1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GÁI BÂY GIỜ THẬT TỒI TỆ

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi tmhung, 16/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, vậy ra cái topic wái đản nì chỉ nhằm cạnh tranh với bổn cô nương à. So oddish Lập 1 cái topic chửi thề đi, nội trong 1 tuần là fá kỷ lục ttvn đó
    Nói gì thì lão fù mỏ cũng sai đứt đui còn cãi chày cãi cối làm giề... hẹ hẹ... Con trai kỉu như pác đây hình như là sắp tuyệt chủng hết gồi bởi vì ko chịu thích nghi với hoàn cảnh, chỉ hại mình thui
    Never wait for a man or a busThere'll be another one along any minute ......
    (^_^) (^_^) Beautytrap_Dangerous minds (^_^) (^_^)
  2. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    N, có đến 2 chữ N. Nhảm Nhí. Em nghĩ đã đến lúc kết thúc cái topic này lại được rồi đó. Đầu tiên là vì nó chỉ là một nơi để cho một kẻ rỗi hơi, bị bồ đá vào "chửi" ngừi iu hắn. Mà.. cuối cùng lại đâm ra đụng chạm tùm lum và mất hoà khí của mọi người. Đến với diễn đàn để trao đổi chứ ko fải là áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác... Thứ 2, vì nó đã đi xa với cái chủ đề ban đầu của nó và chẳng còn gì để bàn nữa, nên... Mod ơi... giờ hành chính của cái topic này hết thời hạn rồi ạ....
    Thế nhá! Đừng bảo con em này lên mặt vênh váo. Chứ thưa ông anh, em chả bùn chửi ông anh lấy 1 câu. Ông anh nghĩ rằng bài post phản hồi đầu tiên của em là bài chửi, với cách vứt thẳng từ ngữ chửi rủa vào mặt ông anh đó ư? Nhầm á!... Em chả thèm nói vì thấy nếu ko vứt thẳng vào mặt ông anh, có khi ông anh lại ko hiểu hoặc hiểu nhầm thì phiền...
    Còn nếu thật sự, em mà đã lên tiếng, thì thú thật, anh vẫn chưa đủ trình để nghe.
    Thấy dạo này anh post bài như một thằng dở hơi, và có vẻ như bất cần cuộc đời này lắm ý... Lố bịch. Đừng tưởng như thế là hay ho. Nhìn vào những conngười đồng lứa tuổi với anh đi, có khi họ gặp nhiều hơn những chuyện tồi tệ mà anh gặp. Nhưng họ vẫn còn có đủ ý thức và đủ suy nghĩ để biết mình nên nói gì và không nên nói gì. That''s enough. Em có đôi nhời, kính mong anh lắng nghe và thấu hiểu cho ạ.
    p/s: đừng có ai quote bài của em hoặc... lại tiếp tục có một cuộc đấu khẩu. Tất cả nên dừng ở đây đi. Cuộc sống không chỉ có một mặt tồi tệ. Mới 20t mà... lúc nào cũng chán đời và ra vẻ ta đây sành sõi lắm. Lố bịch ko chịu nổi. Kiểu như mí đứa trẻ con thì bao giờ cũng hét ầm lên mình là ngừi lớn. Mà ai đụng đến là giảy nảy lên. Hờ hờ... Những con người... hờ hờ...

    Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và mê quần tụt
    I respect the world you live in but I don't believe in it
  3. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    một người mở miệng ra là chỉ biết chửi , thử hỏi đây là 1 người gương mãu sao, vâng ,dù sao thì tôi công nhận là tôi ko chửi bằng bạn
    view my forum : www.cuphoc.com
  4. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    tôi có thể giới thiệu cho bác (xin bảo đảm hàng jin 100% ) .................... cái câu hàng jin này làm hỏng thanh danh của chú roài đấy ............. lần sau muốn xây dựng hình tượng này nọ thì nên thận trọng trong cách dùng từ ,nhá !!!.................... nói thật, nói ra câu đó hoá ra chẳng khác nào chú chỉ quan trọng điều đó sao <<<< ( ở đây ko có cái biểu tượng cười khểy nhảy )
    ===========
    Hic chị mafia lại không hiểu ý ẩn dụ của akechi tui rồi , tôi muốn cho bác tmhung thấy không phải con gái hiền lành là luôn dễ dàng cho bác ý tỉnh tò đâu ....họ cũng kiêu lém ấy ......mà ở đây là kiêu cái " hiền lành " của mình mới đáng nói chứ ...chẳng hạn như tui nè .... tự hào mình hiền lành , dễ xương , ngây thơ trong trắng .... cũng kênh kiệu lắm chứ , để mà chẳng biết gì như tui cũng đâu phải dễ . khà khà chẳng phải đẹp trai cao ráo gì cho bõ với ai mà cứ kiêu kiêu một chút cho nó theo mốt
    ===========
    Life is a little lesson !!!!
  5. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    này , chú đang giải thích cho tui hay là đang marketing cái hiền lành dễ xương của chú đấy

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ hiểu theo cái ý thứ 2 của người ta đi chị ạ, cho người ta sướng.mình cũng chẳng mất giề,hehe
     
  7. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hic cứ nói câu nào là bị lật tẩy ra thế thì bao giờ thằng em mới đổi được cái title : chưa vợ 100% đây
    Life is a little lesson !!!!
  8. noxmage

    noxmage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    tmhung nóng quá, vài năm trước tui cũng có lúc như vậy, nhất là những chuyện nam nữ bình đẳng.
    Tui nhớ có lần tui viết mail gửi đến 1 tờ báo "chửi rủa" một cô gái thậm tệ(cũng may là không được đăng) về tội cô ta vin vào cớ: người ta nói nam nữ bình đẳng mà con trai sống thử được còn con gái thì không, không hiểu lúc đó sao tui nóng mặt quá, thảo 1 cái mail đến 2 trang A4 để chỉnh cô ta lại mới ác
    Thế giới nào đâu chỉ riêng em
    Bao kẻ cần tôi sóng đôi kèm
  9. akechi

    akechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    =========================================
    Hà hà ...bác nóng giống bác tmhung thế cơ à !! Thôi anh em ta bữa nào vồ bàn ngồi uống dzới nhau ...gọi là thương cho .. phận là trai dzậy ..Đúng là nhiều lúc ai chẳng có suy nghĩ như thế ... vấn đề là biết kìm chế là hay rồi
    to Mafia: hic em xin lỗi ! Em lỡ lời , trót dại đụng đến nhà maifa
    Life is a little lesson !!!!
  10. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Ai không thích con gái thì cứ tự thân vận động đi mà yêu con trai. Chuyện bé tí có gì đâu mà phải cự cãi nhau làm gì. Chẳng đáng tí nào. Con gái không phải ai ai cũng tốt nhưng đàn ông thì phải làm sao cải thiện tính xấu của con gái mới là chuyện đáng làm chứ ai lại đi bêu xấu con gái. Chuyện đó chỉ có bọn đàn bà ganh tị nhau mới làm vậy thôi. Ghét gì cũng được chứ đừng ghét bọn con gái, thiệt thòi cũng là mình nhiều nhất thôi heheh...
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà

Chia sẻ trang này