1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ yêu là vì tiền ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 23/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oshipotato

    oshipotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tiền hả. Ai mà chẳng yêu. Nhưng nói con gái iu vì tiền thì trừ tui ra nhe.
    Tiền là giấy ta mất nhau từ đây....
    Ặc ... ặc...
    Tình nghĩa xưa nay còn đâu?
  2. inmymine

    inmymine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy từng người ạ. ko phải chỉ con gái mà ngay cả các ông con trai cũng tính toán lắm. Nhiều người chấp nhận lấy người mình ko yêu, khác xa nhau về tính cách ......nhưng lại có cái .......hộ khẩu thành phố, có bố làm to........Mục đích chỉ là để kiếm 1 chỗ dựa dẫm về kinh tế, công việc............
  3. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Thế này gọi là yêu làm tiền.
  4. staythesame200405

    staythesame200405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Con gái ngày nay nhiều người yêu là vì tiền quả không sai, nhưng có phải ai cũng như thế đâu: trong cuộc sống có người này thì cũng phải có người kia chứ, nếu không thì đã tồn tại một xã hội công bằng và bình đẳng rồi.
    Nếu có người nào yêu một người con gái vì tiền thì cũng không thể đổ hết lỗi cho người con gái đó được, có trách cũng trách người con trai đó chứ. Nếu người con trai đó đến với người con gái đó bằng mộ tấm lòng chân thành thì người con gái khi nhìn ra được tấm lòng đó sẽ thay đổi, có thể không thay đổi hết được nhưng chẳng có người con gái nào lại không xúc động trước một trái tim chân thành cả.
  5. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như vậy vậy thì xã hội này loạn rồi.........vì đâu chỉ mấy cô gái đẹp mới theo những anh nhiều tiền mà các chàng đẹp trai vẫn biến thành trai ôm đấy thôi.....Không nên kết luận như thế đựơc
  6. chucuoilongbong

    chucuoilongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè tôi bao rằng khi yêu vào thi tốn kém lắm. Nhung tôi thì chẳng thấy thế...........?????>>>>>>>>>>>>
  7. karachi

    karachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ... Tiền không là lá em ơi
    Tiền là giấy bạc của đời in ra
    Người ta giấy bạc đầy nhà
    Cho nên mới được gọi là chồng em...
    Hix, tưởng đâu chỉ có nhà thơ Kiên Giang mới bi quan như thế, không ngờ cũng còn nhiều anh bạn nghĩ rằng con gái yêu vì tiền... thế thì các bạn đánh giá đối tượng của mình hơi bị thấp đấy. Hãy sống thật tốt, không ngừng hoàn thiện bản thân mình, yêu chân thành, biết quan tâm và sẻ chia. Hãy chứng tỏ mình là một người đáng yêu. Không có cô gái nào từ chối những người đáng yêu nhu thế
  8. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    hehe, thêm 1 người nhé
    </FONT>[/sign]
    Được dog_without_tail sửa chữa / chuyển vào 00:25 ngày 14/10/2005
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hê hê, chị chả tiêu đồng nào của "nó" Kinh nghiệm kia là của ông bạn thân. Con gái bây giờ kể cũng sợ, cầu đầu tiên hỏi về 1 anh toàn là "Nó có giàu ko??? Nó đi xe gì??". Đến chết với các cô
    Tiêu nhiều tiền của người yêu cũng chẳng hay ho lắm đâu các bác ạ. Em vẫn tâm niệm câu "Tự túc là hạnh phúc", anyhow
  10. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy là có nhiều cô khi yêu đương chọn lựa thì rất chú trọng đến tiết mục gia thế và tình hình tài chính của chàng kia . Không chỉ con gái mà con trai cũng vậy , nhiều chú trở nên hèn người đi trước sức mạnh của đồng tiền .
    Sự đó cũng phần nào hợp lý , nhất là tâm lý phổ biến của người ta ( nhất là phụ nữ VN ) là cầu toàn , dựa dẫm , mong muốn có 1 cuộc sống sung túc và no đủ .

Chia sẻ trang này