1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ chỉ vì tiên???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanh_vnpt, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. namcod

    namcod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    chắc ăn đấm-đá riết , lâu ko có ăn cơm ko ngon ( em đùa tí )
  2. namcod

    namcod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    lời 1 bài Rap Việt , em thấy cực kỳ chí lý . giọng nữ
    " nhưng chắc anh đã nghe , có thực mới vực đc đạo
    có tiền mới có tình yêu
    ko thể yêu khi tay trắng bên nhau chết đói mà nhìn xã hội đổi màu
    nhưng anh có hiểu đâu
    1 thằng ba hoa ,sống cuộc sống xa đọa
    tiền ko có, danh nhục như chó quanh quẩn tối ngày
    là con gái tôi như bông hoa dại cần sống trên 1 mảnh đất màu mỡ
    cái gì là 1 tinh yêu nên thơ
    tôi ko cần biết và cũng chẳng bao giờ luyến tiếc đâu anh "
  3. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Không đưa đủ tiền cho vợ. Vợ nó chả trách móc gì đâu. Nhưng tự mình cứ thấy nhục nhục thế nào ý he he. Nếu vợ nó không nhận, nó thương mình, bảo anh cứ giữ lấy mà tiêu, thật, chỉ muốn trào nước mắt.
    Ôi những người vợ tuyệt vời! Chẳng ai trong các em muốn chồng vất vả. Nhưng nếu là những ông chồng tử tế, hãy cày cuốc đi. Hãy làm những con lừa như sinh ra đã đã mang kiếp mồ hôi nước mắt.
    Được 200tuoi sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 07/08/2007
  4. gialinh_spring

    gialinh_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói câu này tớ thấy chí lý quá
  5. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện thế này.
    Một anh chàng muốn kiếm một người để nâng khăn sửa túi cho mình.
    Lần thứ nhất anh ta gặp một cô gái rất xinh đẹp, cô ta chê anh là người xấu trai. Anh lẳng lặng bỏ đi.
    Lần thứ hai anh ta gặp một cô gái giàu có, cô ta chê anh ta nghèo. Anh lẳng lặng bỏ đi.
    Lần thứ ba, anh gặp một cô gái có học thức cao, cô ta chê anh ta là người học thấp. Anh ta lẳng lặng bỏ đi.
    ...
    Và cứ như thế cho đến một ngày có một cô gái chẳng chê anh ta ở điểm nào cả. Như vậy tức là nồi nào úp vung đấy. Quan trọng là không ngừng hy vọng và mất niềm tin vào cuộc sống. Có thế thôi. Bạn sẽ tìm được cô gái cho bạn.
    Tiền, tôi rất thích. Tiền, cô cũng rất thích. Song có phải vì tiền mà đến với nhau không thì chỉ có hai người đó mới trả lời được.
  6. muathang7

    muathang7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    zai nhà tớ nghèo khủng khiếp, dưng mà tớ vẫn iu như thường. Hồi mới yêu tớ còn trốn không đi chơi với zai sợ zai hết tiền trả cà fê, tại hồi đó bọn tớ hầu như ngày nào cũng đi chơi mà tớ toàn uống ca-cao thôi nên thấy đắt quá, tội cho zai. Zai thấy rủ mà tớ không đi gọi điện suốt, thế là tớ đành nói thật là sợ zai tốn xiền, zai hạ cho một câu: Hâm>>>thế có chán không chứ
    Đến giờ vẫn ức một con bạn của zai, dù là nhờ đến chơi nhà nó tớ mới quen zai...nhưng mà hôm đó đã hơn 9h, mà 10h nhà xe đóng cửa tớ không lấy đc xe, thế mà nó vẫn đòi đi ăn lẩu hoặc ốc xào ở Đặng Văn Ngữ. Đến nơi, nó gọi thả fanh, zai nhà tớ đứng dậy trả 100k, tớ tội cho zai,tại lúc đó lương zai có 1.2 triệu thui. Ghét con bé đó. Mà nói chung là tớ ghét mấy đứa hay dùng kiểu bạn bè để bắt hết người này đến người khác bao
    Thấy chưa, zai nhà tớ nghèo mà tớ vẫn iu , vẫn thương đấy chứ. Bạn chủ topic fải chuyển chủ đề thành "Zai nghèo, gái vẫn theo" đi
  7. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Giang hồ có câu:
    Đàn ông muốn hư phải giàu
    Đàn bà muốn giàu phải hư
    Tớ cũng chả mong zai nhà tớ giàu sụ. Vì giàu là dễ hư hỏng lém.
  8. theanh_vnpt

    theanh_vnpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    cái nghèo tại sao cứ đeo đuổi mình vậy,k biết bao giờ có tiền bao gái đây?gái nào đi chơi cũng mơi mơi đòi mua quần áo mỹ phẩm chán k còn zi để nói
  9. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Bàn gài trĂnkia giẮng bàn gài mì?nh quà
    mì?nh cùfng nghè?o ,
    'i chơi bàn gài mì?nh ko 'ò?i hò?i gì? cà?,
    thẶm chì là? uẮng trà? 'à cùfng khenngon
    Nhưng hì?nh như mì?nh hơi làm dùng rĂ?i
    'àf lĂu lf́m rĂ?i 2 'ứa ko 'i chơi,
    cò lĂ?n bàn gài mì?nh bà?o :''lĂu lf́m rĂ?i anh ko 'ưa em 'i chơi nhì? "
    Mì?nh mới nòi : gớm bà?y vèf là?m gì?, 2 'ứa ngĂ?i nà?h Ăm nhau khĂng thìch à?
  10. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    chú nhầm à ?
    con ZAI có nhiều tiền mới hư , con GÁI muốn có nhiều tiền phải hư

Chia sẻ trang này