1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái bây giờ hình như dễ dãi hơn trước?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi yuhit, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    @matngot: Đọc bài của bạn thấy tội ghê. Nhưng có vẻ bạn chưa thấy được vấn đề, bạn chỉ biết bạn bị lừa và ngồi gặm nhấm nỗi đau í, bạn không có ý định thoát ra à? Vui lên đi, đã tận thế đâu, nếu bạn lại là cô gái xinh đẹp tự tin ngày xưa thì sẽ có những người mới yêu thương bạn thật lòng thôi.
  2. baovenghiadia

    baovenghiadia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    154
    cái thằng đểu như thế không nên tiếc nuối em ơi
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Các chú cao thượng quá,anh thì chịu,dù có quý mấy mà em gái đã ko còn thì anh cũng ko yêu,trường hợp ấy thì bạn bè thôi.
  4. HolyKing

    HolyKing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì chú gặp anh chắc phải đào cái lỗ nằm xuống rồi (cho thấp hơn mặt đất), anh 26 chưa biết gì này.
    Đời trai thế mà vui
  5. yuhit

    yuhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nãy giờ mình đọc các bài viết của các bạn. Có những bài chỉ trích, có những bài đồng tình.
    Mình nhận là mình đã sai khi dùng từ dễ dãi. có bạn bảo là mình sau này lấy vợ sẽ không có kinh nghiệm.Có lẽ sẽ không có trong 1 vài lần đầu. Nhưng cần phải nói với các bạn cái đó là bản năng của con người,chẳng cần học cũng biết.
    Nhưng phải nói mình cũng là con trai, cái chuyện xxx đó mình dư biết.(qua phim ảnh ....) nên chưa chắc đã ít kinh nghiệm hơn bạn nào đã từng quan hệ đâu.
    Dù gì thì mình thấy quan niệm của nước mình vẫn chưa thể thỏai mái như phương Tây được. Mình đọc ở đâu đó trong này có nói chuyện con trai muốn làm cái đó là về bản năng nhiều hơn là vì tình yêu. Như vậy có phải hơi ích kỷ cho bạn nữ không?
    Gửi Matngot: chuyện của bạn buồn thật, bạn không phải là người dễ dãi( mình thay đổi rồi nhé
    ) , tin vào 1 ai đó có lẽ là không sai, nhưng bạn đã sai khi quá tin vào 1 người mà bạn vẫn chưa hiểu rõ lắm về người đó.
    Nhưng dù sao mình vẫn không muốn lấy người mà đã từng quan hệ.Tuy vậy ai mà biết được, có khi sau này mình cũng không kiềm chế được rồi cũng ....như các bạn. Mình có người yêu hơn 1năm rồi.(có bạn đã hỏi mình)
    Với tư cách là 1 người đàn ông, mình cũng muốn ngưiời mình yêu cho mình thứ quý giá nhất của con gái, nhưng với tư cách là 1 người yêu, và rất yêu cô ấy, mình không muốn làm những việc mà có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô ấy sau này. Yêu là luôn mong muốn người mình yêu hạnh phúc, đâu phải cứ trao cho nhau tất cả trước hôn nhân là sẽ hạnh phúc. Mình hy vọng các bạn trai đang yêu các cô gái nên nghĩ kỹ về chuyện quan hệ với người yêu mình, và những nỗi khổ người mình yêu sẽ phải chiu khi đã trao cho bạn cái đó.
    Theo mình biết, con gái đi nạo phá thai bây giờ càng ngày càng nhiều.
  6. fidovn

    fidovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    nói thất nhé cuộc sống nó cũng như cái nợ đồng lần ấy mà. có gì đầu ông cứ đi đục đẽo lung tung, rôi biết đâu ấy được ông cũng vớ phải con bí đến vài chục thằng no làm. .cung như chung ta lập trình mà khi phần mềm đưa ra triển khai thì ta phải test chứ. nếu mà test có lỗi thì một là giả nhà sản xuất hai là kiếm một công ty mới để hợp tác chứ điên mà biết nỏ yêu đến ngìn thàng rồi(anh là thằng đàn ông thứ n của đời em mà vẫn lao vào mà vẫn cưới hoạ có điên ...đấy lá sự thất nhưng thằng lấy vợ bị đục mà đến tân đêm tân hôn mới biết là những thằng qua kém ....) chết dáng chịu nhưng thường những chú ấy là bị lừa...hâhhhahhahhâhhhâhhhahha...còn tôi ah'''' trước khi cưới tôi cứ phải test cái máy chậy tôt mới đập hộp sau đó có sản phẩm tôi mới cưới còn nếu phát hiện ra thi thôi chia tay hâhhhahahhâhhhhhhhhhahhahhah
    u?c trangy22 s?a vo 18:25 ngy 10/07/2006
  7. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ko bàn về quan niệm, cái đó tuỳ mỗi người nhưng bác này nói sai bét, chả cái gì là ko fải học kể cả việc 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết bò nhé. Nếu ko học đi thì con người sẽ bò như loài khỉ, nếu ko học ăn bằng thìa đũa hay dao dĩa thì ăn bốc như vượn. Làm theo bản năng thì chả khác gì con vật đâu! Còn fim ảnh khác sự thật nhiều lắm, cái đó thì trẻ con cũng biết!
  8. matngot

    matngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhiều. Mình biết đây không phải là diễn đàn tâm sự, hay tư vấn nhưng những gì các bạn an ủi thật là đáng quý. Với bạn chủ Topic, mình biết bạn cũng không phải là người đàn ông kỉ. Bạn đã đúng khi mình đã đặt niềm tin không đúng chỗ. Nhưng giá như anh ấy trân trọng dẫu cho là một chút những gì mình đã trao thì có lẽ ngày hôm nay lòng mình đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dẫu sao những gì khó khăn nhất mình cũng đã vượt qua rồi. Những ngày trước với mình thật kinh khủng, mình đã ước giá như mình là trẻ mồ côi, có lẽ mình đã chọn một giải pháp nhẹ nhàng. Nhưng mình còn bố mẹ, các anh chị. Họ sẽ đau đớn thế nào nếu mình làm vậy. Bố mẹ đã cho mình cả cuộc đời và mình phải bước tiếp đến hết con đường.
    Cuộc đời của người phụ nữ là sự hy sinh. Tron gia đình, những bữa cơm họ thường gắp những miếng không ngon vào bát mình. Khi có chiếc xe mới họ nhường người khác đi và bảo rằng mình đi chiếc xe cũ thấy thích hơn. Đó là những hy sinh nho nhỏ mà nếu không tinh tế chắc người đàn ông sẽ chẳng bao giờ biết được. Cuộc sống khá giả lên, hiện đại hơn nhưng sự hy sinh đó chẳng bao giờ bớt đi. Khi lần đầu tiên ấy có người phụ nữ nào không đau đớn nhưng họ vẫn gật đầu cắn răng vượt qua. Nhưng từ thực tế của mình mình nhận ra rằng là con gái hãy nên sống ích kỷ một chút, hãy sống cho bản thân mình và hãy có trách nhiệm với bản thân nếu muốn có một hạnh phúc trọn ven.
    Rồi mình cũng sẽ lấy chồng, sẽ gặp được người đàn ông rộng lượng, không để ý đến quá khứ của mình nhưng trong cuộc sống có biết bao điều không thể nói trước được và những chuyện ngày xưa đó sẽ vẫn là những hạt sạn trong hạnh phúc gia đình sau này.
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cho đi tàu bay giấy nhé
  10. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác ơi .Em nà em ko đồng ý với bác đâu ở mấy đoạn này đâu nhé . Có bác nào nói là cái gì cũng cần học cả bác ạ . Người có "văn hoá phòng the" có cách make love khác với người ko có .Bản năng của con người chỉ là "ra vô nhịp nhàng" thôi, nhưng ngoài ra bác còn phải biết cách cụ thể để tìm tòi "điểm nóng" của đối phương, những cử chỉ nhỏ khiến đối phương thấy mình được quan tâm nữa .Bác có coi hàng trăm cuốn phim, hàng nghìn dĩa cháy bỏng cũng ko thể có cảm giác thật trước "người thật việc thật "được và khi bác đụng trận, bác sẽ ko có đủ tỉnh táo để ứng dụng những "lý thuyết sống động" mà bác học được đâu ---> gà thì cử chỉ vẫn là gà chứ ko thể chỉ nhờ vài dĩa phim *** mà trở thành cao thủ khi thiếu kinh nghiệm thực tế . Mà mấy cái phim của bác thuộc loại nào ? Hardcore thì toàn những cảnh "diễn" nhiều chứ không thật, diễn viên được tuyển chọn kỹ lưỡng và có nhiều năm kinh nghiệm .Các tư thế không phải lúc nào cũng hợp lý trong thực tế và có nhiều cái cơ thể mình không mềm dẻo, bền bỉ thì còn khuya mới chạy theo nổi. Nhiều người thú thật là trong thực tế nó không được hoành tráng như trong trí tưởng tượng của mình, không hay ho như các diễn viên đó thể hiện . Cuối cùng là kinh nghiệm thực tế của em : Lúc mới biết hôn lần đầu, dù đã được chỉ dạy rất nhiều từ các bậc đàn chị nhưng đến lúc chàng đưa môi đến môi em, em cũng sợ phát khiếp, lý thuyết gì đó để có nụ hôn tuyệt vời, các kiểu hôn từ nhẹ đến nặng đô hơn ....phút chốc quên sạch và ngớ ngẩn vẫn hoàn ngớ ngẩn, miệng mồm cứ đơ ra .May thay, chàng là người hơi bị từng trải nên đành dạy dỗ lại em từ từ ,mà mãi đến hơn 1 tháng sau mới biết thế nào để có một nụ hôn thật sự hoành tránh . Cho nên em mới trộm nghĩ, nếu anh ấy và cả em đều ngố như nhau thì sẽ thế nào nhỉ ? Những nụ hôn húp cháo, hay chỉ môi anh chạm môi em và đến chừng nào cả 2 mới thật sự tiến bộ trong lĩnh vực hun ? Trong chuyện tế nhị này thì thông thường đàn ông phải cầm trịch và hướng dẫn người mình yêu và nếu sớm được thì tốt. Chờ đến lúc cưới rồi mới học thì chắc hơi muộn . Em thấy bác không cần phải là đến lúc đó mới abc .Nếu bác có người yêu, xác định rõ với nhau, và nhất là phải có trách nhiệm với đối phương và chính mình thì việc abc cũng không phải là tiêu cực .Em không ủng hộ những ai coi chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ và có thể make love với bất kỳ người nào mình chỉ thấy "hơi thích thích" mà không rõ nó sẽ dẫn tới đâu,nhưng với những đôi mà cả anh lẫn chị đều là những người trưởng thành, thật sự sẵn sàng và đó là mong muốn của cả 2 thì không nên tự làm khó nhau .
    Em cũng như bác, cho nên em muốn mai này chồng em ít ra cũng biết chút đỉnh ngoài lý thuyết .Cái này cũng giống như trò xếp hình vậy ,phải một lồi một lõm mới khít nhau, cả 2 đều lồi thì ở vấn đề này càng tốt, nhưng nếu lõm đều như nhau thì trớt quớt lắm ạ

Chia sẻ trang này