1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ chỉ vì tiên???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanh_vnpt, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    Trời topic sống dai thế !
    Chắc đánh trúng tâm lý lo lắng (sợ hãi) của cánh đàn ông
  2. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    dừng vơ đũa cả nắm thế bạn.đầy người tốt mà
  3. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    hình như cũng đúng !!!
  4. tramanhvn

    tramanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.456
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói con gái yêu chỉ vì tiền thì chỉ mới nhìn một mặt thôi . Cũng có người này người kia chứ . Con gái bay giờ thực tế hơn , ít lãng mạn hơn ngày xưa chứ không phải ai cũng thực dụng , cũng vì tiền .
    Mà nói con gái thì cũng oan quá . Con trai ngày nay còn nhiều người vì tiền hơn ấy chứ . Cứ hỏi bản thân bạn có thích yêu một cô gái con nhà nghèo lại chẳng làm ra tiền nhiều không ? Đấy là không kể đến những anh chuyên gia đào mỏ của mấy chị lắm tiền ( cái này trai gái có cả hihihi ) .
    Thế nên tớ chỉ đồng ý con gái bây giờ thực tế hơn thôi , còn thực dụng thì không nhé
  5. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Mình vào đây trú mưa, chẳng hiểu sao các bác cứ hỏi đi hỏi lại mấy cái câu hâm hâm ấy nhỉ,rõ chán
  6. hoangvanhieu82

    hoangvanhieu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    các cô này nhà giàu thế có muốn yêu người nghèo không đi đâu cung mất sĩ diện nói thế thôi , con gái thích bề ngoài đi ra đường cũng muốn bằng bạn bằng bè . chúng nó đi đi xe máy đình đi xe đạp đã thấy buồn rồi chứ,
    bây giờ nhiều chuyện khập khiếng lắm
    Con gái tính toán ác lắm , nhìn mình thế này mà lại khải yêu người kém hơn đứa kia. đấy là hiện thực bây giờ đó bạn
    mình không phải là nghèo nhưng cũng thấy con gái bây giờ là thế
  7. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0

    Các bác ở đây cãi nhau chí choé, nhưng các pác quên mất một số điều.
    Tại sao người ta phải kiếm tiền hay nhiều tiền??? Suy cho cùng là để có cuộc sống đầy đủ vật chất, đảm bảo tương lai cho mình hay cho gia đình mình. Dân Việt Nam ta thường hay thái quá, trước đây thi hay đề cao cái "nghèo mà có tình", ai mà giàu là có "vấn đề". Rồi khi mở cửa ra thế giới, cái "tình" cũng chẳng chịu nổi phong ba bão táp của miếng cơm manh áo. Giờ thì lại ca ngợi giới doanh nhân, tức giời có tiền và rất nhiều tiền. Mà ở đâu cũng vậy thôi, có xèng là có gái theo (quan trọng là phẩm chất của gái mà thui), Tây, Ta , Tàu đều thế cả. Giá trị cuộc sống đảo lộn nhanh quá, nhận thức nhiều người ko chịu nổi nhiệt nên choáng. Bác chủ topic chác cũng vậy nên mới thốt ra "con gái chỉ vì tiền". Câu này chắc chắn sai và có phần xúc phạm chị em. Chị em lại hoàn toàn có quyền mơ ước một cuộc sống có "tiền" do chồng làm vợ góp, một cô gái hoàn toàn có quyền chia tay gã bạn zai suốt ngày ôm gối kêu nghèo.
    Nghĩ đến "con gái vì tiền" , chúng ta thường nghĩ đến các cô chân dài. Các cô này lúc nào cũng thấy cặp kè với rân đại za. Cũng chẳng trách được, có sắc đẹp thì mài ra mà ăn, tội gì!!. Bác nào vẫn nghĩ "con gái chỉ vì tiền" thì nên xem lại, hơn nữa nên tránh xa các giai phẩm nhạc vàng như "Liên khúc kiếp nghèo", "Áo em chưa mặc một lần",..Nghe xong mấy bài này thấy đời tối thui, ra đường nhìn cô nào cũng thấy đang nhăn nhở đếm tiền. Thằng bạn em, con nghiện mấy cái loại nhạc này, suốt ngày than thở "nghèo, gái nó chê" trong khi là giảng viên đại học, thu nhập chạy xô cũng đế 7T/ tháng, lại còn sắp ra nước ngoài làm NCS. Thía mới chán.
    Với tui, chị em VN vẫn là 5b"oăn"
  8. giang159

    giang159 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    mình nghe câu nói này ở đâu nhỉ " nếu bố bạn nghèo là do duyên số của bạn, nhưng bố vợ bạn nghèo là do bạn kém kỏi" có đúng hông nhỉ ?
  9. baylanchet

    baylanchet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    và đánh trúng tim đen của phụ nữ
  10. pinochiohp

    pinochiohp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ.... Mạn phép bóc tách vấn đế một chút nhé!
    "Không có người yêu vì nghèo" - lý do hay ho, giản dị và hi... đỡ xấu hổ nhất!
    Bởi:
    + Ta nghèo, vì ta chỉ ... chưa giàu thôi (rất có thể tương lai ta sẽ giàu,). Nếu ta mới ra trường, mới đi làm, (thì lại càng hợp lý), tất nhiên là ta nghèo rồi, chẳng có gì đáng xấu hổ cả... - bọn con gái "ngu ngốc" ko nhận ra chân giá trị của ta, rồi các ngươi sẽ phải hối hận, ặc ặc ... )
    + Không có người yêu vì nghèo, suy ra cái bọn ko yêu ta rặt một bọn tầm thường, coi trọng vật chất, ... ta đứng cao hơn thế nhiều. Nếu xã hội rặt một bọn tầm thường như thế thì cần quái gì có người yêu. Người yêu có thì có, chẳng có thì đừng chứ, ông mà lại thèm đi yêu cái bọn tầm thường, rỗng tuyếch và coi trọng vật chất thế à!
    Xin lật lại vấn đề:
    + Có chắc ko có người yêu vì nghèo ko hay vì cái khác, ví dụ như là ''vô duyên'' (ấy dà ví dụ thôi nhé!), ví dụ như là ''bất tài'', vẫn ví dụ thôi nhé!!!
    + Nghe chừng nếu ko có người yêu không phải vì nghèo mà là vì lý do khác thì có vẻ hơi ''nan giải'' nhỉ! . Hmm... khó có thể hy vọng tương lai khá lên lắm! . Mà cái này thì có vẻ hơi bị ''xấu hổ'' nhờ- hix... bản chất mà, ko thể đổ tại kẻ khác được (ví dụ như bọn con gái chẳng hạn tầm thường và ham vật chất chẳng hạn).
    Ấy dà, biết làm sao dc nhỉ! Mình mà là con trai nhé, mình mà chưa có người yêu nhé ( nhất là khi mà ở cái tuổi mình bọn dở hơi xung quanh nó có người yêu hết rồi nhé!), thì nhất định là mình sẽ tin (hoặc cố tin rằng) bọn con gái bây giờ ''chỉ vì tiền'', (chẳng lẽ lại nghĩ là mình kém cỏi ). Đấy, nào có phải là ko ai thèm yêu mình đâu, là mình ko thèm yêu cái bọn tầm thường, coi trọng vật chất ấy đấy chứ!
    Ây dà, dạo này mình lại hay lấy ví dụ quá cơ!
    Hóng hớt tý thôi, tớ đi đây, hì...

Chia sẻ trang này