1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ chỉ vì tiên???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanh_vnpt, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Thế thằng ở nhà lầu đi xe hơi cũng có ý chí ở biệt phủ, đi máy bay thì mấy ẻm chọn ai ? Chắc thằng ngon nhất sẽ được chọn rùi. Cho nên thằng nào ít tiền ở đây biết điều biến ngay nghe chưa.
  2. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác có biết topic anh quarker từng làm chủ và bị đóng không, 1 trong những điều mà gà sai lầm nhất là (TIỀN BẠC: anh là con người chẳng ra gì nên mới phải lấy tiền ra để dụ em) vì thế tôi nghĩ những gì mình có không nên để em bik mình đã có nếu như thế em vẫn yêu thì đó là tình yêu chân thực, lúc đó đáng để quen đó.
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nếu cả 2 đều có chí nhưng có 1 người có tiền hơn, như bác đã nói thì em sẽ chọn người em yêu , vô luận đó có phải anh giàu hay ko vì nếu đã là một người đàn ông thực sự thì điều mình đáng lo nghĩ hơn là tình cảm của cả 2.Nếu yêu nhau thì đã đủ để đưa ra 1 quyết định rồi . Tuy vậy, nếu em yêu phải 1 người ko có chí phấn đấu, và đạo đức ko tốt trong khi người khác tốt hơn và yêu em hơn thì em sẽ chọn người tốt hơn kia. Anh ta có thể ko giàu bằng người em yêu, cũng như em ko yêu nhiều bằng với người kia nhưng vì tương lai của em và con em, em sẽ chọn anh ta vì anh ta có đủ tư cách để làm cha của con em, anh ta là một người tốt thì sẽ mang đến hạnh phúc cho em hơn là người em yêu nhưng đối với em ko ra gì. Các bác trai đừng nghĩ khi một cô gái muốn lấy 1 anh thì điều duy nhất của cô ấy nghĩ đến là tiền . Tiền không phải là tất cả mà quan trọng trong chuyện chọn 1 người chồng là đạo đức và tình cảm của anh ta dành cho mình . Chồng là người sẽ theo mình cả một đời nên đã chọn thì phải chọn cho đáng chứ, phải ko ạ? Các bác biết đòi hỏi 1 cô nàng trong trắng, đảm đang, ngoan ngoãn, dịu dàng blad blad blad ...thì cũng nên để chị em có quyền chọn lựa người mà họ thấy xứng đáng để họ là một cô vợ đảm đang, ngoan ngoãn, dịu dàng chứ ?
  4. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hum nay muốn trao đổi với bé Na Na một chút. Thế nào là yêu thực sự? Khi hai người thích nhau, tìm hiểu nhau và nói lời yêu; chưa hẳn là đã yêu thực sự. Một tình yêu thực sự có thích, tìm hiểu, chấp nhận, vun đắp cho nhau một cách chân thành.
    Ở trên, trong đoạn vàng vàng, bé Na na có những cái sai sau:
    1. Em thiếu sự vun đắp trong tình yêu. Khi yêu hay sống trên đời, ai chẳng có lúc sai lầm. Vấn đề là sai lầm có ăn sâu vào tâm tính không, có trở thành hệ thống không. Nếu yêu thực sự và vun đắp cho nhau, sửa chữa những sai lầm đó vẫn quý trọng hơn là chóng nản, ngãng ra.
    2. Bé Na rất dễ rơi vào hoàn cảnh đứng núi này trông núi nọ. Có rất nhiều trường hợp như vậy: người phụ nữ không hiểu hết người đàn ông thứ hai; người đàn ông thứ hai rất giỏi bưng bít thông tin và cua được nhiều cô một lúc. <Em nào đọc đến đoạn này đừng ấm ức ôm chăn vỗ gối nước mắt đầm đìa nhé. > Dưới cái nhìn của anh, một đôi đang yêu nhau và người thứ ba xen vào và có sự tan vỡ thì cả ba người đều đáng chỉ trích.
    Này sweet, em có thích trường ca Ramayana không?
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    bác ạ . Khi em đã nói được là anh ta tính cách không tốt, ko có chí vươn lên thì em đã phải tìm hiểu rất kỹ đồng thời biết là không thể cứu vãn được mới ngãng ra chứ! Biết là yêu nhau thì phải chấp nhận và giúp người ta trở nên tốt hơn nhưng nếu mình biết rõ bản chất vốn không đổi thay được thì cũng đừng tự lừa mình là tình yêu có thể làm mọi chuyện mà phải chọn cho mình con đường tốt hơn. Tất nhiên em luôn tìm hiểu kỹ đối tượng chứ không hồ đồ để họ qua mặt giấu giếm mình . Chắc nhiều người thấy em yêu không hết lòng nhưng em cũng không thích phải chấp nhận những cái em biết mình không chấp nhận nổi . Bao nhiêu cô gái mang nặng một ảo tưởng là sau này anh ta sẽ đổi khác nhưng có khác đi đâu, chỉ càng tác tệ hơn. Vậy sao em không tìm cho mình một con đường đi phẳng lặng với một người yêu mình hơn là chọn con đường chông gai để làm hài lòng hay chịu đựng khổ sở người mình gọi là người yêu? Người ta chỉ yêu nhau khi cả 2 đều hạnh phúc chứ còn một người sướng người kia quá khổ thì đã không phải yêu nhau rồi . Cô bạn của em cũng từng biết tha thứ nhưng cứ hết lần này đến lần khác như vậy thì cô ấy cũng quá phiền lòng .Bây giờ cô ấy đã đi xa rồi và em tin như vậy cổ sẽ thấy thanh thản hơn là đối diện với người đó hàng ngày và tiếp tục chịu đựng những sai lầm - như anh nói!
    2. Em cũng nói như trên là luôn tìm hiểu kỹ và rất sớm nhận ra vấn đề của một người đàn ông nên đừng lo về điều đó . Bản thân em trc giờ cũng thích nhiều người nhưng không đến nỗi đứng núi này trông núi nọ khi em nhìn ai cũng như nhau thôi anh . Dù một gã hào hoa hay một kẻ yếu đuối tình si thì cũng giống nhau cả nên em luôn có suy nghĩ giữa núi này với núi nọ cũng chả khác gì nhau, đều là núi cả thôi! Có khác chăng là ở nơi nào mình thật sự nhận ra đó là ngọn núi màu mỡ, khí hậu phù hợp với mình để sống chứ không cần chạy theo để thích nghi với nơi đó là được rồi
    Em chả biết trường ca Ramayana chỉ biết nhạc không lời và những dòng nhạc dance cổ điển
  6. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mà mấy bác ơi không nên trách các chị nhà ta. Nàng nào không muốn khi về nhà chồng mình khõi phải cực khổ, nên ai cũng chọn người có tương lai và nhà giàu, con gái họ cũng có quyền lựa họn chứ, còn mấy bác gà như tôi đây cũng ham chọn mấy em xin xin chứ có j hay ho lém đâu, ai chẳng muốn vợ mình trẻ đẹp phải ko nè.
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Trẻ đẹp, đảm đang, khéo léo, hiền lành, còn zin, nhà giàu càng tốt ....nữa cơ bác ạ . Thế mà chị em đòi hỏi tí lại cứ ***g lộn lên quy kết người ta vì tiền .Hê hê, gái mà vì tiền thì giai cũng vì sắc thôi, khác gì nhau?
  8. theanh_vnpt

    theanh_vnpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0

    Được theanh_vnpt sửa chữa / chuyển vào 20:54 ngày 21/08/2007
  9. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Dường như em sweet đang say sưa trong vũ điệu Hồ Thiên Nga.
  10. bachmaaa1512

    bachmaaa1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mà công nhận con trai chọn lựa cũng khó quá nhỉ, nhưng đối với tôi giàu thì ko cần trung bình được rồi. Tôi với bác hiểu nhau đấy.

Chia sẻ trang này