1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ chỉ vì tiên???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanh_vnpt, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Chẳng kịp đọc cho hết nhưng nhìn cái tên topic là ngứa mũi.....dù gì cũng phải đáp gọn một câu tôi sẽ chấp nhận và trả lời câu hỏi này vói ý...Đúng...đúng là thiển cận nếu như ai có tầm suy nghĩ và tầm nhìn như vậy...
  2. papamonkey

    papamonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đọc được phần trên nhưng về vụ này thì có gì mà phải bàn [​IMG], tiền lúc nào chẳng là cột mốc để đánh giá nhiều thứ [​IMG](không phải tất cả nhưng đời nó thế,sống trong xã hội nào thì phải theo như vậy thôi).Một anh đi cái xe đạp rách với bông hoa hồng lơ thơ cầm ở tay với anh đi E280 hay con X5 lại có khoảng vài tỉ trong ngân hàng thì hỏi em tin anh nào hơn,anh nào có khả năng đem đến hạnh phuc cho em nhiều hơn [​IMG]...
  3. Wendytit

    Wendytit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    râu mới ví là lơ thơ chứ
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Em thì nghĩ là không đến mức mọi con gái đều như thế đâu, anh theanh ạ.
    Nếu có cái gì là mọi phụ nữ đều đánh giá cao ở một người đàn ông thì là việc người đó có thể che chở, bao bọc cho họ suốt cuộc đời không, mà điều kiện cần (nhưng chưa chắc đã đủ) là đảm bảo về kinh tế. Nếu có thể nói cho gần chủ đề hơn, thì đó là khả năng kiếm tiền, chứ không phải là tiền.
    Nếu phụ nữ mà nghĩ như thế, anh có thấy suy nghĩ đó là đáng trách lắm không?
    Em mong là anh đừng nghĩ như thế. Đầu tiên, em chỉ nói là đánh giá cao, nghĩa là nó là một lợi thế, song không phải là lợi thế tuyệt đối, nghĩa là còn cần phải có những cái khác, như ngoại hình, tính cách, etc nữa. Tổng hợp những cái đó mới có thể dẫn đến là yêu một người đàn ông hay không.
    Cái việc tổng hợp đó, ở người này có thể tính toán định lượng rõ ràng, ở người kia chỉ là sự cân nhắc suy nghĩ, ở một số người thì có thể là họ không ý thức được, song chắc chắn không có tình yêu nào mà không bắt đầu từ những đánh giá, cảm nhận nào đó. Cái sự đánh giá đó, nếu cô gái ấy đem ra public để dè bỉu một chàng trai nào đó, thì đừng nói là con gái, và cũng đừng nói là với một người con trai có thành ý với mình, mà bất cứ ai làm một hành động như thế với bất cứ người nào cũng khiến cho người khác bớt tôn trọng mình. Còn nếu không như vậy, thì anh có nghĩ là nó xấu, nó đáng bị phê phán không? Đàn ông khi yêu một người phụ nữ nào mà muốn tiến đến lâu dài, ngoài cái ấn tượng ban đầu về ngoại hình ra, có lẽ các anh cũng tìm hiểu hiểu thêm về tính cách, gia cảnh, etc của cô ấy, các anh cũng thấy là việc cân nhắc đấy là cần thiết và tự nhiên như thế nào, mong là các anh cũng thông cảm vì sao phụ nữ lại cũng cần xem xét, tổng hợp các yếu tố như thế!
    Thứ hai là nếu yêu một người vì anh ấy tài thì là yêu bản thân anh ấy, ngưỡng mộ và say mê chính anh ấy, nó khác với yêu vì tiền, xe cộ, nhà cửa, vốn là những thứ có thể chỉ là thừa hưởng từ bố mẹ anh ấy. Mà tài ở đây, hay khả năng kiếm tiền (vì em nghĩ là ở thời này thì những người tài thì đều có khả năng kiếm tiền chính đáng và hợp pháp, và ngược lại, những người kiếm tiền như thế khó có thể không tài)là một năng lực, một phẩm chất _ ngang hàng với bất kỳ một năng lực, phẩm chất nào khác. Chính vì thế em nghĩ, nếu tình cảm nào bắt nguồn từ sự khâm phục cái khả năng ấy thì cũng không đáng để bị phê phán, và tình cảm ấynhoàn toàn có thể dẫn đến tình yêu chứ!
    Em không phủ nhận là cũng có những phụ nữ nhầm tưởng giữa khả năng kiếm tiền_ cái thuộc về bản chất bên trong(không dễ nhận thấy) với tiền_ cái bề ngoài(độ đo dễ nhìn, dễ thấy) và dẫn đến những đánh giá sai lầm. Cũng có một số người thì có quan niệm không đúng lắm về hạnh phúc, thí dụ có thể do nguyên nhân hồi nhỏ gia đình không hạnh phúc và nghèo, họ có thể nghĩ là cái không hạnh phúc đó là do cái nghèo đó(trong khi rất có thể là nguyên nhân khác), etc. Nhưng còn rất nhiều phụ nữ khác biết cách nhận ra bản lĩnh thực sự của một người đàn ông đấy chứ! Nhất là bây giờ, phụ nữ tham gia nhiều hơn vào hoạt động xã hội, tương đối độc lập đàn ông về kinh tế so với trước kia, thì cái tiêu chí kiếm tiền giỏi càng ngày càng sát với tiêu chí tài giỏi, có ý chí_ những phẩm chất mà em nghĩ là nếu phụ nữ không đòi hỏi, thì đàn ông, với bản tính phái mạnh của mình, cũng luôn muốn rèn luyện và thể hiện.
    Ngoài ra, cũng có những cô gái đã yêu nhưng khi gặp đối tượng mới đầy đủ hơn về vật chất, thì đã vội chia tay tình cũ. Cô gái ấy thì đúng là đáng trách, trước hết vì có mới nới cũ, thứ đến là thực dụng quá. Nhưng mà nếu cô gái của anh là người như thế, thì anh cũng không cần phải quá nuối tiếc và làm khổ mình làm gì, cũng đừng nên vì cô ấy mà suy nghĩ như thế về tất cả phụ nữ, như thế là tự mình xoá bỏ nhưng cơ hội của mình đấy.Hãy mở lòng ra một chút, hãy tin là còn có nhiều người phụ nữ tốt, thì anh sẽ có nhiều khả năng gặp người phụ nữ tốt, biết đánh giá và trân trọng những giá trị của bản thân anh!
    Chúc anh thêm tự tin vào bản thân và sớm tìm được người tâm đầu ý hợp!!


    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 28/02/2007
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Tiền à? Quan trọng đấy nhưng em nghĩ con gái chúng em còn cần nhiều thứ khác nữa. Các bác có biết câu "lấy chồng thì đừng lấy dở ông dở thằng" không? Loại người này thì cho dù có nhiều xiền thế nào thì em cũng đành...ngậm ngùi thôi, hờ hờ
  6. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    K, bác chủ nhà ở đây chắc muốn nói tới quan hệ giữa con gái và một người là đàn ông thật sự, có tình cảm với gái, và quan trọng là có <rất nhiều> tiền, chứ k pha?i với một chú "dơ? ông dơ? thă?ng" đâu pé ạ!!! Ma? với một giả thiết như thế thì cô gái đổ 99.99% roa?i co?n j nưfa! Cufng chưa rof có pha?i vi? xiê?n k, nhưng nói chung la? ví dâ?y cufng đóng góp phâ?n quan trọng va?o tiến độ cu?a "dự án"
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Úi giào với 1 vấn đề mà xác suất là 50-50 kiểu như:
    -Con gái có thể vì tiền, hoặc không vì tiền.
    -Con gái có thể vì tình, hoặc không vì tình.
    -Con trai có thể vì tiền, hoặc không vì tiền.
    -Con trai có thể vì tình, hoặc không vì tình.
    thì đâu phải bàn nhiều, vì bàn nhiều thì chẳng hóa ra đang có gắng nói về TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ XẢY RA à?
    Cái đó thì cần sự kết hợp giữa toán và tâm lý học. Thôi, mệt!
    Kiếm cái TH cụ thể nào mà nói ấy!
    Nhắn cô Gwen Stefani tí ti (cho tiết kiệm 3 gold PM!): Anh Theanh_VNPT này là hay cut paste lắm. Lâu lâu làm 1 cú thế này...HOÀI.
    Thế cô có qua xem cái bữa trước cô ghé box chúng tôi viết bài thì giờ bài viết được reply thế nào rồi chăng?
  8. theanh_vnpt

    theanh_vnpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

  9. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nói chung giai có tiền phải phân biệt làm 2 loại.
    Loại 1 là tiền mẹ cha. Loại này thì em ko bàn.
    Loại 2 là tiền tự kiếm được. Nói j thì nói loại này kiểu gì cũng hấp dẫn đối với chị em. Chị em có thể ko yêu 1 anh giàu nhưng chắc chắn là ko nhắm mắt lấy 1 anh nghèo yêu mình, vì anh nghèo chắc chắn là ko có lực rồi, mà có lực cũng ko gặp may, loại này khó trông cậy lắm.
    Đây là thiển ý của em thôi. Em thấy cái câu con gái thời nay chỉ vì tiền là ko đúng. Nhưng con gái thời nay cũng phải lựa chọn nơi trao thân chứ. Vớ đc ông nghèo kiết xác, nghiện ngập là khổ.
    Nói chung có câu này tâm đắc : CÓ TIỀN CHƯA CHẮC ĐÃ SƯỚNG, NHƯNG KO CÓ TIỀN CHẮC CHẮN LÀ KO SƯỚNG.
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mà hình như thời nay đàn ông giàu cũng ko thích quen cô gái nghèo phải ko ạ? (cái này chỉ suy đoán cá nhân thôi chứ ko có gì ác ý)

Chia sẻ trang này