1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ..., khó tin vậy sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cukiHP2710, 25/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cukiHP2710

    cukiHP2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ..., khó tin vậy sao?

    " Con gái nói có là ko, con gái nói ko là có,con gái nói một là hai ,con gái nói hai là một..." .Vậy nên "đừng nghe những gì con gái nói ".Lời bài hát ấy đã trở nên quá quen.,nhưng tôi băn khoan tự hỏi chẳng nhẽ con gái bây giờ ,lời nói của họ khó tin vậy sao?. "Cụ" HÀN MẶC TỬ thủa trước cũng vì " quá tin người " nên đành cay cú mà rằng :
    " Em ơi em nuốt lời thề
    Anh lầm anh tưởng gái quê thật thà "
    Lời bàn: "gái quê " ngày xưa ( cái thời của Hàn Mặc Tử ấy mà -cách đây cũng hơn 1/2 Thế Kỉ rùi ) đã chẳng thật thà gì cho cam. Vậy nên con gái bây giờ ,sinh ra và lớn lên ở thành phố ,sớm chịu ảnh hưởng của văn hoá Mỹ, Hàn,giữa cái thời đại "tinh vi -vi tính" này thì ko biết thế nào nhỉ ? Hỡi các đấng nam nhi? Họ sẽ cho chúng ta ních no món "dưa bở " ?Làm thế nào đây?
  2. TUYET_NHI

    TUYET_NHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    bạn có biết sau khi đọc xong bài viết cua bạn tui nghĩ cái gì ko? nói thiệt nhé tui thấy bạn thiệt ngốc.một bàn tay năm ngón còn có ngón dài ngón thấp huống chi con người còn có người này người khác chứ.....bạn đi tin vào lời bài hát và nhung bài thơ đó hả? thế để tui tặng cho bạn một vài câu mà nghe nhé: "con trai.con trai thích đổi thay,con trai yêu ai chi vài ngày để rồi sau đó nói bye bye" đúng ko vậy bạn?nếu như con gái tụi tui cũng vơ đũa cả nắm như vậy ban sẽ nghĩ sao? "chanh nào mà chẳng là chua
    đàn ông ai chẳng sở khanh vài lần"
    có nghĩa là cứ là văn là thơ là nhạc thì đúng hết phải ko?từ đó suy ra bạn là một đứa con trai ko hiểu gì về con gái tụi tui mà cứ to mồm.....(một là bạn vừa bi con nào nó cho out khỏi tim nó, hai là chưa có đứa nào nó thèm iu )
  3. thangtt1983

    thangtt1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng, cukiHP2710 vơ đũa cả nắm vậy là sai. Nhưng bạn cũng chua ngoa quá. Đành rằng khi nghe con trai nói vậy thì bạn cáu, con trai nghe con gái nói xấu mình thì cũng cáu, nhưng làm gì mà đanh đá thế.
    Cái tên TUYET_NHI hiền lành hơn nhiều mà. Đanh đá thế hoặc là đang yêu hoặc là sẽ rất khó có người yêu.
  4. cukiHP2710

    cukiHP2710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, sao TUYETNHI mạnh mồm thế? Chưa nghe nói văn học nghệ thuật phản ánh hiện thực xã hội à? ,hiện thực rõ thế còn gì.
    "
  5. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui ! Sao mà cãi nhau kinh thế ???
    Con trai và con gái đều có người xấu người tốt mà các bạn.
    Đâu phải vì một vài người mà nói cho tất cả một số rất đông người như vậy !


    Ryukenden
  6. Nobita_so_yeu

    Nobita_so_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    TextTextTextMình thầy bạn TUYET_NHI dễ mến quá.
    Minh thay thich T_N do! hi.. T_N nói rất chân thành đúng không???!!!!!

    Nobita
  7. caoan

    caoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mình thật hâm mộ những người như T_N. cũng giống Nobita.. phai khong? nhu vay cung dung vi cuoc song neu khong co chu "ngờ" thì không phải là cuộc sống
    CTAWINSTAR@YAHOO.COM
    caoan

Chia sẻ trang này