1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ ôi thất vọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhactruong, 14/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng về con gái chúng tôi ah? liệu có quá đáng khi nói thế ko? Người thì có người này người kia, người tốt người xấu... Con gái không fải ai cũng thế, ở box chúng tôi con gái chẳng cần đến người bạn trai của mình fải đẹp trai nữa kia, chứ chưa nói đến xe hay dđ...chúng tôi chỉ mong ở đấng mày râu hãy chân thành, yêu chúng tôi và thật sự là chỗ dựa tinh thần đáng tin cậy!

    Catwhite
  2. Tranngoc_hai

    Tranngoc_hai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bác NT, con gái bây giờ nên có ? thật to ngay sau gáy để chúng ta cùng suy ngẫm, thời mở cửa mà, thử hỏi có mấy cô nào dám lấy 1 anh chồng xác xơ về không hay ít nhất cũng là phải có........................................................
    Các bác không tin à, thử hỏi có cô nào ở Hà Nội mà đi chơi tối thứ 7 " by cycle " chưa, hay ít ra cũng phải là ......
    mà thôi , ko nói nữa.
    24 mùa thu cô đơn

    Trần Ngọc Hải

    Trí tuệ ta có được chỉ như hạt cát trong sa mạc mênh mông
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Đại đa số con gái đều muốn yêu được 1 người nào đó hopwj và yêu mình c hân thành .
    Hay nói 1 câu vui vui như thế này : yêu nhiều thì ốm và ôm nhiều thì yếu chứ lợi lộc gì
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  4. choule

    choule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ặh,
    Thỏ nỏu có ngặỏằi 'i chặĂi vỏằ>i bỏĂn trai ko fỏÊi "by cycle" mà là "on foot" thơ sao nhỏằ????
    ;-D Điỏằfn hơnh là em 'Ây này.
    CĂc anh mà cỏằâ thỏƠt vỏằng thỏ này, mai lỏĂi ỏ hỏt 'ỏƠy.
  5. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại không có chuyện con gái hn đi chơi với người yêu bằng xe đạp? nếu tôi mà có người yêu tôi cũng muốn đi chơi với hắn bằng xe đạp đó. như con bạn tui nè, nó yêu người có kinh tế không bằng nó, học thức thì kém nó nhiều , nhười ấy cũng thấy buồn về điều đó nhưng có sao đâu, chúng nó vẫn hạnh phúc mà, đâu cứ phải chọn người hơn mình đâu, như thế trên đời sẽ có rất nhiều người không có gia đình mất, loạn à?
    thaiphuong
  6. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Các bạn này ,các bạn có đồng ý với tôi không là thời buổi này không còn là thời của một mái nhà tranh hai trái tim vàng nữa ,có thể khi yêu nhau các bạn nói tình yêu không màng vật chất nhung điều đó thì không đủ để có thể sống cùng nhau !
    Thật thế đây , tôi nghĩ rằng con gái thường khi lấy chồng đa phần kinh tế dựa vào chồng là chính ,do vậy họ hoàn toàn có quyền quyết định tương lai của mình chứ ,giả sử rằng họ không quan tâm đến vật chất thật nhưng cũng phải nghĩ đến con cái và tương lai ... Vì vậy khi tôi post bài không hề có ý chê bai gì mà chỉ là than thở hihi về một số người có yêu cầu hơi quá mà thôi với họ thì không cần tình yêu mà chỉ cần xe đẹp ,nhà mặt phố bố làm to thế là đủ điều kiện để lên ... .Thật tệ !!!
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  7. Tranngoc_hai

    Tranngoc_hai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Ôi tuyệt vời , bác nhạc trưởng , vote cho bac 05 sao nhé
    đúng là con dâu bây giờ chỉ mong lấy dc chồng có nhà mặt phố, bố bụng to là cười hơn Liên Xô

    Trần Ngọc Hải

    Trí tuệ ta có được chỉ như hạt cát trong sa mạc mênh mông
  8. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều con gái lắm mà , ko tới nỗi như U nghĩ đâu đó .... Những món vật chất , có thì tốt wá rồi , nhưng cũng không đủ đem tới cho U người mà U muốn đâu , yourself mới là No_1 , giờ chưa có rồi sau sẽ có , khổ trước sướng sau kêu chi nghe oải hả bạnnnnnnnnn
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    tui là tuy là Girl nhưng cũng không thể không phủ nhận là bây giờ cũng có quá nhiều girl chú trọng tới vật chất,nhưng không fải hoàn toàn là ai cũng thế đâu nhé!
    Có thể họ vì vật chất cũng bởi vì Xã hội này cũng đang quá thực dụng chăng???
    [​IMG]
  10. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông là trụ cột trong gia đình --->Kiếm được nhiều xiền---->con gái mới thích.
    Đó là điều dễ hiểu khi một số cô gái bây giờ chọn bạn trai cho mình là người có nhiều xiền, đầy đủ tiện nghi bởi họ không thể làm ra của cải, vật chất đó, họ phải nhờ cậy đến người khác. Những người như vậy thì cũng chẳng nên để vào tầm mắt làm gì các bác ạ. Còn có nhiều cô gái khác mà điều quan trọng đối với họ là tình cảm chân thật , chứ không cần đến @ và di động lắm đâu.
    Chúc cho các bác tìm được người con gái vừa ý mình.
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH

Chia sẻ trang này