1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ yêu là vì tiền ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 23/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ặc, chân lý của đồng chí này xem ra cũng thú vị thật ==> thảo nào bây h con gái...hic thế này thì bao h ta mới....
    have fun,
    man_bat_tu
  2. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Ai nói con trai không yêu vì tiền nào, có cần tôi chỉ cho một vài người không. Họ sẽ lấy cô ta vì cô ta có cái nhà to, cô ta có cái hộ khẩu hà nội, cô ta có ông bố làm to hoặc ít ra cũng được một cái gì đó khi hoàn cảnh của anh ta khó khăn nhưng ngại phải phấn đấu lâu dài. Thật bần tiện thật đáng khinh nhưng nó vẫn cứ vênh mặt như ai đấy.
    Còn mấy đồng chí đừng có vơ đũa cả nắm, có người nọ người kia. Buồn thay
  3. hn_bbb

    hn_bbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    yêu tiền thì cũng đúng thôi, ai chẳng yêu. Vừa yêu tiền, vừa yêu em thì quá tuyệt vời.
  4. taitrandht

    taitrandht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2004
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    1
    À thêm nữa, nếu ai đó trong topic này nói "tiền không mang lại hạnh phúc" thì ý của họ là đang nói đến tiền của người khác.
    Chủ đề này cũ rồi, anh em nên bàn đến vụ: "Con trai bây giờ yêu vì xinh ???"
    Từ bé đến giờ từ hồi đi học chúng ta đã thấy rằng gái nào xinh thì thường học không giỏi bằng các gái xấu, điều này thể hiện rõ nét hơn khi lên cuối cấp 2 và đầu cấp 3, khi đó các gái đã bắt đầu lớn, biết yêu đương và cảm nhận được ưu thế của mình. Có hai nguyên nhân dẫn đến sự bấp bênh này, đó là vì các gái xinh thì được nhiều trai tán, mà trong số các trai tán thế nào cũng có 1 trai hót cực hay, lại phong độ thế nên làm các gái xao động --> ảnh hưởng học hành. Hơn nữa gái xinh chưa bao giờ thấy cảnh cô đơn nên không biết sợ, an tâm chơi 1 tí, sau này thế nào cũng có anh phong độ nhà giàu đến rước. Còn gái xấu? gái cảm nhận được sự cô đơn, không bị các trai quấy rối, am tâm học hành, luôn lo xa để có gì còn kiếm được công ăn việc làm đàng hoàng mà tự lo thân. Điều này chứng tỏ là chúng ta luôn ưu tiên gái xinh học trung bình hơn gái học giỏi mà xấu. ( kết luận 1)
    Khi ở vào độ tuổi 16-->18 chúng bạn thường hay thấy các bạn trai bàn tán với nhau: "Con X nhìn ngon nhưng ngu bỏ m, tao ghét" "Con Y (xinh) có khi mất m nó rồi,.." "Hôm nọ tao đi thấy con Z ngồi sau SH của thằng nào" v.v.v Tại sao họ lại nói xấu gái đẹp như vậy? một phần là vì trai nuớc ta có tính sĩ diễn, ko ăn nổi nên rào trước đón sau. nhưng phần chính là toan kế để thằng khác thấy xấu thế thì thôi bỏ đấy cho mình rảnh tay cưa cẩm . Rồi lại thấy các trai tấm tắc khen ngợi nhũng gái xấu hiền lành tốt tính, học giỏi. ra vẻ ta là 1 tay có cái nhìn rất chiều sâu, nhưng rốt cuộc trong bụng thích em nào thì mọi người ở đây đều biết cả ( kết luận 2 = kết luận 1 với 1 cái nhìn sâu hơn ).
    Nói vậy thôi chứ lớn lên 1 chút, tầm trên 23,24 tuổi các trai bắt đầu nhìn thấy nét đẹp của những người phụ nữ tốt và lắm tiền . Có thể 1 số trai có bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy nên mới chạy theo đồng tiền .
    Chỉ ghét nhất bọn gái đã xấu lại còn tưởng mình xinh, ko chịu tu dưỡng cốt cách tính tình. Không đánh giá đúng khả năng của mình thì chỉ có ê sờ ế.
  5. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    anh nói cũng có phần đúng đó ! đẹp trai mà ko có tiền em cũng chẳng thích !
    em chẳng biết mọi người thế nào chớ ! suy từ em ra .... giờ cái gì cũng dính đến tiền , có tiền mọi chuyện đều nhanh !
    em ko cần darling của mình có nhiều tiền , gọi là có đủ để trả tiền ... mỗi khi 2 đứa đi chơi với nhau , đến sn ... các dịp lễ tết ... thêm 1 số cái linh tinh nữa ... thế thôi ... thử hỏi ko có tiền thì lấy đâu ra mà phone cho nhau ==> để hiểu về nhau hơn , ko có tiền lấy đâu ra mua quà tặng cho nhau ==> để mà có lãng mạn , niềm vui chớ ! ........Nhìn xã hội thì biết , vợ chồng cãi nhau , bỏ nhau .... đa phần là vấn đề từ tiền mà ra đấy chứ ! nhiều cái khác nữa
    suy đí tính lại ==> TIỀN thoai

  6. bibi_cute

    bibi_cute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2005
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ..tớ cũng đồng ý với ý kiến của ấynhưng tiền bạc đôi khi nó có hai mặt...có thể làm cho mình tốt lên và cũng chính nó laà cho bản thân minh xấu đi...cũng có nhiều tấm gương đó...khi bình thường,,,vợ chồng con cái đủ ăn đủ mặc...đến khi giàu có lên..nhà lầu xe hơi...làm giám đốc này giám đốc nọ..bắt đầu đổ đốn...(nhiều tiền đấy)...cho nên sau này chỉ uớc ao có một ngôi nhà,một gia đình nhỏ với các baby...sống cuộc sống bình dị là quá tốt rồi..nhưng nếu muốn có một cuộc sống như vậy thì ko thể ko nói đến vấn đề tiền ở đây phải ko?...cái chính là do mỗi con người có những tham vọng khác nhau...chứ bây h..không thể "một túp lều tranh.hai trái tim vàng"...bất cứ ai cũng vậy thôi
  7. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ "thời nào" cũng có con gái yêu vì tiền....và cả con gái yêu bằng trái tim...bằng tâm hồn nữa....
    ...chứ không nhất thiết là phải "thời nay"
    vấn đề là bạn gặp phải cô nào thui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    to bibi_cute : u nói ý nào trúng ý đấy luôn ! tui nghĩ cái gì cũng nên có giới hạn , mọi vấn đề hầu hết cũng nảy sinh từ tiền mà ra thôi , đến lúc gia đình đầy đủ , dư thừa ... papa mama bắt đầu ko quan tâm đến con cái ==> ăn chơi , đua đòi ... 1 số cái ... ==> tệ nạn xấu của xã hội ! ý tui muốn nói ở đây '''' tiền là tất cả nhưng cũng chẳng là gì '''' nó có thế mua được all , nhưng thử hỏi đến lúc chết có mang nó xuống được ko ? mà nếu có mang xuống chắc mình tiêu được đấy ! đừng vì đồng tiền mà quên đi nghĩa vụ , bổn phận của mình đối với người khác , hãy bình thường hoá vấn đề đó ... tuy tiền rất quan trọng , nhưng nếu ko có tình cảm của xã hội , gia đình , người thân ... thì bạn cũng chẳng là ai ==> kẻ đáng thương ! ^_^ nói đi nói lại ko cần nhiều tiền nhưng phải có để trang trải cuộc sống cho riêng mình ... nếu yêu rồi ... thì cả người yêu nữa , yêu thì cũng phải đi kèm với tiền !
  9. SirZero

    SirZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________________
    ban noi dung qua!!!!!!!!!!!!! tien ko la gi ca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! va cung la tat ca!!!!!!!!!!!!!!!!!!! neu dung tien dung cach!!!!!!!!!!!!!!! to thich cach suy nghi cua ban........ hay hay
  10. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tùy! Tuy nhiên tôi tin thời nào cũng vẫn có những người con gái tốt,yêu chân thành ! Có thể trong một thời điểm nào đó vật chất cám dỗ nhưng bản chất thì ko phải vậy.Vật chất tầm thường rồi cũng qua,tình cảm mới đọng lại.

Chia sẻ trang này