1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ yêu là vì tiền ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 23/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Tiêu chí bây giờ
    Nhà mặt phố bố làm to !!!
    Còn ko thì xin lỗi nhé anh giai đi chỗ khác chơi.Con gái bi giờ nhìn vào túi tiền người con trai trước tiên
  2. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nghe thấy đụng chạm quá nhỉ
    Cái loại con trai cứ nghĩ là đem tiền, đem xe cộ, những thứ hào nhoáng ra để mua TY thì cũng cùng một ruộc với tụi con gái ham tiền. Bên cần đổi TY gặp bên cần đổi Tiền đều lợi dụng lẫn nhau cả thôi kêu ca gì nữa
    Được stuck-up sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 01/11/2005
  3. viaipi_lonely

    viaipi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    uh , dù hơi đau lòng nhưng bạn nói đúng đó . Thời buổi kinh tế mà . Không phải là vì chúng tôi yêu tiền hơn yêu bạn nhưng vì chúng tôi muốn có một gì đó vững chắn cho tình yêu , đại loại là đảm bảo cho cuộc sống ấy mà . Nhưng , tiền không mua được hạnh phúc lâu dài , nếu bạn ko có những thứ đó nhưng tương lai bạn sẽ có ( nghĩa là học vấn của bạn kha khá ) thì cũng được chấp nhận vậy , tui thấy chuyện này có gì đâu
  4. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Buồn wá...sao làm con gái khổ vậy nhỉ.....Khi yêu cũng khổ,được người yêu chiều 1 tí là bị mang tiếng lợi dụng...liệu có đáng ko khi làm con gái phải chịu bao nhiêu điều thiệt thòi hả các bạn nam....
    Em ko thanh minh gì cả,chỉ mong các anh hãy đứng ở vị trí của chúng em để hiểu chúng em khi yêu có thật lòng ko,có dành cho người yêu những điều tốt đẹp nhất ko,và chúng em phải chịu đựng những gì khi tình yêu tan vỡ...liệu những cái mà chúng em được nhận từ người yêu của mình có đủ bù đắp những đau khổ nằm sâu trong vẻ bề ngoài mà như các anh đã nhận xét...
    Rồi khi về làm vợ,người con gái lại chịu những thiệt thòi...lo lắng cho gia đình chồng con,đâu còn thời gian để được như các anh,được tụ tập bạn bè vui vẻ như các anh,đâu được như trước kia khi con bạn thân đến rủ đi chơi là đi ngay....Em chưa nói đến chuyện sinh con đẻ cái...đau đớn biết bao nhưng làm sao các anh tưởng tượng đc cái cảm giác ấy khi các anh ko bao giờ phải trải qua...
    Rồi các anh cũng phải lấy vợ...liệu người phụ nữ các anh lấy có trong những người các anh đang nói tới hay ko???
    Hãy yêu phụ nữ...bởi vì họ xứng đáng được các anh trao tặng điều đó.....đừng nhìn phụ nữ 1 mặt trái như vậy thôi được ko các anh.....Phụ nữ là phái đẹp nhưng cũng ko có nghĩa họ hoàn hảo....Các anh có khẳng định mình hoàn hảo khi đang nói xấu chúng em ko,và hình như lỗi 1 phần nào đó trong chuyện các anh đang bàn tới này có trách nhiệm của các anh đấy....Lửa và khói....
  5. big_red_apple

    big_red_apple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói mình xúc động đậy quá. Bạn nói quá đúng luôn. Khi gái chỉ sướng khi được cưa thui. Yêu vào là khổ, lấy chồng là tiêu lun. Hình ảnh đẹp nhất của con trai là khi mới quen, vậy đó. Mình cũng ghét loại con gái chỉ biết lao vào nhà giàu nhưng số đó không nhiều đâu. Con gái bây giờ thích kiểu con trai biết suy nghĩ và có ý chí. Chẳng ai thích một anh chơi bời lêu lổng, chỉ biết tiêu tiền bố mẹ đâu
  6. NAMBINH113

    NAMBINH113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    TRÙI UI, MỖI MÓN QUÀ MÀ ĐỀU QUI RA TIỀN THÌ LÀM GÌ CÓ CÔ NÀO KO YÊU VÌ TIỀN. HEHHE, CHỈ CÓ CÁC BÁC NÀO NHIỀU TIỀN QUÁ MỚI LÚC NÀO CŨNG LO NGAY NGÁY KO BIẾT CÁI CÔ NGƯUỜI IU CỦA MÌNH YÊU MÌNH VÌ CÁI GÌ THÔI, CHỨ NHƯ EM CHẲNG CÓ GÌ CẢ LÚC NÀO CŨNG VUI VẺ TRẺ TRUNG. MAY CÁI EM LẠI VỚ ĐƯỢC MỘT EM VỪA GIỎI LẠI VỪA TÂM LÝ, LÚC NÀO CŨNG QUAN TÂM ĐẾN IEM, CHẮC ĐẤY KO PHẢI LÀ VÌ XIỀN CÁC BÁC NHẢY.
  7. wage_of_sin

    wage_of_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    các cô gái kô có lỗi ... mà vì một số chàng trai ngu thôi ....cheer mate
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cũng chả thích anh nào đầu lúc nào cũng nghĩ đến chuyện kiếm tiền là No1 ac ac tôi thích 1 ngưòi vừa biết lo cơm áo gạo tiền nhưng mà cũng tâm hồn dành cho nghệ thuật và niềm tin với 1 tình yêu trong sáng..
    Có hay không việc đàn ông dùng tiền như một công cụ để có thêm những thứ khác còn phụ nữ coi tiền như một thứ để tiêu khiển để giải toả stress do đàn ông gây ra
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà không có tiền xen vào thì chả 3+7= 10 ngày là chia tay chứ đừng nói 21 ngày , cái chính là cả hai cảm thấy thế nào . tiền quan trong đấy cái chính là bit cách tiêu
  10. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là phận nữ nhi, nên mình phản đối bạn đó nha. Con gái cũng có nhiều loại, chứ đâu phải ai cũng như bạn gặp, như mình đây không đề cao việc tài chính đâu(hihì). Quan trọng là tính tình có hợp nhau không.

Chia sẻ trang này