1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái bây giờ là thế sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chocomaro, 25/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huynhnb8x

    huynhnb8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, cái điệp khúc gái bỏ, uống rượu làm thơ nó qua lâu rồi bác ạ.
    nói gì thì nói, gái nó giẫy hàng thì chú lên đây đọc mấy bài của các bác cao thủ. Mà sao chú không chiến đấu đến cùng nhể? biết gái nó lấy mình ra làm trò đùa thì mình cũng chơi lại bằng cách nói rằng "hai đứa mình giống nhau thế"...xong rồi lượn. đảm bảo em gái sẽ nghĩ về câu nói đó rồi lại điện thoại con phơm, biết đâu chú lại chả được xúc than.
    tươi cái mặt lên, còn nhiều việc phải làm hơn là ngồi đó nghĩ về những thứ đã qua.
    Nhá. Củi ngoài kia còn nhiều, mài cái rìu sắc sắc mang ra mà chặt.
  2. xctbt

    xctbt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    bị gái nó bỏ , rồi nó đem ra làm trò đùa , cay thì cay thật nhưng kô bao giờ buồn
    con gái bây giờ là thế sao?
    chuyện thường ngày trên huyện
  3. lyly_xinhxan

    lyly_xinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại, khi quan hệ với gái, tử tưởng phang phải đặt lên hàng đầu
    Khoái mỗi câu này
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay trời mưa to, ranh con của mình thì mới thi học kì nên không gặp gỡ cũng chẳng rủ rê, ngồi làm chai bia ăn kèm nem phùng. Nem phùng mua ở chỗ này có con bé xinh thế, cao cao xinh xinh nhìn cũng hay. Trời mưa có tí bia dạt dào cảm xúc, thế x nào lỡ tay vào phải cái topic này chán quá, đành có vài lời.
    Bác quắc nói cực đúng. Tình trạng của chú này cực phổ biến, đó là chú thích gái và gái cũng thích lại chú, cũng bật tín hiệu tử tế. Chàng đinh ninh là nàng yêu mình, nên thoải mái bày tỏ tình cảm của mình, bày tỏ các kiểu mà chuyên môn nó gọi là gà. Hiện tượng gà này đã khiến cảm xúc cô gái tụt xuống bằng không, không còn thích và hứng thú với chàng nữa thì chàng lại hiểu nhầm cái tâm lý 4` phạch của gái, lại kêu là nó đi tán tỉnh mình cho vui. Nói thật là anh em đàn ông thì thỉnh thoảng còn hay có kiểu tán phét cho vui cửa vui nhà, hay trong lúc cao hứng bia rượu à tao cưa đổ con Hạnh con Liên con ... cho mày xem. Chứ gái nó mấy khi nói chuyện đấy với nhau.
    Bác Tè tường nói cũng cực đúng. Chơi với gái là không được nhân đạo, bản thân em cứ chiêm nghiệm thấy thằng nào đểu đểu một tí, dã man một tí là gái nó căm hận nhưng chả bao giờ quên được. Thực ra gái nó cũng như kiểu là cái loại thích bạo dâm, vừa vừa nhẹ nhàng thì x thích, phải thích cái gì vừa đau vừa sướng nó mới cảm giác cơ. Cho nên phải nghĩ đến chuyện phang.
    Cơ mà đọc topic của mấy đồng chí này, đồng chí nào cũng quán triệt tinh thần bác Tè bác tdna một cách triệt để là cứ gặp gái là phải phang. Đồng chí nào cũng đơn giản như lấy đồ trong túi.
    X mẹ. Cưa gái còn chả đổ. Miệng thì kêu là con gái hay đổi trắng thay đen, mình thì chẳng trách lại đi trách gái. Tay còn chưa sờ được mà chưa chi các bác đã xui đồng chí ấy chuyện phang. Các bác cho em hỏi các bác phang được gái trong hoàn cảnh nào. Mới quen nhau bác bảo: Em ơi mình đi nhà nghỉ cũng nhau cho vui đi à? Hay bác cũng mân mê chán lừa lúc nó dở hơi thế nào, tâm trạng thế nào bác rủ nó vào Hà nội mùa thu?
    Các bác cứ Gái là phải phang. Các bác kể lại kinh nghiệm của mình cho em học hỏi với.
  5. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Paradise_Lost biết động não trên lý thuyết, và nói lên được những điều tâm huyết như thế.. thì có thể dự đoán rằng cái đồ kưa gái sau này của chú sẽ rất sáng lạng.
    Các chú hay thất bại là cũng phải.. bởi vì từ trong suy nghĩ các chú đã quá phóng đại, hoặc làm quan trọng quá "tình" hình. Bỏ qua các yếu tố rủi ro chủ quan như: suy kiệt hay sụp đổ về tài chính nên phải chuyển nhượng sang đối tượng khác, thằng bồ cũ hăm dọa đốt nhà nên sợ hãi, mắc phải hội chứng ghê tởm khi quan hệ tầm gần với đàn ông.. còn lại đa phần là do các chấy sỹ "tự làm mình sợ hãi, vội vàng mặc quần áo vào.. tự ái bỏ đi khi chưa thực hiện được bất kỳ thao tác nào".
    Cũng chả trách, đây là một vấn đề thuộc về phạm trù "linh cảm nghiệp vụ".. mà cái này chỉ lòi ra khi được rèn luyện qua khói lửa củi và thời gian. Trong thực tế cũng có một nghịch lý mà các chú cần chú ý, đó là:
    - Thiếu nữ kín cổng nhưng lại hở tường: rất ngoan, thuộc thành phần gia giáo dục, được trang bị một cơ sở lý luận khá cứng.. đến đây theo suy nghĩ tự nhiên là "xương, không dễ bị lừa, khó mà dìu lên giường". Suy nghĩ kiểu này có phần phiến diện, thực ra đây là một dạng đối tượng.. khá mềm, nếu các chấy sỹ chịu khó "tự hoạn" bớt cái cảm xúc của mình, tất cả sai lầm cũng chính từ những cảm xúc này mà ra. Thay vào đó hãy tập trung tối đa vào phân tích, tư duy, động não (không phải động não để làm vừa lòng gái khơi khơi, mà là động não để phục vụ cho ý đồ và mục tiêu cao qúy của bản thân).. thì thiên nhãn tự nhiên sẽ được mở ra, cái khúc tường bị hở đang hiển thị sờ sờ trước mắt.
    - Thiếu nữ hở cổng nhưng kín tường: ngược lại với trường hợp vừa nêu ở trên.. tưởng là sắp "ăn" được đến nơi rồi, thậm chí là gần như dìu nhau vào long sàn rồi. Nhưng cuối cùng ku giai chỉ được thưởng thức hoa quả mà thôi, đây là một thể loại thuộc dạng đặc biệt (hi vọng sẽ được báo cáo trong một dịp khác).. nên chỉ sử dụng các phương pháp đặc biệt tinh nhuệ thì mới hi vọng có thể thăng thiên.
    .. và cũng còn tồn tại một nghịch lý, nhưng là thuận lý khá phổ biến nữa là "Thực ra gái nó cũng như kiểu là cái loại thích bạo dâm, vừa vừa nhẹ nhàng thì x thích, phải thích cái gì vừa đau vừa sướng nó mới cảm giác cơ.".. khá chính xác, vì nếu nhìn ở góc độ "sinh vật sướng học" thì có lẽ đây là một hành vi thuộc dạng "phản xạ tiềm thức vô điều kiện cận long sàn". Biết là bị thằng đó nó lừa, nó lấy đi và đào xới nát bét toàn bộ cơ sở hạ tầng.. hận có, ghét có, thậm chí căm thù cũng có. Thế nhưng trong sâu thẳm não bộ của đối tượng, cái thằng lừa đó có vị trí đặc biệt được kính trọng.. thậm chí có trường hợp gái nó còn lén lút nặn tượng, tạc hình và đưa lên bàn thờ ở nơi trang trọng nhất trong tâm tưởng. Có rất nhiều lý do dẫn đến điều này, nhưng cái lý do cốt yếu nhất là.. hành vi của thằng lừa rất rất khác so với hành vi của những thằng hiện tại.. thậm chí cái động tác nhổ nước bọt của nó cũng khác xa và đẹp hơn so với người phàm.
  6. xuquy

    xuquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói vậy chứ!
    Tôi cũng là con trai thôi, nhưng tôi không đồng ý cách đánh đồng tất cả lên thế, đó chỉ là những số nhỏ trong xã hội mà thôi, và hãy cứ nhìn công bằng mà xem! Con trai có vậy không?
    Đừng có chưa gì đã tỏ ra chán nản thế, giống với lời lẽ mấy bài hát nhảm mà mấy đứa ca sĩ rỏm đang suốt ngày rêu rao thế!

Chia sẻ trang này