1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI BÂY GIỜ THẬT TỒI TỆ

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi tmhung, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    CON GÁI BÂY GIỜ THẬT TỒI TỆ

    Có lẽ khi đọc cái tiêu đề , chắc hẳn ko ít bạn sẽ cảm thấy tức giận và ko đồng ý, những mình vẫn nghĩ điều đó là sự thật,
    nếu xét theo đạo nho giáo trong thuyết Khổng Tử ngày xưa thì có lẽ các cô gái bây giờ ko còn ai trong sách cả, các bạn đừng nghĩ ngay là tôi hủ tục , phải công nhận là phép nho giáo có phần hơi quá đáng , nhưng ko phải là ko đúng.
    Các bạn trai , các bạn thữ nghĩ coi , cô bạn gái mình đang quen , liệu trước đây cô ta có từng ôm ấp ai chưa , có từng hôn ai một cách đầm thắm chưa, cũng có thể 1 số bạn trai chấp nhận điều đó, nhưng tôi thì sẽ mất ngay sự tôn trọng của tôi với người con gái đó ngay. Đó là chưa kể đến việc ko biết là người con gái đó có còn là cong ái ko nữa.
    Các bạn nữ, các bạn đọc tới đây chắc các bạn sẽ cảm thấy bực bội lắm , vì điều đó thật bất công. Nhưng .....sự bất công đó chính là cái mà những người con trai tôn trọng các bạn. Hỡi ôi , điều đó bây giờ có lẽ ko còn nữa. thử hỏi cũng nên biết cái thói xấu của các bậc trương phu từ xưa đến giờ là trăng hoa, thói xấu đó ngàn năm ko xoá hết. Thế mà ngờ đâu các chị em ngày nay cũng học đòi theo phường ong bươm để ko thua , ko thiệt với ai
    nhiều lúc thấy 1 cô bạn rất xinh , cũng muốn làm quen, cũng muốn có chút tình cảm , nhưng lại suy nghĩ lại, liệu trước đó cô ta có cùng 1 chàng trai nào đó ôm ấp , hun hít, quả thật cũng hơi sợ, miễn cưỡng thì cũng được thôi, bởi vì muốn kiếm được 1 cô nàng ngây thơ, trong trắng, ôi thôi , thật xa vời,
    ""con trai các người cũng vậy mà !!! """ sẽ ko ít bạn gái sẽ nghĩ đến câu này. hỡi ơi, khi yêu ai cũng nói rằng có thể làm mọi điều vì người yêu, nhưng sự thật thì đa số chỉ biết đòi hỏi, lúc nào cũng muốn người khác tỏ ra quan tâm đến mình, còn mình thì chỉ muốn dấu trong lòng, "tình yêu là 1 điều cao cả" nhưng thật ra chỉ toàn là những sự ích kỷ thôi,
    xưa nay các cô vẫn thường cho mình sáng suốt hơn trong tình cảm, vẫn luôn nhường nhịn người tình của mình để chiếm đoạt con tim 1 cách bền vững. Tại sao người ta nói trong 1 cuộc cãi nhau, người thua lại là người thắng. vâng, kẻ nhường có lẽ bao giờ cũng là kẻ khôn hơn, và hầu như các nàng vẫn luôn bắt các phu quân của mình nhường nhịn,
    các bạn nữ bây giờ quả thật đáng thất vọng...
    sẽ có bạn cảm nhận được những gì tôi nói và cũng có bạn sẽ tức giận vì những điều khó nghe, những đó là những gì mình cảm nhận được, những gì đã trải qua và rút ra được. Dĩ nhiên những lập luận của mình có nhiều chỗ ko chặt chẽ, nếu các bạn muốn bắt bẻ thì cũng sẽ được thôi, thậm chí có thể làm cho những gì mình nói là sai, nhưng mình viết ra đây ko phải để tranh luận với ai cả, mình chỉ hy vọng một ai đó đọc được và hiểu được những suy nghĩ trong đây,
    thôi, 4 giờ sáng rồi, tâm tư cũng viết xong rồi, đi ngủ

    view my forum : www.cuphoc.com
  2. Leonardo_de_Vinci

    Leonardo_de_Vinci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ờ chuyện này tmhung@ nói ra cũng phải nhưng bạn cũng thử suy xét xem rồi hãy đánh giá. Không nên đánh đồng tất cả con gái bây giờ là 1 ruộc như vậy. Bây giờ là cái Thời đại nào mà còn lôi cái ông Không Tử kia ra để mà là 1 cái Standard cho Xã hội hiện nay? Nhưng điều các cụ ngày xưa nói chẳng sai nhưng có nhiều cái cũng chẳng phù hợp nữa rồi với cái xã hội bây giờ. Bạn có muốn quay lại nhìn người Phụ nữ của mình cứ "Tam tòng, tứ đức" nữa hay không? Chẳng phù hợp nữa. Mà nói cho cùng, chẳng ai đi lấy cái giá trị của Quá khứ đi áp đặt cho cái hiện tại cả, vì đơn giản Xã hội là luôn thay đổi, luôn phát triển bạn ạ! Tôi không phủ nhận cái cũ nhưng con người bây giờ nên khéo léo khi sử dụng nó cho phù hợp!
    CÒn vế cái gọi là tình yêu kia thì tôi nói thật nhé! Đã yêu thì phải chấp nhận, cô ấy có ôm ấp ai, có quan hệ với ai rồi thì cũng là cái quá khứ, cái khi mà bạn chả là gì với cô ấy cả, vây thì bạn trách cô ấy được hay không? Nếu trách thì bạn hãy trả lời sao khi cô ấy nói lại với bạn rằng sao anh không tìm ra em sớm hơn?! RỒi nữa, Con người sinh ra đã là 1 thứ phù du rồi (sống gửi thác về) vì thế lòng tin và cả tình cảm cũng là 1 thứ Phù du luôn, chẳng bắt ép nó được. Bởi vậy hãy để nó thoỉa mái đi, cái gì là quá khứ thì hãy cho nó chết theo quá khứ đừng bới móc nó ra để rồi dằn vặt nhau!!!
  3. thiensudocac

    thiensudocac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    hùng phò mã lại vơ đũa cả nắm nữa huh . đâu thể vì 1 người đã làm tổn thương ông muh ông nói nen lung tung
  4. sonnewLQT

    sonnewLQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    hê? hê?,tui nhi?n thấy một đống cô gái xinh ngoa?i đươ?ng,ôm ấp nhưfng anh cha?ng cufng xinh trai ngoa?i đươ?ng.......Nhưng ma? tmhung@ cufng ko nên ghen bóng ghen gió như vậy.Con gái bây giơ? cufng có quyê?n tự do cu?a con gái chứ e thẹn như hô?i xư?a hô?i xưa cufng hiếm lắm.Con ngươ?i ta đến với nhau la? vi? ti?nh ca?m,đư?ng nên khơi gợi nhưfng cái gi? đaf ơ? trong quá khứ la?m gi?.Con gái bây giơ?,nói chung la? cufng ko tô?i tệ như la? cái topic cu?a bạn đâu ma?.
    Úông ly bia cho mát ruột bạn
    Sống trong đời sống
    Cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
  5. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    ấy ấy sao bác tmhung lại nói như thía !! vây là vơ đũa cả nắm rồi còn gì ...nhưng nếu vơ phải đũa của ai còn được chứ vơ luôn cả người tôi yêu , người tôi mến vô nữa thì akechi@ tui phải lên tiếng thui
    Nói như bác thế thì cũng có phần đúng , con gái bi giờ có phần hơi .." thoải mái " ....nếu không muốn nói là có phần vượt cả những giá trị truyền thống của ông cha ta ......nhưng nó là sự bình dẳng của các giới ..con trai được quyền " yêu hết mình " thì con gái cũng có quyền đó chứ ......bác chỉ nhìn thấy cái tiêu cực mà không thấy được cái tích cực của nó , thực sự mí cái ôm ấp , hôn hít , hay chim chuột nhau ( từ này tui chôm trong truyện Kiều ra ) tất cả cũng là do chị em phụ nữ chúng ta muốn được yêu ai thì yêu hết mình ....và nếu không muốn nói là ai cũng cho đó là mối tình mình mong đợi và theo đến hết chặng đường .....đây đâu còn lài thời buổi " tình trong như đã mặt ngoài còn e " ....mí em mà không thể hiện gì thì chắc anh phải bí bi sớm để còn kiếm chút cơm chút cháo chứ
    Nói là để bệnh vực chị em thui chứ thực sự tui đây lạ là một ngưới khá cổ hủ !!! Một người coi trọng gia đình là trên hết , con gái thì hiền hiền một chút thì hay hơn , mà mấy chị em phụ nữ thì ít nhất cũng phải biết nấu cơm ...thực sự khi nhìn thấy các chị gái của tôi hì hục cơm nước .... tất bật chuyện nhà tôi lại thấy nể phục hơn cả các cô dáng @ , đỏng đà đỏng dẻo , biết dancing , biết hunting boy , or something like that .Dzị nên ai đã lỡ để ý akechi@ tui thì chắc âm thầm đi học nấu ăn là được rồi đó
    Tôi tự hào tôi là người Việt Nam , và niềm tự hào lờn nhất của tôi chính là phụ nữ Việt Nam .....không có dân tộc tộc nào mà người phụ nữ lại tuyệt vời hơn dân tộc Việt Nam ..... nhưng xin các chị em phụ nữ đừng đánh mất 8 chữ " anh hùng ,bất khất , trung hậu ,đảm đang " Các bạn có thể tìm kiếm những vẻ đẹp tân thời mới hay chạy theo những giá trị mới ....nhưng nét đẹp là một phạm trù mang tính lịch sử tức là có thể vào thời điểm này cái đó được cho là đẹp nhưng thời điểm khác thì nó lại không như thế (giống như mốt tóc xoăn ,tóc duỗi , tóc ngắn vậy )....Vì thế nên chỉ em hãy xem đâu là giá trị mình muốn theo đuổi , và đâu là những giá trị vĩnh hằng .Tôi không dám khuyên chị em chúng ta là phải làm gì bởi vì ngay bản thân tôi cũng đã hoàn thiện gì đâu .Tôi vẫn đang tìm kiếm và luôn phấn đấu đạt những giá trị mà mình cho là đúng chứ chẳng dám mơ đến đẹp nữa là đằng khác .
    Tốt hơn hết bác Hùng dzới tui chỉ nên đứng nhìn thui chứ làm sao có thể thay đổi được . cái đẹp đánh bẹp cái nết mù

    to bác tmhung : tôi có quen rất nhiều người phụ nữ tuyệt vời , họ là những người học vấn , đảm đang rất VN not "so beautyful " như trap or " have a sharp tongue" như Maianh ...tôi có thể giới thiệu cho bác, tuy nhiên bác phải chuẩn bị với câu hỏi " tại sao tớ lại phải nói chuyện với 1 người không hề quen biết chứ nhỉ " Tôi không biết là như thế có thich hỡp vọi bác không
    <P><FONT color=orangered>Life is a little lesson !!!! </FONT></P>
    Được maianh18 sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 17/03/2004
  6. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là nói với pác Hùng. Giờ chán quote từng câu chữ để chỉ ra cho pác thấy mà pác.... thiếu suy nghĩ như thế nào.
    Thứ 2, ko thích mồi lửa cho một cuộc chiến mới. Iem biết, cứ có em nhảy vô chỗ nào là chỗ đó tán loạn cả lên vì em toàn nói thật <-- mà thường nói thật là những điều khó nghe.
    Thứ 3, pác đã biết ko phải tất cả mọi ngừi đều thế, thế mà vẫn để cái topic với cái tiêu đề shock óc thế thì pác quả là... bệnh nặng gòi.
    Thứ 4, em ko có ý định chửi hay cạnh khoé bác đâu. Đang bực nhưng trút hết stress bên topic kia gòi. Nên bên này nhã nhặn tí làm con gái.
    Thứ 5, pác nên nhờ Mod để sửa lại tiêu đề topic đi. Vì nếu như bác bảo
    hí hí... cái này em có á anh AkeChi. Em nấu ăn cũng tạm ổn. He he...
    hix hix.. out ở vòng gửi xe gòi. Hu hu Iem mà hiền, con trai trên thế giới này biến thành masour hết á.... Anh, anh, anh.... nới lỏng qui định đi anh.
     I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  7. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Sao tmhung lại có vẻ bức xúc thế ? Chắc lại có chuyện gì vừa xảy ra hả ? Không lên nói như vậy, biết là mỗi người một quan niệm.
    Nhưng cậu cũng không lên có quan niệm khắt khe như vậy. Con trai thì cũng có mối tình này, mối tình khác , ôm ấp em này, em khác...Thôi thì chị em phụ nữ cũng vậy. Ai mà biết được tất cả quãng thời gian trước như thế nào ? Chỉ cần biết trong quãng thời gian với mình chị em không như thế là OK rồi!
    Mà Trigger cũng chưa cần thiết phải dùng nhiều lời lẽ mạnh như thế
    Không biết mình viết có sai chính tả không nữa ? Chị em ở Box này hay bắt bẻ lắm Error Error Error Tiêu chuẩn lựa chọn chắc cũng cao phải biết
    {look; find; talk; grep; touch; finger; find; flex; unzip; mount; workbone; fsck; yes; gasp; fsck; yes; eject; umount; makeclean; zip; split; done; exit}
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhé - một người con gái tự hào chưa nằm trong vòng nghi vấn của bạn tmhung@. Hehe... Chưa yêu, chưa ôm, chưa hôn, ... như bạn tmhung@ nói, chắc đủ tư cách để ngồi vào đây và nói vài điều nhểy?
    Dù sao chúng ta cũng đang sống trong một nước Phương Đông nên không thể chịu được những cái vượt quá phong tục tập quán của nước mình, okie, đồng ý với quan điểm của bạn tmhhung@. Nhưng xét một cách cho cùng thì ai là người đã phá vỡ ra cái đó. Cứ cho là con gái buông thả, không có chừng mực đi nhưng người khơi mào chưa chắc đã là họ (đây là tớ nói thật lòng chứ không hề có ý tức giận mà nói lại bạn như thế đâu).
    Không phải một chút nhỏ nhen đâu nhé, nhưng nghĩ lại bản thân của con trai đi đã. Nếu như bạn muốn nói con gái, okie thống nhất là có ý kiến. Nhưng có nên hay không nói cả 2 phía song song đi đã rồi hãy nói tiếp tới người khác, nhỉ?
    Để tớ nói một cách thô thiển ra nhé: về những vấn đề tế nhị (con gái không còn là con gái nữa), thật ra nhé, nếu hiểu theo một cách quá bình thường thì con gái không thể tự tạo ra cái này được, đúng không? nếu như không có sự đồng ý của 2bên. Thế nếu trong hoàn cảnh đó, con trai muốn giữ gìn, muốn theo thuyết Khổng Tử gì đó có thốt ra cái câu :" Thôi " (hay đại loại thế) trong hoàn cảnh đó không? hay trong lòng đang mở cờ? (đó là nói một cách đơn giản nhé).
    Cũng không phủ nhận rằng con gái có những người quá buông thả và thích sống theo lối sống của phương tây. Nhưng không thể cấm cản một người con gái phương đông sống theo phong cách của phương tây. Đó là sở thích của họ, họ cho rằng những cách sống đó hợp với họ hơn thì họ sống, họ chẳng làm ảnh hưởng tới ai cả, vậy thôi. Thế chẳng nhẽ bạn nhìn vào những người con gái ở phương Tây và nói rằng họ không okie à? đương nhiên bạn không thể, đúng không?
    Không biết sau khi các bạn zai đọc xong bài này của tớ có nhìn được cái gì không, và tớ đã cắt nghĩa được hết những vấn đề mà tớ nói chưa.
    Nhưng thực sự nhé. Trong mọi thứ tình cảm đều có sự thông cảm và sẻ chia, trong đó còn có sự tha thứ và thoải mái. Nếu tmhung@ cảm thấy mình chưa đủ thì đừng yêu một người con gái nào, nhất là với người con gái mà bạn đang cảm thấy nghi ngờ đó, càng không nên, vì như thế thì bạn chỉ làm khổ thêm cho bạn gái của bạn thôi.
     
  9. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Hay chứ Hùng nhỉ,một cuộc tranh luận mới lại nổ ra. Nhưng mà thiệt tình nghe mấy câu của H ko lọt lỗ tai chút nào cả. Nhưng thật sự Tse bít ko chỉ 1 mình H có ý nghĩ này, thời này lắm tên như thế, nên bài này là chửi chung ai wá ư cổ hủ đến khắc khe
    Tại sao lại có sự phân biệt, con trai khi yêu thật hay giả vờ yêu thì luôn luôn đòi hỏi,con gái mà đáp ứng thì bảo là ko đàng hoàng?? Có bạn gái nào bảo là "em ko tôn trọng anh vì anh đã ôm hôn thắm thiết người khác trước em" chưa??Con gái ko chấp chuyện đó thì sao con trai lại vậy?? Nhảm ko chịu nổi. Như vậy gọi là chấp nhất, hẹp hòi,là tiểu nhân, người ko có bản lĩnh, ghen gì mà lại ghen dzới quá khứ? Nhục ko chịu nổi!!!! Chả lẽ 1 đấng đại trượng phu mà ko tôn trọng bạn gái mình chỉ vì người đó đã từng có bạn trai??Dzậy thì canh mấy cô bé chừng 10 tuổi đó, thì sẽ được toại nguyện.....
    Còn nữa, sao lũ con trai lại ích kỷ đến thế,lúc yêu thì đâu chỉ con trai có demand, con gái cũng có demand riêng của mình, cũng muốn ôm người yêu, muốn cùng người yêu tận hưởng cái hạnh phúc của nụ hôn, và còn muốn xa hơn nữa...... Nhưng lúc nào người con gái cũng fải kiềm chế, ko để hậu quả đáng tiếc xảy ra. Đó là 1 điều cực kỳ khó khăn và theo tse là hơi bị vô lý, nhưng vì sống ở đất VN, nên fải chấp nhận thui. Vậy mà con trai (ex: Hung) còn chưa chịu, còn mún 1 cô gái chưa từng ôm thắm thiết ai. Nực cười, yêu mà ko được bày tỏ là yêu, chắc là chỉ ngồi ngó nhau và bảo "em yêu anh wá" và đem theo con dao, để thằng bồ sấn tới thì phang nó liền, có như vậy mới đáp ứng yêu cầu của H
    Làm người,muốn được như thế nào thì mình cũng đối xử với người ta như thế đó đi. Giả sử con trai ko dụ dỗ bạn gái nắm tay,ôm, rùi kiss, rùi..... thì con gái cũng chẳng ai mà đi dụ dỗ ngược lại cả, thế là ai cũng nết na , hiền thục như lời H rùi. Thế là ngoại trừ cưới ra, mọi chuyện nhạt thếch, chán ngắt ra...... Sướng chưa????
    Nói chung là khi đọc thì thấy lên máu luôn. Xã hội này đàn ông còn cổ hủ, thì fụ nữ còn chưa tiến, 1/2 dân số ko có cơ hội vươn lên nên nghèo mãi là đúng rùi
    "Các bạn nữ, các bạn đọc tới đây chắc các bạn sẽ cảm thấy bực bội lắm , vì điều đó thật bất công. Nhưng .....sự bất công đó chính là cái mà những người con trai tôn trọng các bạn. Hỡi ôi , điều đó bây giờ có lẽ ko còn nữa. thử hỏi cũng nên biết cái thói xấu của các bậc trương phu từ xưa đến giờ là trăng hoa, thói xấu đó ngàn năm ko xoá hết. Thế mà ngờ đâu các chị em ngày nay cũng học đòi theo phường ong bươm để ko thua , ko thiệt với ai"
    Xã hội này, thời đại này là gì mà H lại có suy nghĩ như vậy? Nghĩa là con trai có quyền đi ôm ấp tùm lum, nhưng bạn gái mình thì chưa ôm ấp ai? Dzậy con trai đi ôm ấp cái gì,ôm ấp ai dzậy??
    Người con gái cũng biết yêu vậy, yêu rùi,thì có cử chỉ bày tỏ yêu thương, thế mà lại bị gọi là "học đòi theo phường ong **** để ko thua , ko thiệt với ai" Bùn cười. Con trai hơn gì con gái chứ, có việc gì con trai làm được mà con gái ko làm được? Ngược lại con gái làm dược, nhưng con trai thì ko. Thế mà tại sao lại tự tạo cho mình nhiều đặc quyền thế nhỉ?? Thấy mình tệ thế, sao con trai chưa chịu cuối đầu trước con gái mà lại vênh mặt lên đòi hỏi cô ta thế này, thế nọ?? Ko thấy nhục ư??
    Mệt, bi giờ fải đi học típ, ai rảnh thì chửi him thêm giùm đi,nghe him nói mà tức chịu ko nổi. Bồ tui mà bảo thế dzới tui chắc tui cầm dao rượt chạy vòng vòng rùi
  10. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    hề hề ........... cũng fải có ý kiến ý cò fát :
    to tmhung : ông iu con người của người ta hay là yêu cái "ngây thơ trong trắng" .................. nói thiệt , tui thấy ông tính toán wá đó ....
    to akechi : khúc đầu đọc cũng tàm tạm ( vì những cái j` quá fổ biến thì đều được mọi người công nhận mà ) .................nói chung là bình thường !!! <<< ko có ý kiến, đọc lướt wa 1 tí cho zui
    tuy nhiên , đến cái khúc cuối thì tui thật sự là mắc ói ............ từ đầu đến cuối chú akechi đang xây dựng hình tượng "người đàn ông lý tưởng , người đàn ông truyền thống " j` j` đó....................... thế mà cái hình tượng đấy sụp đổ đánh roành vì 1 câu nói hớ hênh hehe : tôi có thể giới thiệu cho bác (xin bảo đảm hàng jin 100% ) .................... cái câu hàng jin này làm hỏng thanh danh của chú roài đấy ............. lần sau muốn xây dựng hình tượng này nọ thì nên thận trọng trong cách dùng từ ,nhá !!!.................... nói thật, nói ra câu đó hoá ra chẳng khác nào chú chỉ quan trọng điều đó sao <<<< ( ở đây ko có cái biểu tượng cười khểy nhảy )
    to mọi người : đối với tui thì con gái đảm đang, hiền dịu hay con gái chảnh choẹ, điệu đàng ............... thì cũng như nhau cả thui ............. điều wan trọng là có tốt thật sự hay ko chứ thời buổi bi h lắm kẻ đạo đức giả lắm ........... như con trap em tui ......... cái hùi xưa xưa mới vào ttvn bảo đảm lắm kẻ dèm fa vì cái thói đỏng đảnh tiểu thư của nó ................ đến tui còn ghét nữa là ............... nhưng cuối cùng thì nó lại là con em cưng của tui hề hề .......... (cái này giống vừa đấm vừa xoa wá à hẹ hẹ)

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng

Chia sẻ trang này