1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI BÂY GIỜ SỢ GÍ NHẤT ( Bí mật một nửa còn lại mà con trai không hoặc chưa từng được biết .!)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thanh_ala, 19/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_be_khoc_nhe

    co_be_khoc_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    con gai sợ nhất la` những lời ngọt ngào nhưng lại là giả dối."Mật ngọt chết ruồi " ma`.
  2. Tattoo_Gurl

    Tattoo_Gurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì con gái sợ nhất là không có chàng trai nào thèm để ý, nhỉ
    Ah oh uh ... huhhh?
  3. ninhhainhi

    ninhhainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    KHông cần phải bàn cãi gì nhiều , rõ như ban ngày là con gái rất sợ người yêu không chung thuỷ, sợ bị phản bội, sợ không được yêu thật lòng khi họ rất thật lòng yêu,sợ có một con bé vô duyên nào đó biết mà vẫn cố tình tán tỉnh người yêu mình,sợ yêu mà không được yêu.Sợ nghĩ đến ngày phải kết thúc một mối tình, sợ đến ngày không còn yêu người ta nữa.Sợ không có chỗ đứng vững chắc trong trái tim của người yêu.Có vô vàn nỗi sợ hãi trên đời này,có thể là những nỗi sợ hãi vô lí, vớ vỉn hay thực dụng nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất mà người con gái nào cũng sợ chính là những điều đó đấy..Bởi vì con gái luôn biết con trai là người quan trọng trong cuộc đời họ và luôn yêu rất chân thành, ít nhất là một lần trong cuộc đời.Tui nghĩ là đối với con trai, vời những người coi tình yêu la một chuyện nghiêm túc thì họ cũng có nỗi sợ hãi tương tự, vì chúng ta đều là con người mà.Cho dù cuộc sống có thực dụng đến đâu đi nữa thì trong sâu thẳm , ai cũng mong muốn có được hạnh phúc.
    Cho nên đừng nói con gái không sợ gì cả, cũng như đừng nói con trai không sợ gì hết.
    ĐỨNG TRƯỚC ĐAU KHỔ IM LẶNG LÀ CAN ĐẢM !
  4. menvui

    menvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Xét về vẻ bề ngoài thì mình thấy con gái sợ nhất là béo và kém về nhan sắc. Còn xét về mặt tâm lý thì con gái lại sợ nhất là bị lừa dối, bị phản bội.
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Con gái sợ nhất là khi làm gì cũng bị nói là "Con gái mà vậy à?". Mất hết cả tự nhiên..... Chết mất
    CHERISH THE LOVE CHERISH THE LIFE
  6. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    biết con gái sợ nhất điều gì không? sợ nhất người con trai ba hoa chích chòe
    bazen
  7. sweetee

    sweetee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Con gái sợ nhất điều gì ư?
    Xét về chủ đề tình bạn - tình yêu thì sợ nhất là sự giả dối và phản bội.
    Không gì nguy hiểm hơn những người bạn mà bạn từng trút hết những tâm sự từ A-Z mà bi giờ kết thân với "kẻ thù" của bạn.
    Còn về beauty chẳng hạn, sợ nhất không kìm hãm được vòng 2 "liên tục phát triển"
    Về con vật, sợ nhất con đỉa, con rắn. (Hùm beo, cá mập v.v... hông sợ vì chưa phải vào rừng sâu hoặc chưa bị chơ vơ giữa biển cả.)
    Vân vân và vân vân. Trên đời này nhiều thứ để sợ lấm. Nhưng túm lại tui sợ nhất là "CHẾT", cả tâm hồn và thể xác!
    Là lá la Hãy yêu như chưa yêu lần nào, Hãy cho nhau môi hôn ngọt ngào
  8. cun_ngoc

    cun_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Con gái sợ rất nhiều thứ nhưng khi ta làm họ nổi giận họ sẽ chẳng sợ gì và sẽ làm mọi thứ để xả bực tức. Vì vậy hãy cẩn thận khi con gái nổi giận, lời khuyên xương máu cho những chàng đang yêu và sẽ yêu đấy.
  9. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra con gái còn sợ Sự cô đơn , sợ sự thờ ơ lạnh nhạt của con trai nữa. Con gái sẽ làm gì nếu xung quanh ko còn ai có thể chia sẻ , làm gì khi bên cạnh con gái là con trai với bộ mặt lạnh như tiền ?! Thế nên , con trai ơi nếu có yêu mến con gái thì hãy xua tan những nỗi lo sợ ám ảnh của con gái đi nhé . Hãy là chỗ dựa vững chắc cho con gái trước mọi bão táp , con trai hãy hứa đi
  10. ewige_liebe2005

    ewige_liebe2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    SỢ........
    1. Sợ người ta là mẫu ng cuốn hút với mình thì chắc cũng đc nhiều cặp mắt xanh dòm ngó...cả quá khử ..hiện tại..lẫn tương lai....
    2. Sợ ng ta đến với mình khi mà ng ta chưa tuyệt đối alone,khi ng ta con vương vấn những sợi tơ tình từ ngày trước..
    3. Sợ mình chưa đủ bản lĩnh và can đảm dấn bước vào trò chơi tình ái đầy những fiêu lưu đầy ngững bất ngờ ngoài dự liệu của con tim nhỏ bé...
    4. Sợ những lá non mới nhú trên cành lộc biếc 1ngày kia sẽ úa tàn và trở về với cát bụi....
    5. ......

Chia sẻ trang này