1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái bây giờ hình như dễ dãi hơn trước?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi yuhit, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
  2. Cadeho

    Cadeho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Thà lấy vợ ko còn zin mà chung thuỷ, ngoan ngoãn còn hơn lấy vợ còn zin mà lăng nhăng, láo toét
  3. matngot

    matngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu chuyên của mình đúng một năm trở về trước.
    Anh là người mà mình hết lòng tin tưởng, quý mến. Với mình anh như là một ngưòi thầy, một người thân. Ngoài bố và anh trai có lẽ anh là người đàn ông đầu tiên mà mình quý nhất. Trước cử chỉ, sự quan tâm của anh mình bắt đầu yêu anh. Anh cũng đã giới thiệu mình với gia đình, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhung rồi chuyện đó xảy ra, lúc đó anh đã nói đến hai từ trách nhiệm. Mình tin anh. Một niềm tin mù quáng và ngu ngốc. Chỉ sau đó 3 tháng anh đã theo một người con gái khác. Khi mình nhắc lại những gì anh nói, mọi người biết anh đã nói gì vào mặt mình không: Rằng "em đã vô trách nhiệm với chính bản thân mình". Có lẽ chẳng nỗi đau nào đau đớn hơn. Đúng là mình đã không có trách nhiệm với chính mình. Khi bên nhau mình chỉ cho anh làm bên ngoài quần con. Thế nhưng anh kêu làm thế anh bị đau lắm . Thấy mặt anh lúc đó thương quá mình đã đồng ý. Mình có dẽ dãi quá không? khi muốn người mình yêu được hạnh phúc. Khi anh buồn lòng mình cũng tê tái.
    Cũng phòng đó anh đã nói bao nhiêu điều vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn chính tay anh đã lôi mình ra khỏi phòng anh. Lúc đó mình mới hiểu tại sao có những người con gái chọn giải pháp tự vẫn, có thể vì họ không chịu nổi sự đau đớn, cái chết là giải pháp nhẹ nhàng nhất.
    Đúng một năm đã trôi qua, thế mà đến hôm nay hàng đêm mình vẫn khóc. Mình từng là một cô gái khá xinh đẹp, có học thức và có ước mơ trong công việc nhưng hiện tại mình không dám mơ đến có một gia đình hạnh phúc. Mình không biết quá khứ của mình là lỗi lầm hay là sự dẽ dãi? và tương lai mình sẽ phải trả giá thế nào nữa?
    Được matngot sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 16/06/2006
  4. dragon_blanc

    dragon_blanc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    ngừng khóc ,không có gì phải khóc cả,đêm nằm khóc ngủ không được thì vào chat với mình ,bạn nên nhớ rằng vẫn còn nhiều người sẵn sàng chấp nhận những cô gái như bạn......mình nói thật...người yêu của mình hiện nay,khi đến với mình thì đã không còn trong trắng,nhưng mình yêu cô ấy hơn cả những cô gái trước đây đã đến và trao cho mình....và hoàn toàn có ý định nghiêm túc về tương lai,mặc dù vẫn phải nói dối gia đình....bạn đừng lo gì cả,cứ vui vẻ mà sống,quên cái tên làm xong phủi tay ấy đi!không đáng đâu,dắt về gia đình ra mắt à??trò bịp trẻ con thôi!!nói thẳng là không biết mình dắt bao nhiều cô về ra mắt bố mẹ rồi ,có khi mỗi tuần dắt 1 cô..nhưng đó là hồi trước thôi,bây giờ chỉ có 1 và duy nhất 1
  5. silentbeauty

    silentbeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    to matngot: Mình chỉ có thể biết khuyên bạn là kô nên buồn vì những điều đã qua mà kô lấy lại được, bởi đó là 1 sự lãng phí về thời gian, và tình cảm của bản thân, và theo 1 cách nào đó là bạn đang đối xử tệ với bản thân của mình. Tại sao bạn fải lo về 1 điều mà có thể trong tương lai, nó sẽ trở thành 1 trào lưu, nó sẽ trở nên fổ biến. Bạn fải lí trí hơn 1 chút nữa, hãy tự hỏi con người đó có xứng đáng với bạn kô, có cách nào để thay đổi nữa kô? Nếu kô thì hãy quên ngay khẩn cấp, hãy quay lại với cs của mình, với những cái mà bạn theo đuổi, đó là sự xinh đẹp và học thức, tớ tin rằng kô có sự trinh trắng, hay gì gì đi nữa, bạn vẫn có thể gặp đc những người tân tiến, học thức, quan niệm về chuyện đó 1 cách đúng mực. Bạn đừng nghĩ là suốt đời này chỉ nên bít đến 1 ngừơi đàn ông, có rất nhiều người thú vị, và mình cho rằng bạn sẽ tìm đc người yêu bạn thực lòng, làm bạn luôn vui vẻ trong cs.
  6. boy2004

    boy2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Take it easy , đi bạn
    Mình là con trai, năm nay đã 23 tuổi, đã quan hệ TD được hơn 1 tháng.
    Sau khi have *** với bạn gái xong, và những lần sau đó. Mình hoàn toàn ko còn nghĩ như trước là vợ mình sau này phải còn trinh. Bạn mình đó cũng như bao người khác, có 1 quá khứ riêng, cuộc sống riêng, mà cần được tôn trọng. Bạn xinh, và học thức, bạn sẽ gặp người đàn ông biết suy nghĩ, ko bị áp đặt, giáo điều, và hiểu về *** nữa.
  7. baculka

    baculka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn hiền,
    đọc những gì bạn viết tớ thấy thương bạn . Tớ ko khéo ăn nói, nhất lại cái khoản an ủi thì càng dở ẹc Chỉ dám khuyên bạn hiền rằng có những việc mình nghĩ nó bằng con kiến thì nó bằng con kiến, bằng con voi thì nó bằng con voi, bạn đừng tự đằy đoạ mình vì đã chót lỡ với một nguời đàn ông ko tốt như vậy . Tớ nghĩ 1 năm đău khổ và bao nuớc mắt tuôn rơi vì ng` đàn ông đó thật ko xứng chút nào cho hắn . Bạn đã ko có lỗi và ko dễ dãi, chỉ đơn giản là bạn ko măy gặp phải nguời ko tốt mà thôi .
    Đừng buồn nghe bạn hiền, chúc bạn mău sớm tìm đc. tình yêu xứng đáng hơn với tấm lòng của bạn
  8. DoDogDie

    DoDogDie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Yêu giữ được thì tốt.Muốn giữ thì đừng có đụng chạm quá nhiều,OS cũng nghỉ đi bởi đến lúc đó không thể kiềm chế được đâu,hoặc sau bao nhiêu lần kiềm chế thì cũng xảy ra .
    Các bạn gái hay trai dù có muốn QH thì NHỚ vào xem trước mấy cái hình phá thai,đọc kỹ các biện pháp phòng trách(tìm đâu đó trong này) rồi hãy tiếp tục.


  9. DoDogDie

    DoDogDie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    -Con gái muốn giữ thật: "Anh yêu em thì yêu,nhưng không quan hệ,kiss hug thì được nhưng tuyệt đối không OS gì hết "-an toàn nhất.
    -Con gái không dễ,nhưng lại yêu quá rồi:"Anh làm gì cũng được,miễn là không quá giới hạn,anh với em không QHTD là được anh nhé" -dễ chết nhất,cho nó làm gì thì làm trước sau cũng chết.Nó làm cho sướng lên rùi còn nghĩ được gì đâu,gật hết,yêu quá rồi mà(yếu quá rùi thì đúng hơn)."Lúc đó em bủn rủn hết cả người ,không kiếm chế được nữa "-nguyên văn câu người yêu em nói sau khi em...
    -Con gái dễ dãi:thích làm gì thì làm ,yêu thì quan hệ chán thì bỏ.Loại này con trai lúc đầu thì thích...ham của lạ nhưng ai biết được lâu dài về sau.
    -Các bạn gái vào đây đọc hãy học cách phòng tránh(quan trọng nhất) học cách giữ mình,trước khi trao thân gửi phận cho một ai đó mà bạn thực sự yêu.Bạn có chắc chắn 100% là bạn sẽ cưới anh ý không ? Kể cả lúc này đây anh ý đang yêu bạn rất thật lòng,một mai liệu anh ý có thay đổi không ? Đồng ý một điểm mà các bạn gái luôn tự hào là trong tình yêu cái gì cũng có thể cho hết khi người ta yêu nhau,vì "em yêu anh ý nên muốn anh ý là người đầu tiên" nhưng bạn hãy tự hỏi xem mình đã đủ lớn và đủ hiểu biết để quyết định tất cả chưa,trước những việc sắp xẩy ra,và sẵn sàng đón nhận cả những hậu quả có thể xảy ra.Nếu bạn tự quyết định được thì lúc đó đâu cần phải hỏi ai nữa vì bạn đã đủ lớn khôn.
    Nhưng hãy đọc những bài viết,những topic trong này bạn sẽ thấy ở đây toàn những "tuổi trẻ bồng bột" "tình yêu đồng hành với tdục " "những quan hệ tiền hôn nhân"...Nguời ta một số cũng như bạn thôi hãy tự quyết định để sau này khỏi hối hận.
    Hãy yêu thật lòng và hãy trao những gì có thể trao .
  10. Cyber

    Cyber Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.497
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy thì trước khi cưới cả 2 dẫn nhau đi bệnh viện kiểm tra xem có bị nhiễm STD không? Nếu nhiễm thì chữa để khỏi lây cho người còn lại. Nhỡ gặp phải "ếch" thì ối trời... hoãn đám cưới vô thời hại.
    Đi khám mà cả 2 sạch bệnh thì okie. Chứ dính cái nào là hãi cái đấy.

Chia sẻ trang này