1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ chỉ vì tiên???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanh_vnpt, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. styleyourlife

    styleyourlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Tiền là điều kiện cần, nhưng để cảm thấy hạnh phúc thì còn cần nhiều thứ nữa cơ. Có thể những thứ đó hơn hay ko hơn tiền tuỳ theo cách đánh giá từng người.Thế nên mới nói với bạn chủ topic là đừng nên nhìn nhận vấn đề từ 1 phía, đừng vơ đũa cả nắm
  2. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hihi, giờ mới đọc cái topic này. Buồn cười vãi lều.
    CHú Thế Anh kia chỉ hay mở các topic gây sốt. Tiêu đề giật đùng mà nội dung chả có cái mẹ gì hay cả. Chú mà mang 1 quả ví dụ minh chứng thì hay quá. Thí dụ con vẹo của chú bảo : Anh Thế Anh ơi, anh nghèo quá, anh đek có tiền, em đá anh đây.
    Thế lại ra 1 nhẽ
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tiền là điều kiện cần nhưng chưa đủ, nếu các em bảo đủ thì các em lấy ông lão 80 tuổi tiền rất nhiều về làm chồng đi, xem có sướng ko
  4. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng bị 1 anh lục ví đấy, rồi hỏi thẻ ATM của em đâu? Nhà em là cái nhà cấp 4 đấy á? (hắn thấy em đi từ trong ngõ ra nên tưởng nhà em là cái quán nước ở gần đó) Rồi hắn nói em có lẽ không phải con nhà giàu vì thường người nhiều tiền thì chăm chút đến cái ví của mình lắm, thẻ ATM phải dắt đầy ví!
    Trước đấy 5'' em thề là em cũng có cảm tình với hắn mặc dù nói thật nhé, hắn đi cái xe như rẻ rách...trong khi em quen không ít đại gia, và bạn bè em thì cũng thuộc hạng khá giả! Thấy hắn hiền lành, nói chuyện hợp cạ nên em cũng chả nghĩ xem đôi lứa xứng đôi ko. Mà nói thật,con gái ham tiền đã đáng khinh...thế mà trên đời vẫn có 1 tên con trai như vậy! Ra đi không ngoảnh lại luôn!Niềm tin đổ vỡ tràn trề và một cảm giác ớn đến tận cổ!
    Bác chủ topic quen cái loại con gái gì ý chứ, con gái bây giờ đâu có phải ăn bám vào ai đâu. Chẳng phải rất nhiều cô gái nghìn đô đấy sao? Còn tầm 8x đi làm như bọn em bây h, chả thiếu tiền đến mức phải cần tiền của ai. Chỉ có những đứa vô công dồi nghề thì mới lợi dụng tiền của trai thôi!Vì thế bác đừng vơ đũa cả nắm. Số đó bây h ít hơn số con gái nhiều tiền đấy!
  5. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn nghe kinh nghiệm cá nhân không?
    Khi làm việc, đôi khi tôi cũng tiếp xúc với đại gia. Đủ loại, loại hay cũng lắm, loại dở cũng không thiếu. Nhưng tôi thấy họ có rất nhiều lợi thế.
    1 - Họ có tài kiếm tiền, rất nhiều tiền. Cái này thì khỏi bàn.
    2 - Khá nhiều người đẹp trai. Ít ra là tướng mạo nhìn sạch sẽ, bởi vì tướng mạo xấu xí cũng khó làm ăn lắm.
    3 - Có một số có bằng cấp cao. Bằng cấp ngon thì làm ăn dễ được tin tưởng.
    4 - Có một số có khá nhiều tài lẻ, tâm hồn tinh tế. Có thể tham gia các cuộc vui như một nghệ sĩ. Nói chuyện thì uyên thâm hiểu biết, hấp dẫn, quyến rũ.
    5 - Có một số tính nết rất ********. Nhưng thủ đoạn thì thôi rồi, cực thông minh.
    6 - Số trọc phú, ngu xuẩn , xấu trai cũng có nhưng không chiếm số đông.
    Tóm lại, thường người nhiều tiền rất dễ có những phẩm chất trên đây. Chí ít, trừ đi hầu hết những điều trên thì cũng còn lại một thứ quan trọng, đó là bản lĩnh và thông minh. Từ đó thấy rằng họ rất hấp dẫn. Càng hấp dẫn hơn đối với đàn bà. Chứ sự hấp dẫn về tiền bạc cũng chỉ là một phần thôi.
    Tôi là đàn ông. Tôi vẫn thấy được cái hấp dẫn của những đại gia này chứ đừng nói phụ nữ. Tất cả những phẩm chất ấy là sức mạnh quá thừa để chị em rung cảm. Người đẹp không có lý gì không lấy đại gia. Tất cả những đại gia đều tham gia các hoạt động có người đẹp tham gia. Nên sự tiếp xúc với người đẹp nhiều hơn các nhóm khác. Vì vậy tình cảm dễ nảy sinh nhất trong những cuộc gặp gỡ đó. Hoa hậu Mai Phương Thúy lại lấy một anh "Chử Đồng Tử" thì quá phí. Không có tiền cũng gần như đồng nghĩa với không đủ tài năng. Về cánh đàn ông, không nên bất mãn khi mình không có tiền. Tạm thời thế đã.
  6. hoa_bachhop

    hoa_bachhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng tham tiền,nhưng lại yêu 1 anh nghèo rớt mồng tơi, nhưng cuối cùng người bị đá lại là tớ chỉ vì tớ ko làm ra tiền
  7. salucifer

    salucifer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    TIền la` 1 fần thôi ! có fải cứ có tiền mới có hạnh phúc đâu
    Đừng đem tiền bạc ra để viện minh cho sự thất bại
    Chú cũng nên học câu " nghèo chớ vội học trèo " là vừa !
    Good luck !
  8. happy_life2006

    happy_life2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Đối với con gái có học thức, trình độ và hiểu biết mà đặc biệt là có chút nhan sắc thì tiền cũng không phải tất cả. Giả dụ bây giờ có 2 anh, một anh nhà rất giàu (bố làm to, mẹ buôn bán, nhà nhiều đất cát......) mà anh này nghiện hút, ko có công ăn việc làm, ko có trình độ... thì tất nhiên chị em sẽ không chọn, mà sẽ chọn anh có trình độ, có ý chí tiến thủ. Thế nên, ko phải cứ có tiền là có tất cả.
  9. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    nếu có trình độ và chí tiến thủ (có thể nói 1 chút tham vọng) thì rất khó mà nghèo
  10. haxd34

    haxd34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ơ hay cái nhà bác này
    con nào mà chẳng phải ăn, phải mặc,chưa nói đến chuyện du lịch, shoping v v v
    bác nói thế oan cho chị em quá
    đây hoàn toàn là lỗi của bác mà thôi
    không có tiền thì ngồi vỉa hè, có tiền thì vào nhà hàng
    TY cũng vậy, bác cứ làm theo cái nguyên tắc chết tiệt ấy em đảm bảo sẽ thành công
    tiền là tiên là phật

Chia sẻ trang này