ăn ngon cũng phải có khiếu đấy bố ạ. Chắc là ông trẻ ở nhà chỉ giỏi há mồm cho măm đút chứ gì,nếu chưa biết gì về con gái cũng như nấu ăn thì đừng có mà nói. Mai sau kiếm anh ôsin nào về cho nó chăm, quên con gái bọn tôi đi.Chúng tôi cũng chẳng cần những kẻ thiển cận như ông
  6. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ui da , buôn dưa về cái xấu của phái yếu có vẻ lãi quá hả mấy bác , hehe , nhưng đừng tự khen mình sớm quá thế , đấy là phái này chưa thèm động thủ thôi hehe
    Có phải tôi sinh ra vào một chớm mùa thu
    Nên nhớ thương một loài hoa tím
    Hoa lặng lẽ trong đời bình dị
    Tím hoàng hôn những buổi chiều buông
  7. emty

    emty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi nha . nhưng là một ngừoi con gái thì phải biết nấu ăn . Đúng là thời buổi bây giờ ko cần con gái nấu ăn . COn gái có thể làm nhiều công việc của con trai . nhưng là một ngừoi con gái tốt thì phải biết tất cả . Biết một chút nấu ăn để gia đình chồng đỡ cuời vào mặt bố mẹ mình là ko biết dạy con . Là con gái thì phải biết . Đi làm thì cũng có ngày chủ nhật ở nhà nấu nuớng cho chồng cho con . CŨng có đc một ngày vui vẻ , đầm ấm . Con gái mà cãi rằng là con gái chẳng cần biết chuêỵn nấu ăn mà chỉ cần đi làm thì là một ngừoi con gái thiếu trách nhiệm . chẳng đáng để làm vợ và làm mẹ !
  8. lovelystar102

    lovelystar102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Nhatha151 đã thấy mình dại chưa? Lỡ miệng như thế, để mọi người mắng cho.
    He he mà nói ra mới nói, nhìn sự việc nông cạn như vậy, bị mắng là phải. Các cụ nhà ta nói rằng : Uốn lưỡi 7 vòng hắng nói. Con gái bây h, tỷ lệ nấu ăn giỏi ko bằng trc đây, nhưng tỷ lệ làm việc trí óc giỏi lại nhiều hơn trc đây. Được cái này phải mất cái kia chứ, làm sao tham lam quá được. Thử nghĩ nhé, phụ nữ lao động trí óc giỏi, kiếm tiền giỏi thì mới thuê đc Osin làm việc nhà chứ thử hỏi liệu Osin có làm được việc lao động trí óc giỏi không nào? Cai nào hơn nhỉ?
    Nghe đến đây thì tui mới hiểu ra cái cậu Nhâth151 này thua phai nữ rồi hahha. Ai đồng ý, dơ tay lên nào?
    úi, mà còn nữa, lấy vợ về mà cứ đầy ải vợ làm việc nhà mãi, vợ nó bỏ đi cho....thì có mà nấu cơm suốt đời
    Loving you, the one who loves me
  9. traitimanhdanhchoem25

    traitimanhdanhchoem25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    mình đọc những suy nghĩ của chị em thấy đau lòng qué,lại lang thang đi tìm câu nói của các cụ theo mình thì câu này ko phải lạc hậu ....ôi ....tứ đức của phái yếu....................công-dung-ngôn-hạnh .............. bị các cô vứt theo thời hiện đại mất roài ............tất nhiên là thời đại này con gái được học và làm việc như con trai nhưng đừng vì như vậy mà coi gia đình là.............?dù sao đó mới là tổ ấm cần chính những bàn tay người phụ nữ gìn giữ đúng không cánh mày râu nhờ............
    có mấy lời mong chị em để ý kẻo không nghe lại ngã đau .........híc .....híc.......
  10. trai_tim_dang_ngu_yen

    trai_tim_dang_ngu_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cơ khổ,em này nói ko phải ko có cái đúng.Cứ nhìn mấy buổi liên hoan tại nhà mình là biết.Bọn con trai nấu ăn hơi bị đc của nó
    "....Và mỗi đêm anh nhìn lên đó ,nhìn lên đó thấy em thôi....vì lẽ em là ánh trăng sáng ngời....."

Chia sẻ trang này