1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ chỉ vì tiên???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanh_vnpt, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    ''
    hề hề, bị làm sao hả bác ?
    Riêng cái nick của bác đã đủ biết là xiền nó quan trọng thế nào! Em là em cứ thẳng thắn rằng chả có ai yêu suông bao h, nhưng tất nhiên cũng chẳng phải ai cũng mờ mắt vì xiền đâu ạ, hị hị.
  2. nhockhongten

    nhockhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    chẹp ... chẳng phải thế ... tiền thì ai chẳng thèm ..Đàn ông con zai còn kinh hơn ấy à ..... Cậy nhìu tiền ... phải kiếm em này em lọ em chai thì bảo làm sao mà chị em không bị magn tiếng
    Hứ
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Thời này yêu nhau hổng có xiền khổ lém
  4. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    không phải khổ mà khốn nạn lắm
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    có thể nói là bi đát ,hoặc một số từ so sánh đại loại thế
    cố lên các bác kiếm thật nhiều vào cho đời nó mát mẻ
    cũng là thể hiện sự tôn trọng với chị em
  6. akiaki

    akiaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chẳng còn gì để mà nói nữa
  7. theanh_vnpt

    theanh_vnpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    lên cho chi em đọc nào
  8. Kachi2005

    Kachi2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    không có tiền đang mún kiếm người iu ko cần tiền đây!!!!chán quá,bao giờ em mới có người yêu đây!!!chỉ biết trách sao phận mình nghèo
  9. vina_tsunami

    vina_tsunami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Không vì tiền thì vì cái giề?
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Chú gì chủ topic này, tớ nói nhỏ nhé: chú nghe câu " Có thực mới vực được đạo chưa"? Tình yêu của em nhà chú gồm có cả ô mai, trà đá cho đến highland, Swensen''s and so on..
    Chú tính đi chơi với em nó là phải nghĩ đến chuyện í rồi. Thế chú mua tất cả những thứ kia bằng cái gì? >>> The Key!!!

    Chú cứ thử khoác lên cái body của chú một bộ cánh ngon lành, xịt thêm tí CK Enternity ( usefull for ***), đầu tóc bóng lộn nhờ Tonny & Guy, trong ví cứ có khoảng vài ngàn $, chú hỏi 1 vài em người Sing xem có thể have *** tonight ko, mấy em ý chả vứt vào mặt chú câu hỏi" What''s ur job?" ý chứ. Vì những người phụ nữ ( con gái) Sing đa số có học, có công ăn việc làm ổn định, người ta care đến job của chú để từ đó biết được:
    1. Khả năng kiếm tiền
    2. Tham vọng
    3. Tính cách
    4......so on......
    Ở VN thiếu gì anh đi Dylan, SH, LX>>> đây là nhìn thấy mặt
    và cũng thiếu gì anh đi Camry, BMW>>> ko nhìn rõ mặt
    Nhưng mà cơ bản là có làm ra cái mà mình đang sở hữu không. Hộp bọc giấy đẹp mà bên trong ko có gì thì chỉ dùng để trang trí nhà cửa cho nó màu mè tí thôi.
    Tớ là tớ rất "thông" với tình cảnh éo Ne của chứ, nhưng mà bảo "cảm" thì tớ không cảm được. Khổ cho chú, yêu phải em thiển cận, tầm nhìn ko quá 20cm ( độ dài tương đương một số bộ phận trên body), nên chán nản và nghĩ quẩn. Đời còn dài, gái thì ở đâu cũng Avai(able). Một vài cá thể chả nói lên đưọc cái characteristics nào của một bộ phận đông đảo Phụ Nữ VN. Chú đừng vơ đũa cả nắm thế chứ. Với tầm nhìn xa duới 2km hướng về phía Tây, đến bao giờ chú mới tìm đưọc tình yêu và hạnh phúc thực sự. Cứ lo hoàn thiện mình trước đi, hạnh phúc sẽ mỉm cười với chú.
    Chúc happy !

    Learn, learn more
    Learn even from the smallest things.

Chia sẻ trang này