1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ: Tình yêu và sự nghiệp ( cá nhân )

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi HoangBachLan, 18/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Sho nghĩ con gái bây giờ vẫn dị dàng và nữ tính đấy thôi , các bác bây giờ đừng có mà nghĩ con gái dịu dàng và nữ tính là phải ở nhà giặt giũ , nấu cơm , trông con , trông nhà là nữ tính đâu nhé đấy là người giúp việc trong nhà các bác mất rồi .
    Sho thấy con gái bây giờ đã cứng cỏi hơn , năng động hơn , chạy đua với cuộc sống cũng chả kém gì con trai đâu mà .Nói thật là trừ mấy đứa trông rất kinh tởm ở ngoài đường ra thì Sho thấy con gái bây giờ cũng đâu đến nỗi như các bác tưởng đâu.
    Devil never cry.
  2. hoangfnhung

    hoangfnhung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    180
    troi oi
    chi cecillia oi
    chi ca tinh wa do
    nhu chi thi ban trai chac nhieu lam nhi
    bo me thay co luc nao cung qui men
    hay chi chi noi the thoi
    nhu kieu nhim xu long doa nguoi ay ma
    con that ra cung hien lanh ngoan ngoan lam
    nhung
  3. Alessandro

    Alessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn quá khen!
    Nhưng mình chỉ định nghĩa vậy thôi, chứ không có nghĩa là ai nói ra thì người đó là như thế. Mình không muốn nói về bản thân, chả ai dại đi vạch áo cho người xem lưng như thế, đúng không nào?
    Còn bạn bè thì mình có cũng nhiều, nhưng người yêu thì ko nghĩ tới, điều quan trọng và trước mắt phải hướng tới đó là sự nghiệp. Với mình, sự nghiệp là hơn cả.
    Anh
  4. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thật ra bài ở trên là của Cecillia, nhưng không hiểu tại sao cứ post bài lên thì lại là của tên Alesandro nào, bực mình quá, các bạn thông cảm nhé!

    Cecillia

  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    úi xời, người yêu thì chưa nghĩ tới hả... Chán nhỉ... Quyết định lại đi bạn ơi...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  6. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Thế thì anh em 82 hết mong chờ ở bạn Cecillia rồi, tình yêu không nghĩ tới,coi sự nghiệp là hàng đầu,bạn gái nào mà cũng như Cecillia thì em chả dám lấy vợ vì coi sự nghiệp là hàng đầu thì chồng con là cái đinh à.Thực ra là nói dối thôi được yêu thích bỏ xừ cứ giả vờ giả vịt,có nghĩ tới muốn nó tới cũng chả được, đừng tự dối lòng mình thế bạn Cecillia ạ
  7. snowbabe

    snowbabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Đối với con gái bây giờ thì sự nghiệp đóng vai trò hàng đầu. Đấy là ý kiến riêng của iem thôi. Em nói thật cứ dính mấy cái vụ yêu đương vào mệt người, chả còn sức đâu mà làm việc khác. Có sự nghiệp rồi thì yêu ai chả được, lấy ai chả xong, vì có phụ thộc qué gì vào người kia đâu??? Phải không hả bác bạn nữ???
    VỊT DỄ THƯƠNG
  8. Ghost_Killer

    Ghost_Killer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn cho rằng người con gái có cá tính là người như thế này thì tôi xin nói với các bạn rằng, các bạn đã thực sự nhầm lẫn..he..he..Có thể tổng kết hình ảnh người con gái mà bạn Cecillia đưa ra : Vô duyên , ích kỷ và hơi..hỗn xược nữa..hoàn toàn không có một chút cá tính nào cả.
    Người con gái có cá tính có thể định nghĩa một cách đơn giản như thế này :
    Đó là người phụ nữ có bản lĩnh của một người đàn ông và xử sự như một người đàn bà.

    Tiền không phải là tất cả nhưng chẳng làm được cái quái gì cả nếu thiếu tiền.
  9. GirlinRed

    GirlinRed Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hihih tớ thấy cá tính hay không là do quan niệm của người cảm nhận.
    Nếu một bạn gái dịu dàng, nữ tính nhưng vẫn thông minh và có suy nghĩ sâu sắc thì trong mắt người kia vẫn có thể coi là có cá tính. Những người bề ngoài có vẻ rất mạnh bạo và xông xáo nhưng chưa chắc đã thực sự là con người mạnh mẽ.
    [red]Cái đẹp nằm trong mắt người thưởng thức[/red ]
    Nghi Lâm
  10. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    :) đúng thế, tất cả là do con mắt thẩm mỹ của bạn mà thôi, bạn tỉnh táo thì sẽ nhìn sâu hơn, sáng suốt hơn, còn không thì thật tội nghiệp.

    Cecillia

Chia sẻ trang này