1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ yêu là vì tiền ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 23/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NHAM_NGA_HANH_new

    NHAM_NGA_HANH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trên TTVNOL chắc đều học đại học ra nhỉ.Vây thì mọi người đều biết một quan điểm triết học của Mac&Ănghen chứ
    " Vật chất quyết định ý thức mà" vì vậy theo tôi thời buổi này ai cũng đều thực dụng cả,kô cứ gái hay trai ,loại nào mà chẳng mê tiền.VÌ vậy kô nên trách chị em yêu vì tiền mà chỉ nên trách là tại sao mình không kiếm được nhiều tiên để chị em yêu ! hehe
    CÓ TIỀN LÀ CÓ TẤT CẢ
  2. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    vâng...vật chất quyết định ý thức..hi hi chủ nghĩa mac nhưng iem lại dốt môn đó lắm bác ạ..thi có 7 điểm thui...oạch.. tư tưởng Hồ Chí Minh được 6..vậy đấy..em dốt nên chả có đồng tình cái tư tưởng đó mặc dù không phản đối
  3. mitomonline

    mitomonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Con gái ko phải yêu vì tiền như bác j đã nói ......... nhưng phải có tiền thì mới yêu được


     
  4. NHAM_NGA_HANH_new

    NHAM_NGA_HANH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Nếu bác kô đồng tình thì phải phản đối chứ,mà nếu phản đối thì lại phải chứng minh rằng quan điểm đó ko đúng.Tôi thấy bác có vẻ giống con chuồn chuồn quá đấy,kô bay cao cũng chẳng bay thấp là sao.hehe
    CÓ TIỀN LÀ CÓ TẤT CẢ [r33)]
  5. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Không được vơ đũa cả nắm thế chứ, "Con gái" but cũng có người này người nọ chứ. Tui nè, không quan trọng lắm trước khi lập gia đình honey phải có cái này cái nọ, but honey phải có chí và bản lĩnh, để sau khi wedding rồi thì cả 2 sẽ cùng xây dựng để có được "những cái này cái nọ" ấy..
    Sợ nhất con trai đã "không có gì " mà thêm "không có chí, không có bản lãnh" thì trước sau vẫn "chả có gì". Sợ là sợ cái đó cơ !
  6. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới tìm thấy mình , thảo nào con gái nhìn thấy chạy mất dép
    Nhưng cực kết suy nghĩ của bạn này , con gái phải thế chứ
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật sự thì ko ngại người ta nghèo .Có điều mấy cha vừa ỷ lại, vừa lười biếng vừa gái gú này nọ ...mà đòi người ta yêu mình vô điều kiện thì ...còn lâu !!! Yêu chứ ko phải mù quáng, càng ko phải ...ngu mà đâm đầu vào !! Sau này khéo phải cong lưng nuôi ông chồng đến mức tàn tạ vì khi xưa "Em yêu anh vì đó chính là anh !!!" Eo ,em hãi lắm cơ .Ko cần nhìu xiền, nhưng anh phải có khả năng kiếm tiền vừa đủ để nuôi vợ con chứ .Ko tiền, ko chăm, thì lấy về cạp đất mà ăn à
  8. raul07

    raul07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Oài sao lại phải hỏi một câu như thế nhỉ?
    Với chị em, với bất kỳ ai cũng thế thôi, biết là nó có thể đúng nhưng không bao h nhận vì nếu nhận đấy là đúng thì chản nhẽ mình lại xấu xa đến thế!
    Với anh em, điều này là đúng vì thử hỏi những dịp lễ tết, sinh nhật, ngày tình yêu, ngay kể cả ru đi uống nước, không có tiền hỏi dám làm gì? Vác mặt đến dự sinh nhật không mua nổi lấy một món quà mà mồn vẫn nói ''" Anh yêu em!" Hic mẹ ơi em nghĩ là 99/100 chị em sẽ nghĩ "anh" này ki kẹt lõi!
    Thế đấy, cái gì cũng có 2 mẹt thôi, yêu vì tiền thật nhưng nói thế thì thô quá. Chỉ yêu mà không có tiền quá là nói điêu (điêu vừa điêu quá người ta lại yêu hi hi) Túm lại là yêu cần có tiền, mà cái gì cũng thế thôi cần phải có phương tiện giải quyết đó là cái mà mọi người đều thích đấy là tiền!
    Ex: Khi 2 người giận nhau xin lỗi bằng mồn không rất khó! Mua quà rồi bất ngờ tặng, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều! Khi đấy người nhận quà sẽ thấy mình được trân trọng nên sẽ dễ bỏ qua! Thử hỏi lấy cái gì ra để mua quà? Vậy thôi, không chỉ con gái mà con trai cũng vậy!
  9. NHAM_NGA_HANH_new

    NHAM_NGA_HANH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn đưa ra quan điểm thì hay lắm nhưng từ lời nói tới hành động thì còn một khoảng cách xa lắm bạn ơi. Tôi lấy ví dụ nhé bạn lấy một người chồng cũng như xây một cái nhà chẳng hạn.Nếu xây nhà mà kô có nền móng vững chắc thì xây cái gì? xây nóc nhà sao.hehe.cho nên lấy chồng mà kô có nền móng kinh tế vững chắc thì hic hic.. thôi kô nói nữa bạn tự hiểu là được rùi

    CÓ TIỀN LÀ CÓ TẤT CẢ
  10. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước thằng bạn đến nó bảo ...BÂY GIỜ CÓ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG , XE MÁY LÀ CƯA ĐƯỢC CON GÁI LIỀN NÀ. Là con gái nên nghe cái này cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm.Công nhận là có thể có những trường hợp đó thật , nhưng con gái bây giờ rẻ rúng thế sao? Con gái bây giờ lại quay về ngày xưa sao ? cái ngày mà người đàn bà bị lệ thuộc một cách quá đáng vào gia đình , vào người chồng của mình . Con gái ơi...sao lại thế nhỉ ? bị con trai khinh rẻ thế sao? Lạy chúa con ! Mình và các bạn đang cố gắng có một vị trí trong xã hội và chúng ta đã có không ít thành tích cao mà ngay cả các bạn nam cũng phải nể sợ ...Vậy mà lại có người Vơ đũa cả nắm , nói chúng ta thế đấy .Buồn!

Chia sẻ trang này