1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái bây giờ hình như dễ dãi hơn trước?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi yuhit, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn trẻ ạ, cậu vẫn còn nai. Cậu có biết rằng gái bây giờ thoáng hơn trước rất nhiều, phải biết cách hôn, biết cách kích thích, nếu không ******** thì gái sẽ nghĩ là bị yếu sinh lý...
    Anh thì có quan điểm rõ ràng, tôi ko yêu cái ********** của em, tôi yêu con người em ở mọi mặt.
    Mọi lần nghe bạn bè than vãn gái lừa lọc, giấu nhẹm chuyện đã từng xuống chiếu mà cười ruồi cho là chuyện hiếm, nhưng gần đây nghe chị dạy em nên quan hệ ******** trước để tình yêu thăng hoa(?!), sau này lại giấu nhẹm nếu cưới người khác, thật là đáng khinh. Càng khó chịu hơn khi nghe điều đó không phải ở chỉ ở 1 người con gái. Tôi ghét sự lừa dối trong tình yêu.
    @mod: hạ thấp trí óc xuống dưới gót giầy trước khi xoá bài này nhé.
  2. ngocle8884

    ngocle8884 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    ơ, tớ đồng ý với quan điểm của bạn, gì chứ con trai vốn tham lam, sau này lấy vợ bao giờ cũng muốn anh ta sẽ là người đầu tiên khai phá. Hy vọng là mình sẽ có một người hiểu được điều này và giữ gìn cho cả hai
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    ,hà hà lâu mới vào đây đọc kỹ các bài của cô chú.Phải đúng anh là người còn lại của thời phong kiến lạc hậu,cổ hủ và giáo điều đấy nhưng ít ra anh cũng là người dám nói thật những điều mình suy nghĩ chứ ko phải là mang cái thứ đạo đức giả tạo để lên đây viết rằng: Ôi đã yêu nhau rồi thì quan trọng gì cái đấy hoặc ta yêu bản thân con người cô ấy chứ có yêu cái màng đấy hoặc giả là quá khứ không quan trọng.....vân vân,lý thuyết hết thôi,ít có thằng nào cao thượng lắm.Các cô chú có dám chắc là sau này khi lấy về mà mỗi lần cãi nhau các chú ko lôi cái quá khứ cảu em nó ra để làm '''' quà'''' bịt miệng ko?Làm dc hãy nói còn không thì đừng nói.
    Các cô chú mới vào nên ít đọc bài của anh,anh đã từng nói và bây giờ nói lại: với anh cái màng đấy hoặc quá khứ nó vẫn rất quan trọng,trừ những TH hy hữu chứ còn gái mà quá khứ chơi bời,chác táng thì anh tránh xa,là con người nhất là con gái mà không biết giữ mình,còn trẻ ko chịu tu dưỡng đã ham hưởng thụ thì vứt đi,sau này dù có là bố tướng đi nữa thì với anh cũng chả là cái đinh gỉ sắt mòn gì hết.Các cô chú nhớ cho 1 đièu: đây là VN chứ ko phải là tây nên khi mở mồm ra thì hãy nghĩ trước khi nói,các cô chú ko thể mang cái văn hoá lai căng của phương tây vào VN mà áp dụng được,cái gì cũng phải có thời gian nhưng chắc chắn cái VH ấy ko phải là bây giờ có thể mang vào.
    Anh cũng ko nói là mình chưa bao giờ QH và anh cũng ko nói là mình: CHẮC CHẮN SẼ LẤY 1 CÔ GÁI CÒN NGUYÊN VẸN nhưng sẽ ko phản đối nếu lấy 1 cô vợ đã ko còn nếu người ta phù hợp với gia đình mình.Để đánh giá quan điểm của người khác(dù chỉ là trên bàn phím)thì các cô chú phải chịu khó đọc lại những bài của họ chứ đừng có đọc 1 bài rồi đánh đồng mọi thứ nhé.
    Còn cô mèo: anh ko biết cô bao tuổi,cô học ở đâu hay đã đi làm,anh chỉ lạm bàn về cái cô gọi là: một xã hội phong kiến suy tàn.Như thế nào là suy tàn?Cô biết rõ về lịch sử đất nước chưa mà co dám cho là thời phong kiến suy tàn?Để có lúc cô ngồi đây viết online thì ko nhờ nó chắc gì cô đã có cơ hội mà viết
    Được TVinh sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 13/07/2006
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nếu từ đầu cậu em nói luôn như thế thì có fải các anh chị ở đây đỡ fải bàn ko!
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi anh TVinh, đây là bài viết của bạn pnd83 gửi cho Mèo, bạn ấy muốn nhờ Mèo gửi tới anh vài lời:
    "Anh TVinh này, tôi đã đọc, đã theo dõi chủ đề này từ trang đầu tiên đến trang cuối mà ko hề bỏ qua bất cứ bài viết nào, vì thế chắc ko thể bị coi là người "mới vào"? Tôi thường xuyên vào diễn đàn GDGT này, nhưng chỉ để đọc mà thôi. Nhưng trước bài viết của anh, tôi cũng muốn nói đôi lời. Trước hết, cũng xin luận bàn về cách xưng hô của anh với mọi người. Tôi thấy meocon nói đúng đấy chứ, có thể có rất nhiều người ở đây kém tuổi anh thật, nhưng trước một diễn đàn, có lẽ anh nên xưng hô là "tôi, bạn", chẳng hề mất đi tính lịch sự mà cũng cho thấy sự tôn trọng của anh với người đọc! Đáng tiếc là VN mình có quá nhiều đại từ để đến nỗi mỗi chuyện gọi - thưa thế nào cũng trở thành một vấn đề để đem ra bàn luận...
    Quay trở về chủ đề chính! Nói thật, tôi thấy những người có suy nghĩ như anh thật là ích kỷ! Yuhit thì cho rằng "các bạn gái sao quan hệ truớc hôn nhân nhiều quá". Thế cho tôi hỏi, nếu ko có con trai thì con gái chúng tôi (xin lỗi)... tự quan hệ với nhau ah? Việc đó là phải từ cả hai phía, vậy mà bị đem ra soi xét, bị đánh giá này nọ lại chỉ có con gái! Đàn ông ko thể chấp nhận việc vợ mình có quan hệ trước hôn nhân, nhưng liệu có được mấy người đàn ông ko có chuyện đó trước ngày cưới??? Anh đúng là người cổ hủ , lạc hậu, giáo điều thật (anh tự nhận đấy nhé), nhưng anh ko phong kiến! Thời của Nguyễn Du (1765 - 1820) vấn là chế độ phong kiến đấy, nhưng cũng chẳng đến nỗi như anh. Anh đã từng đọc qua truyện Kiều rồi chứ ạ? Đấy, nàng Kiều đấy, thanh lâu có, thanh y có nhưng Từ Hải có vì thế mà coi thường, rẻ rúng Kiều đâu, thậm chí còn yêu và lấy một người như Kiều. Là vì người ta đến với nhau, yêu nhau ko phải vì thể xác, càng ko phải vì một chữ "trinh" mà vì tâm hồn, vì chữ "tình" anh ạ! Xin lỗi nhưng tôi thấy người như anh mãi mãi ko thể "đầu đạp trời chân đạp đất" được! Mọi người có thể nói nàng Kiều đáng thương, làm thế là vì trả hiếu cho cha mẹ.Nhưng biết được như thế, nghĩ được như thế thì cũng đừng vội kết luận con gái chúng tôi bây giờ, nếu ko còn trinh nguyên thì đều là "quá khứ chơi bời,chác táng, con gái mà không biết giữ mình,còn trẻ ko chịu tu dưỡng đã ham hưởng thụ thì vứt đi". Nói như thế, liệu có quá vội vàng? Bởi lẽ tôi thấy đa số con gái, nếu đã từng quan hệ thì cũng có chuyện đó với chỉ người mình yêu mà thôi (ko bàn về những ngoại lệ nhé!), nhưng con trai thì sao? Nhiều người coi chuyện đó như việc giải quyết sinh lý, có người yêu rồi nhưng vẫn "đi hàng"..., buồn! Tôi cũng ko đồng ý lối sống của phương Tây đâu, tôi còn nhớ cảm giác khi xem phim "bốn đám cưới một đám ma", mà nhớ nhất là câu nói của một cô gái với chàng trai "anh là người thứ 37 của em!" (choáng!). Nhưng tôi cho là cũng nên nghĩ vấn đề này cho thoáng hơn một chút, nếu đã chấp nhận chuyện đó với bạn gái của mình mà nếu ko lấy được nhau thì cũng đừng bao giờ đòi hỏi ở người bạn đời của mình phải còn nguyên vẹn, đừng ích kỷ như thế!!! Chẳng nhẽ khi làm như vậy, các bạn nam ko nghĩ là EX của mình cũng đang bị chồng, bf dằn vặt như thế? Vả lại cái gì làm nên tình yêu giữa con người, giữa nam và nữ? Phải chăng là một chữ "trinh" đó???
    PS: cuối cùng, gửi tới tất cả các bạn gái: từ trước đến giờ khi nói đến lòng vị tha, người ta thường nhắc đến con gái chúng ta nhiều hơn đúng ko, đàn ông có mấy người có tính đấy đâu? Thế nên đừng quá tin tưởng con trai, vì dù sao người chịu thiệt vẫn là chị em chúng ta. Ko cho thì bảo ko yêu, mà cho thì thế đấy, lại bị nói là cô dễ dãi, cô ăn chơi, trác táng, ko chịu tu dưỡng bản thân, chưa gì đã lo hưởng thụ.. Tốt nhất là " say no with ***!" Ôi, "đau đớn thay phận đàn bà...."
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 13/07/2006
  6. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi chỉ có vài điều muốn nói với anh TVinh, cái cách tôi ám chỉ XH phong kiến ấy, nó ko bao gồm tất cả các lĩnh vực, nó không bao gồm cả một nền văn hoá lịch sử lâu đời, tôi muốn nói tới quan niệm cổ hủ, lạc hậu, cái chế độ trọng nam khinh nữ, cái cách mà người ta lấy gai mít trải lên sân đình, lột trần truồng người đàn bà chửa hoang rồi bắt quỳ lên đó mà lấy roi mây vụt, cái kiểu cho vào rọ thả trôi sông.....Anh hiểu chứ, quan niệm muôn đời vẫn chỉ là quan niệm, nó bị đào thải qua năm tháng cùng với sự phát triển của XH, anh đừng nhầm với quan niệm này với nền văn hoá Phương Đông mà anh tôn thờ.
    Anh cho rằng người ta yêu nhau, have *** với nhau là ăn chơi trác táng, sống hưởng thụ, sau này có làm bố tướng thì cũng chỉ là cái đinh gỉ... Sao anh lớn tuổi mà suy nghĩ của anh chỉ có 1,2 vạch thế nhỉ, anh tưởng rằng à thì cứ ra bờ sông ư, ngắm mặt trời lặn ư, uống nước dọc đường ư, cầm tay run rẩy ư, hôn run gần chết ư, đấy mới là tình yêu đích thực chứ gì? ******** đấy nó cũng là một phần của cuộc sống, đa phần các đôi yêu nhau lâu dài thường có ***, họ quan niệm điều đó làm cho tình yêu thêm bền chặt, tôi chưa từng yêu như họ nhưng cũng chả thấy có gì sai cả, nghĩ như anh thì đàn bà là dại dột, hư hỏng, đàn ông là đểu cáng cả phường.... Anh ko đểu (ặc) nên dĩ nhiên anh sẽ chẳng rước cho mình một cô gái ko còn nguyên vẹn. Nếu cô ấy đã mất thì ít ra bố cô ấy cũng fải để lại cho vài tỷ, môn đăng hộ đối thì may ra anh mới chấp nhận. Hay thật, buồn cười thật đấy, dù là Xã hội Typing thì cũng lắm tính cách, lắm kiểu người, đúng là cuộc sống muôn màu.......
  7. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mèo nhóc dễ bị kích động quá, đó là 1 điểm yếu đấy
    Đúng là con gái bây giờ mạnh mẽ và dễ dãi hơn trước rất nhiều; còn con trai thì cũng tệ bạc lắm lắm.
    @ALL: Mọi người cứ bảo lưu quan điểm của mình, đừng bị cuốn vào vòng xoáy, hay là sa đà vào tranh cãi, chỉ trích cá nhân nhé
  8. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thằng bạn em đi coi thi tuyển sinh, thấy một em xinh tươi, nó cho em ý số đt. Tối về em gái kia gọi, nó đến đón em ý vào nhà nghỉ. Ặc ặc, sáng hôm sau đưa nhau đi, nó coi thi, em gái thi bình thường, trưa về chờ nhau ở cổng trường. Kể cũng hơi choáng.
    Trên đời này thiếu gì loại người, thiếu gì kiểu quan hệ, họ dễ dãi cũng chẳng ảnh hưởng đến mình, mình có kêu gào, lên án họ cũng đâu để ý. Mà biết đâu họ có tình cảm thật, ai không thích thì đừng dính vào, có gì đâu mà cứ ra vẻ ta đây, mặc kệ mọi người, mình cứ làm theo cái gì mình cho là đúng.
  9. peterpan_kill_hook

    peterpan_kill_hook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Hay nhờ, h tụi trẻ cứ muốn là làm tới luôn chả như mình hùi trước, bỏ mất bao cơ hội
  10. Luis_Thien

    Luis_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Úi xời ạ, vợ mình đã vào diện giải toả thì phải thông cảm thôi có gì mà trách móc dằn vặt làm gì. Cứ hiểu nhau là được. Nhắn mấy bác có quan niệm cũ nha. Cứ đi giữ " khu vui chơi" thì chắc là giữ được nhưng lúc đó "khu vệ sinh" không ai dám chắc còn đâu nha.

Chia sẻ trang này