1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ chỉ vì tiên???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanh_vnpt, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Oái, có 20K mà đòi đặt hàng tiệm hoa ngày Valentine á ? 20K của anh to như bánh xe bò, nhở
  2. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chịu khó tìm tòi đi, đừng xỏ xiên chê bai.
  3. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Tại anh cân đong đo đếm sai trước nhá, động não lên đê
  4. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Khôn hết biết, lại còn bảo anh động não. Làm phúc tí vậy.
    Anh nói mày nghe nhé: Thường xuyên đặt hoa ở một hàng, vào những dịp lễ lạt thì đặt họ chuyển hoa, thế nào cũng được giá rẻ, hiểu chưa?
  5. luckkuck

    luckkuck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    5
    Thường xuyên đặt hoa như thế nào nhở ? Hằng giờ, hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng hay chỉ vào những dịp lễ lạt ?
  6. theanhdvvt

    theanhdvvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    suy cho cùng tất cả là vì tiền
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ cái chủ đề này mà cũng kéo dài phết nhỉ.
    Thực ra cái gì chẩng có giá của nó, ý tôi ở đây không phải là tiền bạc đâu nhé. Trai tài gái sắc, để đánh giá mức độ tài năng của thằng đàn ông chẳng phải chính là thành công của anh ta trong cuộc sống, điều đó có thể là tiền bạc anh ta kiếm được. Nhưng thời buổi hiện nay có nhiều cô gái hay nhầm lẫn giữa tiền bạc của giai kiếm được với tiền bạc của bố giai. Hay cách khác gái hay nhầm lẫn giữa tài năng của bố giai với tài năng của giai. Vì thế ai cũng phải trả lời mình là ai và cái gì phù hợp với mình.
    Nhân chủ đề này mời các bạn đọc "tiêu chuẩn Gái" để mà xem xiền của mình có đủ đáp ứng không mà lựa chọn partner phù hợp:
    http://www1.ttvnol.com/tvty/709558.ttvn
  8. theanh_vnpt

    theanh_vnpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng thế
  9. theanh_vnpt

    theanh_vnpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng thế
  10. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Híc híc.Mình là một BẢN CÔ NƯƠNG đường hoàng chính chính thế này mà lại bị người ta góp vào câu CON GÁI BÂY GIỜ CHỈ VÌ TIỀN.Híc,Góp vào câu chuyện này thấy bức xúc lém.Mà có lẽ tại diễn đàn này mở lâu rồi nên nó hổng hợp thời chút mô cả.Trước kia khi còn khó khăn,phải bươn chải học hành,nhiều người con gái đã nhờ cậy vào những mối quan hệ tình cảm khác đễ có thể sinh sống và học tập nơi phố phường xa lạ này.Ngẫm lại cuộc sống,chẳng ai muốn như vậy cả,vì hoàn cảnh nên con người ta mới như vậy.Nhưng tuỳ theo cách nhìn của mỗi người,khi cuộc sống đánh vào mình,sẽ có người co rụm lại,có người quay lưng đi mặc kệ,có người lại theo đuôi những cặn bã của cuộc sống để mau chóng vươn lên.Nhưng có người lại dũng cảm nhìn nhận nó và từng bước giải quyết nó.Có biết bao con người đã giành lại cuộc sống,ước mơ và sự thành đạt.Con trai là thế,chắc ai cũng biết thế,nhưng con gái thì sao?Đều là con người cả,con gái có tâm sự suy nghĩ cũng như con trai thôi.Có điều con gái có phần yếu đuối hơn .Nhưng yếu đuối không có nghĩa là dễ dàng bị cuộc sống xô đẩy.Bản tính của con gái có sức dẻo dai và kiên trỳ hơn con trai.Con gái bây giờ không đơn giản như ngày xưa.Những cô gái nhà quê lên thành phố ,trước đây hay bị người ta,hay những người dân thành phố là bám riết lấy sự giàu sang của dân nhà giàu.Tính xem,những người con gái giỏi giang,biết suy nghĩ,cá tính có dễ gi bị rơi vào những cạm bẫy của ĐỒNG TIỀN hay không?Nguời ta hay chửi con gái CHỈ VÌ TIỀN thì phải xem lại đã.Đánh giá ai đó là do cách suy nghĩ,quan điểm,đôi khi có những cách nhìn nhận sai khi người ta thấy một vài người như thế.ĐÁNH GIÁ MỘT CON NGƯỜI,HAY MỘT PHÁI KHÔNG PHẢI QUA CÁCH NHÌN NHẬN MỘT VÀI NGƯỜI THEO MỘT SỐ ĐÔNG TRƯỚC MẮT,MÀ PHẢI QUA TRỰC TIẾP HIỂU VỀ BẢN TÍNH CỦA TỪNG PHÁI.CON TRAI CÓ LÒNG TỰ TRỌNG,CÓ SỨC MẠNH THÌ CON GÁI CŨNG VẬY,CẢ 2 BÊN ĐỀU CÓ NHỮNG ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM RIÊNG,KHÔNG NÊN TỰ TIỆN ĐÁNH GIÁ AI ĐÓ.
    Đánh giá kiểu như thế này thì có ngày cả 2 phái sẽ không còn thương yêu nhau nữa,vì con trai cũng lắm mặt tiêu cưạc lắm.

Chia sẻ trang này