1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ sống vì tiền.....???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nonhon, 17/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doxuancuong

    doxuancuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    DUNG VAY ! MINH NHAT TRI!

    cuong

  2. builanphuong2001

    builanphuong2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi bạn nghĩ như vậy là sai rồi
    ở đau cũng có người này người khác ,mình công nhận là có một thời kì các cô gái chạy theo đồng tiền nhưng đó đâu phải là tấ cả ,thời đấy qua lâu rồi ,bạn không thấy bây giờ con gái ngày càng đẹp hơn giỏi hơn và đảm đang hơn sao tất nhiên đấy cũng ko phải là tất cả .Tôi cũng là côn gái nhưng ko phải vì thế mà thiên vị nói cái gì đúng thì thôi phải không nhưng các bạn nam ơi hãy có một cái nhìn khách quan hơn về con gái ngày nay nhé
    lan phuong
    [/blue][/size=4]
  3. sweetheartvn

    sweetheartvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà nói là con gái chỉ sống vì tiền thôi là không đúng đâu. Công bằng mà nói xã hội hiện nay có quá nhiều thứ được đánh giá bằng đồng tiền. Tui thử hỏi mấy bạn trai nhé, nếu như một người con trai được đánh giá là có tài thì người ta nhìn nhận vào đâu mà đánh giá như vậy? Chẳng phải nhìn vào địa vị công việc, vào salary scale cua bạn hay sao. Nếu có tài thì bạn mới được nhận vào làm những công ty danh tiếng, mới được trả lương cao chứ, right? Ngoài ra trong cuộc sống gia đình hiện nay mức sinh hoạt ngày càng cao. Ngưòi ta nhìn nhau mà mua sắm, mà ganh đua. Vậy thì con gái cũng vậy thôi. Nếu như các bạn của mình có người yêu công việc ổn định thu nhập cao--> có diều kiện ăn mặc lịch sự, hợp thời trangv.v... không lẽ mình lại đi yêu một người thất nghiệp, không thu nhập, thậm chí không có cả phương tiện đi lại nữa, thì liệu có được không? Tất nhiên là không rồi. Còn những cô gái cặp bồ với người đáng tuổi cha mình để vì tiền thì chỉ là một số ít thôi. Cũng giống như một số con trai sẵn sàng cặp bồ với mấy bà sồn sồn đó.
    When I first saw you-I scared to talk to you-When I first talked to you-I scared to kiss you-When I kissed you-I scared to love you-Now, I love you-I scared to lose you
  4. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Now, I have lost you, I scared to meet you again
  5. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Con gai noi chung cung khong thich tien lam dau , ho chi thich trai sach dieu , di @ , co di dong cam tay thui cac bac a , dung do oan cho ho ! neu gap tui di xe dap tau chac ho khinh tui lam do cac bac a !
    Who'll stop the rain
  6. Manhj

    Manhj Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Các bác trai đã bao giờ đặt câu hởi là nếu minh nghèo không đủ tiền nuôi vợ con , nhưng lại có một người con gái yêu mình ,mình cũng yêu người ta . Các bác co dám lấy không ? Nếu lấy thì một là sống bám vào vợ ( quá nhục ), hai là hai vợ chồng sống tạm bợ qua ngày , kém anh kém em, con cái không được chăm sóc tử tế -----> hay cãi nhau ----> cả hai cùng khổ ?. Trong triết học và thực tế cũng cho thấy rằng vật chất quyết định ý thức và kinh tế mạnh mẽ là cơ sở vững chắc cho hạnh phúc . Con gái họ cũng phải nghĩ đến tương lai của họ chứ ----> không nên kết luận cực đoan như vậy . Các bạn cứ thử tính xem : một ngôi nhà ở được ở HN giá rẻ là 100 triệu , tiện nghi tối thiểu trong gia đình là những gì , giá bao nhiêu, tiền ăn là bao nhiêu , tiền đám cưới , đám ma, sinh nhật , lễ tết , V V V ....
    Vậy một tháng chúng ta cần kiếm bao nhiêu tiền ???
    manh /size=1 /red
  7. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    EO OII EM LA CON GAI NHUNG EM THAY BAC GACOI NOI DUNG DO
    noi chung la con gai bay gio ( co mot so nguoi thoi nhe') hoi mat chat mot ti' do'
    mac du em cung la phe toc dai nhung em day khong co benh dau a nha
  8. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    các bác nói đúng quá, nhất là bác manhj nói chính xác. Em không thể ăn bám vợ con mình được, mặc dù có yêu đi chăng nữa. Đã không có tiền thì cưới nhau làm chi cho khổ nhau ra....
    fox
  9. Chocolate_Heart

    Chocolate_Heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người lại có thể nghĩ tất cả con gái dều như vậy hêt được chứ.
    Đúng thật la tiền bạc cũng quan trọng nhưng chỉ có một số người bị tiến bạc làm mờ mắt thôi chứ ko hăn bản chất của họ là như vậy.
    Nếu họ gặp dược tình yêu đích thực thì họ sẽ hiểu ra là tiến bạc ko phải là tất cả........................................


    linh
  10. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Không nên lập gia đình khi chưa đảm bảo tương lai là rất đúng. Nhưng cũng không thể gọi là đảm bảo tương lai bằng những con tính đơn giản của bạn (nhà 100M ....) vì thực tế, tôi có thể chứng minh là người ta có thể bắt đầu với con số ít hơn rất nhiều.
    Tuy nhiên chuyện đó chả liên quan gì đến chủ đề topic này. Chuẩn bị cho tương lai với bán rẻ thân xác để kiếm tiền là hay chuyện khác nhau. Nếu cô gái nào đó muốn có tương lai ổn định chỉ bằng tiền của đức lang quân thì hoàn toàn nhầm lẫn. Nói chung, một số ít chị em coi tiền của đàn ông lớn hơn tất cả vì họ thích nhanh chóng có được sức mạnh do tiền đem lại mà không chịu lao động để có sức mạnh đó.
    Tôi chán các topic cứ vơ đũa cả nắm rồi, tôi có một người bạn, muốn người ta tiêu tiền của mình cũng còn khó chứ đừng nói là ngườ ta thích chơi với mình vì tiến.
    Đây là topic theo kiểu vơ đũa cả nắm cuối cùng mà tôi tham gia. Đề nghị các bạn đừng gửi những tiêu đề thiếu tôn trọng TẤT CẢ những người khác một cách dễ dàng như thế. Bạn nghĩ thế nào nếu bạn gái của bạn đọc được những dòng chữ vớ vẩn này?
    Miss Wendy
    Wendy Oh Wendy

Chia sẻ trang này