1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ chỉ vì tiên???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanh_vnpt, 31/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    vơ đũa cả nắm quá. sao ko thử nghĩ xem ko có tiền rồi vác nhau về mà ngồi ngắm nhau à? ngắm cả ngày có ra được hạt gạo nào ko? con người ta sống ai chẳng vì đến đồng tiền . ko có tiền thì ko làm được cái gì hết.ai chẳng biết tình cảm là điều quan trọng nhưng tiền còn quan trọng hơn. có tiền mới mong giữ gìn được tình cảm. cuộc sống bây giờ chỉ có mỗi tình cảm thì ko làm ăn được gì đâu. thực tế lên 1 chút . con gái cần tiền cũng là để lo cho gia đình . còn giai cần tiền thì chỉ mang cho gái khác thôi. với cả gái có cần tiền thì giai mới có động lực mà kiếm tiền về cho gái chứ. hơ hơ .
  2. loveeverybody

    loveeverybody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Mới biết một anh. Giàu - chắc là vậy. Sau một buổi tiếp xúc thì chán. Không phải vì anh ấy chán, mà chán cái kiểu nhìn ai cũng đầy vẻ nghi ngờ của anh ấy. Từ hôm đó nói chuyện mô phạm hơn, thẳng thắn hơn vì sợ anh ấy nghĩ mình quan tâm đến anh ấy vì tiền. Một tình bạn chết yểu từ thủa trứng nước chỉ vì một chữ "tiền". Chán!
  3. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Ngớ ngẩn,có người tốt có người không tốt, miễn sao mình tốt là được, đứa nào bỏ mình thì nó thiệt thôi v.v... chọn bạn mà chơi, các cụ dạy mấy đời rồi mà
  4. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    bác này mắt mũi như mù ý,dek bít chọn người iu lại còn vào đây vô lối như thế!Dạng bác này phải gặp thêm vài con như thế nữa may ra mới tỉnh chứ như h còn vào gào thét vớ vỉn thế này thì vẫn ngu muội lắm
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    biết nghèo sao ko cố để khá hơn, con gái ghét loại con trai chỉ biết than thở mà chưa chịu nhìn ra mình thiếu sót cái gì.
    Đừng vơ đũa cả nắm nhá, dễ bị hội đồng lắm đấy!
    (dạo này thời tiết thay đổi, dễ nóng tính thật đấy)
  6. V4nV3o64

    V4nV3o64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    bác đường đường là 1 thằng đàn ông có cái j dài dài ở giữa háng mà nói mấy cái câu này thì về cắt bớt đi cho nó đc việc.
  7. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy thích cá tính một em rất hay, yêu nhau rồi chia tay (nàng chủ động) . Chàng mang tất cả những món quà mà nàng tặng sang trả cho nàng. Nàng làm một câu xanh rờn: "thôi em không nhận đâu, anh quy ra tiền rồi trả cho em cũng được".
  8. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic vơ đũa cả nắm rồi Con nào cũng vậy, con gái, con trai đều có dăm bảy loại.
    Có 2 khái niệm rất mập mờ mà mình cần phải phân biệt 1 chút. Đó là: "Thực dụng" và "Thực tế" Bác ah. Em nghĩ rằng mình nên "Thực tế" 1 chút. Giàu sang ai chẳng thích, nhưng đó chỉ là cái bề nổi mà thôi, cái quan trọng là bên trong kìa no cũng có 1 số ng bị lóa mắt bởi cái vẻ hào nhoáng đó.
    Tiếp tục vđề nghèo. Em nghĩ đơn jản là: đã là đàn ông thì phải có chí, đã biết là nghèo thì fải biết vươn lên, chứ cứ ngồi than thở mình nghèo rồi đi trách sao mà ko kiếm đc ny thì đúng là...... 1 ng đàn ông mà thân mình ko nuôi nổi thì nói j đến nuôi vợ con??? Nếu Bác là con gái, Bác có muốn iêu và lấy người như vậy không? Tuy nghèo no có chí, có tài, vươn lên thì có mà ....... đc 1 rổ người iêu ý Các cụ vẫn nói "Trai ham sắc - Gái ham tài" mà Bác, nhỉ?
    Quan niệm của đa phần Chị em PN bọn E là vậy. Và E hiểu đó là "Thực tế", và E thấy ko có j đáng phê phán cả..... Bác nhỉ?
  9. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Iem thì không thíc con gái cỉ vì tiền bởi vì iem rất nghèo , nhưng mà nói như bác chủ topic thì không nên , ai lại vơ đũa cả nắm , bác đi cắt đi
  10. ms710

    ms710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    1
    Sự thật là cứ gọi tình yêu là 10 phần đẹp đẽ thì:
    giai mà có 8,9 phần tiền rồi chỉ cần chịu khó bỏ ra 1,2 phần sáng sủa, sự suy nghĩ, tài năng nữa là cưa đổ em nó, mà thời đại này có thằng còn ..éo cần tí suy nghĩ nào, con gái thấy nó đủ 10 phần toàn là tiền, gái nó theo, còn
    giai mà chỉ có 1,2 phần tiền thì phải bỏ ra 8,9 phần sáng sủa, sự suy nghĩ, tài năng cơ thì mới cưa đổ. Và cũng ngược lại, nếu chú nào sáng sủa, giỏi, tính hay, chém gió thành thần .... thì cũng nhiều em nó đổ luôn, nhưng thời đại này thì số thằng như thế hiếm, ko bằng TH trên.

Chia sẻ trang này