1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái bây giờ hình như dễ dãi hơn trước?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi yuhit, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Con trai bây giờ hình như đểu hơn trước
    Tán tỉnh cao tay hơn trước, mánh khoé mưu mô đủ cả, miệng lưỡi dẻo xoen xoét --> chị em phụ nữ tin sái cả cổ - -> dễ dãi hơn cũng từ đây mà ra
    Nói đi nói lại, tớ thấy cái vấn đề này chả nên bàn nhiều làm gì, ai cũng có lỗi cả
  2. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Con gái quan hệ với con gái nhiều hơn trước => Con gái dễ dãi hơn trước
    Con trai quan hệ với con trai nhiều hơn trước => Con trai dễ dãi hơn trước
    Con trai con gái quan hệ với nhau nhiều hơn trước => Có 3 cách để suy luận:
    => 1). Con gái và con trai đều dễ dãi hơn trước
    => 2). Con gái đã dễ dãi nhiều rồi nên không còn dễ dãi hơn được nữa => Chỉ có con trai dễ dãi hơn trước.
    => 3). Con trai đã dễ dãi nhiều rồi nên không còn dễ dãi hơn được nữa => Chỉ có con gái dễ dãi hơn trước.
    Tóm lại, tên topic có thể không sai với điều kiện người đọc và bình luận phải hiểu rõ và công nhận 3 suy luận trên. Tuy nhiên, điều thắc mắc bao trùm ở đây là trước đó con trai đã dễ dãi nhiều với AI?
    Được RoseQueen sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 23/07/2006
  3. dimbag

    dimbag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Xin cô ! Sự thực là khi các bà các cô đã "máu" lên dù biết tỏng "miệng lưỡi dẻo xoen xoét " thì vẫn cứ gật đại. Bây giờ lừa được chị em là cả một vấn đề lớn, chưa tính khả năng còn bị lừa ngược lại.
  4. complicated_mind

    complicated_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  5. complicated_mind

    complicated_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác này thì nói làm cái gì, ai khi yêu chẳng mong muốn sẽ lấy người ta chứ!! Còn cái chuyện tỉ lể nạo phá thai ở VN cao chả liên quan tới chuyện con gái có dễ dãi hay ko cả. Bọn tây bên này quan hệ ầm ầm mà chúng nó có phải nạo phá thai nhiều đâu >.< Cái này thuộc về kiến thức giới tính của mỗi người rồi bác nhé!
  7. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thành thật khuyên các chị em: con gái mà dễ dãi quá chỉ khổ thôi. Vì con trai mà dễ dàng chiếm đoạt được thì cũng dễ dàng nhanh chán. Ko biết em có phải là thằng Sở Khanh ko nhưng em rút kinh nghiệm từ em thế này:
    - Cô nào cưa dễ (chưa nói đến chuyện xử lí dễ, chỉ la cưa cho cô bé ý đổ thôi) thì chỉ mấy ngày sau là em chán.
    - Cô nào bị xử lí rồi thì lâu hơn, vì em có cái tật là có thích, có tình cảm mới ...hì hì...được. Nhưng cùng lắm một năm là cũng thôi.
    - Chỉ có một cô bé duy nhất, xinh xắn diu dàng, có vẻ thích em nhưng mà lại có vẻ ko thích, cô bé ý để cho mình cưa nhưng lại ko đổ ngay. Ấy thế mà em ko thể nào bỏ được, quyết tâm cưa bằng được, ko hiểu sao càng ko được trả lời thì càng cay cú cưa tiếp, càng cưa càng phát hiện nhiều tính hay, và thấy cảm phục và tôn trọng cô bé đấy vô cùng, chứ ko hề chỉ là cảm giác cưa cho vui.
    Vậy thôi, em chỉ ví dụ từ bản thân em cho các bác gái hiểu. Dù gì cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân em, các bác ko đồng ý cứ việc chửi bới. Nhưng em thấy: trong quan hệ, con gái bao giờ cũng thiệt thòi hơn nên đừng có mà dễ dãi quá.
    Con trai luôn là người đi chinh phục, càng khó chinh phục thì họ mới càng ham muốn.
    Hehe
  8. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Ờ. thì phải múa lưỡi điêu luyện thì các bà các cô mới "máu" được chứ, mà bác dùng từ kinh quá đi mất, em tưởng từ ý chỉ dùng cho man , nói thật chứ các ông cứ ngồi ko mà tưởng chị em đổ cái rầm đc đấy, có fải ông nào cũng giống Tom Cruise đâu nhỉ
    Nhớ topic bác nào nói cái đứa bạn béo mập, lùn tịt, mắt híp, xấu đủ đường, chỉ được mỗi cái tính đểu cáng lừa gái giỏi, thế mà các bà các cô cứ lao vào tới tấp, đọc mà bùn cười rách cả mồm
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng như bác nói, có 3 tình huống như thế, và đây là kết quả:
    - Cô nào cưa dễ (chưa nói đến chuyện xử lí dễ, chỉ la cưa cho cô bé ý đổ thôi) thì chỉ mấy ngày sau là em chán.
    ---> Ờ, cô ý đổ chú thì cũng có thể đổ thèng khác, 1 lúc gật 5,7 thèng, ai chán thì lượn![:D]
    - Cô nào bị xử lí rồi thì lâu hơn, vì em có cái tật là có thích, có tình cảm mới ...hì hì...được. Nhưng cùng lắm một năm là cũng thôi.
    ----> Có tình cảm thì 1 là nó bám dai như đỉa, sướt mướt khóc lóc.... 2 là nó bị xử lý rui nên quay ra căm thù chú, kiểu này thì vỡ mặt thớt nhá
    - Chỉ có một cô bé duy nhất, xinh xắn diu dàng, có vẻ thích em nhưng mà lại có vẻ ko thích, cô bé ý để cho mình cưa nhưng lại ko đổ ngay. Ấy thế mà em ko thể nào bỏ được, quyết tâm cưa bằng được, ko hiểu sao càng ko được trả lời thì càng cay cú cưa tiếp, càng cưa càng phát hiện nhiều tính hay, và thấy cảm phục và tôn trọng cô bé đấy vô cùng, chứ ko hề chỉ là cảm giác cưa cho vui.
    ---> hehe, trường hợp 3 này mới gọi nà nan giải, cò cưa mãi cuối cùng nó tót lên xe ông bụng phệ xe hơi, hay là nó cảm anh chàng quê mùa theo đuổi nó tít dưới quê, chú lại ngậm ngùi ngồi bật bông bài " sao em nỡ vội chống lầy, mất công anh tán anh cầy 3 năm"
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihi meocon trả lời hay quá ^.^ 5* nhé

Chia sẻ trang này