1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ ôi thất vọng !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhactruong, 14/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuhongthai

    vuhongthai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    HỜ ..bác sorority_girl nói đúng đấy....vote cho bác 5* !!!
    PHải phấn đấu chứ....Có @, nokia...Có tiền thì chả thích hơn sao. Còn hơn là yêu nhau mà chả giúp được nhau...Hehe
    MARK nói:" Vật chất quyết định ý thức, ý thức tác động lại vật chất"
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Vuhongthai theo trường phái vật chất hả, nhưng tôi lại bảo ý thức có trước thì sao ???
    Nói ra phải như thế này: Thời nay con nào chẳng thích giàu sang phú quý để vênh mặt với XH nhưng không được thì phải chụi thôi. Nhưng mà cứ mang vật chất ra mà làm chuẩn mực thì chắc là người đó sẽ không bao gờ có được hạnh phúc thật. Còn tinh thần mà không có vật chất thì chắc cũng bị nhụt và có thực mới vực được đạo.Chuyện tình cảm là sự kết hợp hài hoà giữa tâm hồn và thể xác, để duy trì tình cảm đó cần có một thứ gọi là vật chất, nhiều hay ít nó phụ thuộc vào từng con người
    Nhưng nói đi nói lại thì tôi vẫn phải công nhận con giá bây giờ chuối thật, thích hình thức lắm, mặc dù biết là không có tình cảm nhưng cứ " Cặp ". Cho nên có lời bài hát là " ...dù biết anh nói dối, mà sao em vẫn yêu "
    ________________________
    Nắng bờ sông tựa màu trang vở cũ
    Thủa học trò, em làm khổ ai chưa ?
  3. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đừng nên đánh giá con gái như thế , sao mọi người ko nghĩ 1 cách cẩn thận hơn nhỉ.Bây giờ tôi hỏi thật nhé , co ai sẽ đồng y yêu 1 người khi ma anh ta chả co cai gi ko , ko tiên bạc , ko địa vi , ko công ăn việc lam ...., đấy ko phải la thực dụng ma đấy chi la nhu cầu thôi, con gái ko cần con trai phải có di động , ko can phai có@ , nhung dieu y ko co nghĩa la ko có cai gì. ok , Còn con trai thi sao , bây giờ cũng kén chọn chán day ah , nhưng dù sao thi cho du nguoi ma ban yêu co thế nao di chăng nũa thi ban vẫn yêu phai ko nao , cai quan trọng la ban có yêu hay ko thôi , tôi la 1 người thực tế , nếu bảo la ko suy nghĩ về những chuyện nay thi co phải là nói dối ko nhỉ
    Thà tan vỡ còn hơn gắn bên nhau không bền, em sẽ đến vào những lúc anh cần em.....
  4. mythanh

    mythanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với nhactruong nhé: Thời nay hay thời nào cũng vậy thôi, luôn có những con gái "Ôi thất vọng" một khi còn con trai "Ôi thất vọng". Sẽ luôn có kiểu con gái thế này thế nọ một khi còn có con trai muốn như thế và ngược lại, vẫn luôn có con trai "không thể chấp nhận được" khi cong có những cô gái "chấp nhận" họ. Thế thôi.
    Bạn là người thế nào? Bạn thích một người bạn trai (hay bạn gái) thế nào thì sớm muộn gì bạn cũng tìm thấy người thực sự phù hợp với bạn, sinh ra là để dành cho bạn. Tin tôi đi!
    Khi nào tìm được thì nhớ báo cho mọi người mừng nhé!
    [side=4]
    MY THANH
    [/size=4]
  5. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với những ý kiến bạn nói nhưng bây giờ phom người như bạn thì ít lắm, nếu không muốn nói là không có
    Nói hay vote cho 5* nè
    ________________________
    Nắng bờ sông tựa màu trang vở cũ
    Thủa học trò, em làm khổ ai chưa ?
  6. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tôi thây Vuhongthai nói đung đấy chứ...bác ấy theo trưong phái biện chứng duy vật ( đệ tử mark đó)...

    Ko ăn thì yêu thế cóc nào được...yêu xong rùi thì lại muốn ăn..hehe
    Thieuhoa
  7. acdc

    acdc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    To guys: Thực tế và thực dụng. Tớ thấy cái ranh giới giữa 2 điều đó với các girl bây giờ mờ nhạt lắm. Hơn thế, họ ích kỷ, hời hợt, hình thức lắm. Tớ tìm mãi rồi chỉ thấy các iem như thế thôi.
    Girls á, hichic, họ nói chẳng thích có điện thoại di động(tốn tiền) nên để tiền đi shopping; Không thích @(vì @ trông xấu lắm), và thích cái khác còn đắt tiền hơn.
    Úi dà, sao em lại cấu anh đau thế, [​IMG], darling tớ đang chứng minh điều đó.
  8. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Hi hi khi yêu thì muốn sài cho đã vì tiền của anh chi mà, còn khi lấy nhau về đo chai nước mắn, đếm củ rưa hành
    Tui có thằng bạn lấy vợ về a, vợ nó kèm từng bước chân, hàng tháng xem tờ hoá đơn ĐT xem gọi đi những đâu, mua cái nồng chim mất hơn hai triệu về chỉ nói là có người tặng, muốn đi với tôi thì phải nói là đi sửa xe nó mới cho đi không có thì nó lấy chìa khoá xe, nó đi vắng về nó nhìn công tơ mét xem hôm nay đi bao nhiêu Km và hỏi đi những đâu ....vân và vân vân
    Trời ơi khổ cho thằng bạn tôi, thử hỏi mọi người như vậy có củ chuối ko chứ, à mà còn một chuyện là ngày xưa chưa lấy vợ thì có DTDĐ, bây giờ khỏi dùng luôn
    ________________________
    Nắng bờ sông tựa màu trang vở cũ
    Thủa học trò, em làm khổ ai chưa ?
  9. phi_olito

    phi_olito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Mình đồng ý với ý kiến của bạn.
    Tại sao người ta lại cứ thích chỉ trích con gái mà không có bài nào viết về những người con trai thực dụng nhỉ....
    Thời đại bây giờ đã khác xưa rồi, không con cái cảnh người phụ nữ chỉ biết ở nhà vun vén việc gia đình, răm rắp nghe theo những mệnh lệnh của chồng => như thế liệu có phải là mẫu người phụ nữ nết na, hiền dịu mà các bạn mong muốn. Nếu như các bạn có ý nghĩ như vậy thì các bạn có cái nhìn lệch lạc về phụ nữ thời nay chẳng có gì là lạ...........Nhưng bạn ạ, thời đại nay đã khác xưa nhiều lắm, phụ nữ bây giờ co nhiều điều kiện để thể hiện mình hơn. Trong xã hội này những gì người đàn ông mong muốn thì phụ nữ cũng mong muốn như vậy. Đừng có áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Chẳng nhẽ cứ phải yêu một anh chàng lóc cóc xe đạp, cuộc sống khó khăn nhưng rất có trí vươn lên thì mới là tình yêu thật sự hay sao. Thế nếu như một khi nào đấy bạn giàu lên, cuộc sống và công việc của bạn yêu cầu bạn phải dùng di động (mà hiện tại có thể bạn đang nhìn nó với con mắt lệch lạc) rồi bạn cũng có @ mà những cô gái lúc đó lại chạy theo "mái nhà tranh 2 trái tim vàng" hoặc có cô gái nào đó yêu bạn thật lòng mà bạn lại nghĩ rằng hình như cô ta yêu mình chỉ vì mình có di động hay @ thì chắc là bạn sẽ "trăm năm cô đơn" thôi. Người giàu cũng có quyền được yêu chứ phải không?Thời nào chẳng có người tốt kẻ xấu, có lúc nào không đâu? Tôi nghĩ chắc bạn chỉ lập ra topic này để mọi người bàn luận thôi chứ bạn không đến nỗi có những suy nghĩ lệch lạc về con gái thời nay như thế nhi?
    Mà các bạn trai kia cứ cẩn thận đấy, các bạn cứ chê con gái cho lắm vào rồi đến lúc yêu phải những đứa con gái tồi tệ, bị nó xỏ mũi cho mà vẫn luôn mồm khen em ngoan hiền với dễ thương thì đấy nó gọi là quả báo đấy.............

    For a long time you have been alive in my heart...
    ...The next one I love is still you...

  10. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nói rất hay..... Đó là quy luật mà. Không có gì tuyệt đối nên việc này làm sao mà trê trách được. Một người con gái đẹp ngồi trên @, tay cầm di động thì đâu chứng tỏ cô ta yêu vì tiền.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​

Chia sẻ trang này