1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CON GAI BÂY GIỜ THÍCH CON TRAI NHA` GIÀU!"MONEY"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi satthu_datinh02, 07/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ồ khách quí đó a`,đã lâu rồi không thấy be tina ghé thăm nha,hi` nói với bé truơc này là dạo nay` anh vẫn khoẻ và chuyện đương nhiên là anh vẫn rất đa tình bé a`
    Mà sao bé lại nói là đả kích con gai chứ,anh chỉ muốn cho mấy ông trí thức giởm và mấy bà chằng ra vẻ ngoan đạo biết rằng cái gọi là suy nghi đúng của họ hoàn toàn là quá ngu suẩn va buồn cươi
    Người đẹp để sầu bao ke lụy
    Sông kia bến cũ mấy con đò
    lam chi dinh
  2. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,đây mới đúng là người cùng trí hướng của satthu ,ok
    Rất vui lòng được kết bạn với ông bạn,ông ban đưng lo mấy cái kiểu nói chuyện của đội tuyển trí thưc giởm này có gì ma` fhải ngại chứ..
    ok,nhưng ông bạn của tôi ơi,cai câu" Con gái là một loại máy đào mà thượng đế đã sai lầm khi tạo ra" thì cũng không hoàn toàn đúng đâu,vì nếu không có họ thì biẹt hiệu đa tình của tôi đâu có chứ,hi
    ok,con gái càng bướng bỉnh thì càng dễ thương ma`
    Có những chiều anh nhớ em nhớ em thật nhiều
    Mong rằng ta còn tìm đến với nhau
    Khói thuốc tàn trong quán khuya anh vẫn đợi chờ
    Tìm đâu tình yêu giờ đã cách xa
    lam chi dinh
  3. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,đặt mông lên xe bé a`?Thế có khi nào bé nghĩ sẽ đặt bàn toạ lên xe 1 trí thức dởm không?
    Em là giọt sương đọng trên nhánh cỏ
    Anh là nhánh cỏ đỡ lấy hạt sương
    lam chi dinh
  4. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
  5. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    [
    Bé đúng thật là bướng bỉnh thiệt,nhưng cũng có chút cá tính đấy chứ?
    [/quote]
    Công tử bọt,trời con bé này nói lang kiểu gì thế không biết,bé nghi anh la công tử bột a`,thế công tử không bột thì như thế nào?
    Thật ra bé đang ghét tưc với họ đó nhóc a`..hi`
    lam chi dinh
    [/quote]
    Tui đâu có thừa hơi mà đi ghen tức với mấy loại người như U,đấy là tui nói lên sự thật mà
    Nều ko chấp nhạn đươc thì cũng cố gắng vậy nhé
    Thế U ko phải là công tử bột thì là cái loại người gì
    [/quote]
    Ôi không ghen ma` sao khi bé nói ra điều này bé lai đỏ lừ cả mặt lên vây,ok
    Anh là người mà bé chưa hiểu đó ma`,hi`
    Yêu nhau cho đớn đau hằn sâu trong thịt da
    Mỗi đứa mỗi phương trời để lại niềm đau
    lam chi dinh
  6. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    anh.....sao anh dám bảo tụi em là bà chằng hả hic...anh bên topic của em mà xem kìa đang làm mai cho mà hổng cám ơn còn bảo bà chằng.
    Girl_codon85
    [/quote]
    Em vẫn chưa tin anh sao Bich Ngọc!
    lam chi dinh
  7. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,đặt mông lên xe bé a`?Thế có khi nào bé nghĩ sẽ đặt bàn toạ lên xe 1 trí thức dởm không?
    Em là giọt sương đọng trên nhánh cỏ
    Anh là nhánh cỏ đỡ lấy hạt sương
    lam chi dinh
    [/quote]
    Thế nào thì là trí thức dởm? Có phải giống như satthudatinh hông vậy???

    TO LIVE IS TO FIGHT

  8. Pocahontas

    Pocahontas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    C[font=.VnTime][/font=.VnTime Công nhận sat thu da tinh la mot thang` ngoa ngoat nanh nọc, xoet xoet' xoen xoet 11 trang lien` ko thay mỏi. May' chi em tôm cua oc' cá o chợ hôm coi nhu cu' chạy theo anh satthu ma` bai' lam` su phu nhe', luc ay satthu chang can` bo tien` ra cũng duoc cả dam' nạ dong` xinh tuoi nguong mo.
    Nghe ra giong điệu co' vẻ hí hởn lam' vi da bỏ tiền ra mua duoc tinh`, nhu kieu thang` troc phu' bỏ tiền ra chăn vai` em **** roi` ve' ti' toet' khoe um lên với lang` xom'.
    Bịt mũi ma` doc may' bai` satthudatinh post lên.
    asteria
  9. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Thế nào thì là trí thức dởm? Có phải giống như satthudatinh hông vậy???

    TO LIVE IS TO FIGHT

    [/quote]
    Bé ơi,bé không biết fhân biệt thế nào là trí thức dởm với trí thức không dởm a`,vậy thì chỉ có thể kết luận rằng bé vẫn còn bé đó bé con a`,hic
    Biết làm gì cho nó khổ thêm bé a`,rồi lai mất ngủ vì anh thôi
    lam chi dinh
  10. satthu_datinh02

    satthu_datinh02 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha,không ngờ cu Pocahontas ma` cũng biết được đời sống của mấy chị em nhà tôm nhà cá cơ a`,trời thành ra như vậy là cu đang tự nói chính bản thân cu a`,
    ok,thế nào gọi là bỏ tiền ra mua tình vậy nhoc?thế nào gọi là **** vậy?
    sao lại có thể nói năng như vậy được nhỉ,nếu be gái nào ma` chấp nhận được ông ẻm nói như vậy thì fhát biểu nha..
    Đây mới đúng là thùng bé kêu to nay` bé lười biếng gì đó ơi
    lam chi dinh

Chia sẻ trang này