1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ chỉ vì tiên???????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi theanh_vnpt, 31/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    nói thế cũng đúng nhưng ko trách được! nếu ko có tiền bạn có sống được ko? đừng nói với tôi bạn uống nước lã mà sống! uống nước bây giờ cũng mất tiền đấy chứ
    thực dụng! thì sao nhỉ! nếu ko nghĩ đến tương lai thì k chết! vì thế mà những ông con trai cố mà phấn đấu cho chị em được nhờ!
    đỡ phải nói con gái ng` ta thực dụng
  2. hainam2005

    hainam2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy con gái bây giờ cực thèm tiền
  3. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Bác nên nhớ rằng con người ta ai chẳng thích tiền chủ yếu là tuỳ vào mức độ thôi....Nhưng lại có nhiều trường hợp
    Những cô gái sành điêuthị thích tiền là đương nhiên và dám bất chấp mọi thủ đoạn để được có tiền....
    Còn loại nữa là những cô gái nhà nghèo, muốn thoát khỏi cảnh nghèo hưóng tới 1 cuộc sống đầy đủ, giàu sang, .....
    Nhiều khi tiền cũng là mức độ đo sự thành công và thành đạt của baj nữa đấy.....
    Nói chung bạn nghĩ xem bạn học đại học để sau này ra có công việc ổn định mục đích cuối cùng cũng chỉ là kiếm tiền.
    Nhưng người ta hơn nhau ở chỗ là kiếm tiền bằng cách nào mà thôi ??? Bằng chính bản thân mình hay lại bán rẻ bản thân.
    Bạn nên nhớ rằng tiêu chuẩn của người con gái đầu tiên với con trai là phải có sự nghiệp, có thể đảm bảo 1 cuộc sống đầy đủ. Người phụ nữ có sướng hay ko đều nhờ chồng cả.
    Hạnh phúc làm sao khi lấy 1 anh chồng nghèo chưa ăn sáng đã lo bữa tối. Và cũng ko đau khổ khi lấy thằng chồng giàu chỉ biết vứt tiền vào mặt và đi bồ bịch
    Nên mình nghĩ bạn ko nên kết luận con gái như vậy, có nhiều kiểu con gái mà....
    Điều 1 người con gái mong muốn nhất là có 1 người quan tâm, chiều chuộng và đảm bảo cho mình 1 cuộc sống đầy đủ, thế thôi, chứ ko nhất thiết giàu or nghèo.
  4. dauxua252

    dauxua252 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    tự dưng đi qua chốn này. em cũng có lẽ là kẻ hay thừa hơi quá sức nhưng topic có vẻ động chạm đến em vì em là con gái, thứ hai em cũng có liên quan đến từ "tiền" ở đây.
    23 tuổi, năm cuối Đh, dân ngoại tỉnh, không quá quá nhiều nhan sắc và tài năng, đó là chân dung em. trải qua 2 cuộc tình (tạm gọi là vậy). cuộc tình đầu đến bây giờ hơn 4 năm rồi, đó là 1 anh công an, sau khi tốt nghiệp đang công tác tận Tây Nguyên nhà rất nghèo. minh chứng cho hoàn cảnh vật chất nhà anh ấy thì có thể nói như thế này cho mọi người dễ tưởng tượng. khi em về nhà anh ấy chơi vào dịp tết, nhà làm cơm thì 1 con gà chặt bày làm 4 cái đĩa vì toàn đĩa nhỏ (loại sứ ngày xưa giờ ko còn mấy gia đình sử dụng). không có đĩa to đủ để bày 1 con gà. như vậy có là nói quá không nhỉ? nhưng em đảm bảo đó là sự thật 100%. cuộc sống gia đình anh này rất khó khăn nhưng nặng tình cảm và đầm ấm.
    anh chàng thứ 2, đến sau anh chàng thứ nhất (coi là hiện tại) thành đạt, có thể gia đình anh ấy có nền tảng nhưng phần nhiều do anh chàng tự lập làm ra mọi thứ. có nhà riêng, xe hơi và tất cả có lẽ là hoàn hảo. người Hn.
    vậy theo mọi người nếu là em sẽ là bằng sống bằng chết chạy theo anh chàng thứ 2 ạ? hay ít nhất cũng là nên quan tâm đến anh ấy vì có lẽ tương lai với anh thứ 2 là cực kỳ rạng ngời nhỉ?
    vậy àm, em đã làm thế nào? em chẳng còn yêu ai trong 2 người ấy cả. có lẽ em hâm thật. hiện giờ em chỉ sống với công việc và việc hoàn thiện chính mình với bằng cấp và kinh nghiệm của mình. chọn hướng đi du học và sẽ quên cả 2 anh chàng đó. và nếu có thể, cộng với còn ở Vn chắc chắn em vào Tây Nguyên.
    em chọn tình yêu. bạn bè nói em điên rồ, gia đình có thể từ em khỏi dòng họ em cũng sẽ vẫn làm song vì gia đình trong em cũng rất quan trọng, em chọn ra đi.
    tiền, địa vị xã hội, chức quyền đối với 1 người con gái, 1 người phụ nữ không bao giờ có thể so sánh được với tình yêu và hạnh phúc gia đình. sẽ càng thực tế, sẽ càng có xu hướng như vậy. những người con trai không có quá nhiều ưu đãi về vật chất cũng đừng quá ưu phiền, than vãn rằng vì tôi nghèo nên tôi không dám yêu em, hay tôi nghèo nên thế nọ thế kia, đó chính là lý do anh đang nhắc cho bạn gái của mình ý thức về vật chất dù cho cô ấy đang cố quên đi. cô ấy muốn quên ko phải vì cô ta là người lãng mạn, ko thực tế. cô ta muốn làm vậy là muốn hy sinh vì tình yêu. hãy để cô ta làm thế!
    nếu nói còn gái giờ chỉ yêu vì tiền hay chỉ có câu "tiền" cửa miệng thì đó cũng đơn giản là vì cô ấy nghĩ mình xứng đáng đc vậy. xứng đáng được có chiếc xe đẹp đi, xứng đáng được có bộ quần áo phù hợp với địa vị hay đơn giản với chiếc xe của mình. xứng đáng có chiếc điện thoại "hợp với dáng em". xứng đáng với những tiện nghi để thư thái cả ngày. nhưng cô ấy xứng đáng 1 thời mà thôi. có lẽ hơi quy chụp nhưng nếu sống vì vật chất quá nhiều cô ta sẽ bị chính nó phủ nhận giá trị của mình mà thôi.
    em vẫn cố vũ cho những tình yêu chân chính, bình dị và chân thành.
    có lẽ em cỗ lỗ sĩ quá chăng?
  5. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế. Ai cũng muốn kiếm tiền, muốn có tiền, cái khác nhau cơ bản là muốn kiếm tiền để làm gì, dùng tiền ra sao. Mục đích kiếm tiền nó quyết định rất lớn xem người ta kiếm tiền bằng cách nào.
    Có tiền giúp cho người ta có cơ hội học hỏi và hiểu biết, mở mang kiến thức về nhiều điều mà những người nghèo không có cơ hội để biết đựơc, quen biết nhiều người hơn, giúp cho người ta tốt hơn(có thể giúp đỡ nhiều người xung quanh về mặt vật chất), giúp người ta phát huy đựơc khả năng sáng tạo(có ý tưởng gì thì làm luôn), nói tóm lại là làm cho người ta tự do và hạnh phúc hơn. Ngoài ra quá trình lao động cật lực/va chạm/hi vọng/thất vọng để kiếm tiền nó giúp người ta trưởng thành/chín chắn hơn rất nhiều.
    Có những người muốn kiếm tiền chỉ để đựơc ăn diện/son phấn, shopping, ăn uống no nê, sung sướng. Nói tóm lại là muốn kiếm tiền với mục đích duy nhất là để hưởng thụ. Những người này một khi đã có đựơc thật nhiều tiền thì họ sẽ thôi không lao động/học tập gì nữa mà lao vào hưởng thụ. Mà người ta nói "nhàn cư vi bất thiện" mà. Cho nên những người như thế có thật nhiều tiền sẽ rất dễ hư hỏng/sa ngã.
    Còn loại thứ 2 ham tiền chẳng thua gì loại 1, nhưng là những người ham thích lao động. Bill Gate/Warren Buffet thuộc loại này, cho dù giàu nhất nhì thế giới nhưng họ vẫn làm việc và thậm chí làm việc cật lực. Có tiền họ cũng hưởng thụ, tuy nhiên họ còn dùng tiền để giúp đỡ nhiều người khác nữa.
    Loại 1 thì thường bất chấp tất cả tìm đường ngang lối tắt, dùng mọi thủ đoạn để kiếm tiền, làm sao để sớm được hưởng thụ ngày nào thì hay ngày đấy. Loại 2 thì không như thế đâu.
    Khác nhau như thế đó, bạn little_devil hiểu chưa?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Nhưng người ta hơn nhau ở chỗ là kiếm tiền bằng cách nào mà thôi ??? Bằng chính bản thân mình hay lại bán rẻ bản thân.
    Bạn nên nhớ rằng tiêu chuẩn của người con gái đầu tiên với con trai là phải có sự nghiệp, có thể đảm bảo 1 cuộc sống đầy đủ. Người phụ nữ có sướng hay ko đều nhờ chồng cả.
    [/QUOTE]
    Tại sao người phục nữ sung sướng hay không đều nhờ chồng? Giải thích xem.
    Được critical_section sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 17/10/2006
  6. Hey_N

    Hey_N Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Rùi, thống nhất đổi lại, kiếm tiền bây giờ chỉ vì con gái, ổn chưa
  7. hainam2005

    hainam2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Em ơi bài này em copy tù tiểu th­uyết nào ra vậy?mà nghe mủi lòng
  8. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của em thì thế này bác ạ : Con gái khi có một hoặc một vài anh tán tỉnh thì các em ý lại xoay ra quan tâm tới các khía cạnh khác như anh nào nhìn bảnh bao hơn,công việc anh nào ngon hơn(lương cao),gia cảnh anh nào khá hơn... tất cả những cái đó tất cả đều ở hai chữ "tương lai".Các cô gái dù là thời nào đi chăng nữa cũng muốn chọn một người yêu-chồng tương lai là người đáng tin cậy,có cơ sở vững chắc về kinh tế,yêu mình,gia đình không quá phức tạp,mẹ chồng không quá khắt khe... nghĩa là các em ý gom càng nhiều điểm thuận lợi càng tốt... Những cô gái có học vấn cao thì càng khắt khe hơn nữa,ngoài chuyện kinh tế như nào thì còn cách đối xử,quan tâm... cũng đáng bàn lắm.Như người yêu em ý,chẳng lúc nào em tỏ ra mình khá giả,phong lưu...
    Mong bác đừng bi quan nữa nhé,mỗi cô gái có cách yêu khác nhau chẳng cô nào giống cô nào đâu... chúc bác tìm được người phụ nữ phù hợp...
  9. ceo_hd

    ceo_hd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    NGHÈO là cội nguồn của tội ác!!!
  10. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đen nhở !

Chia sẻ trang này