1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ yêu là vì tiền ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 23/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Và khi có xiền tui cũng cho các em chơi!!!keke...nhưng chỉ là mua cái vui thôi nhé..còn vợ thì có NOOOOOOOOO....
    Khùng hay sao mà cực nhọc kiếm xiền cho người ở đâu vô hưởng dzậy hả...Đừng hòng

  2. ahakientruck2

    ahakientruck2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những người con gái không coi trọng vật chất khi yêu. Cho anh đôi chút niềm tin le lói rằng vẫn còn những người con gái đó. Chủ đề có thể thái quá khi đề cập thô đến tiền bạc nhưng nếu đúng như em đã viết thì em là gà con thật. Sống trong cuộc sống với vô vàn nhu cầu như hiện nay. mà nhu cầu nào cũng chính đáng cả mà không có kinh tế thì chẳng ai giám yêu đâu. Anh cũng đã có một tình yêu nhưng khi anh chưa có kinh tế và chỗ đứng trong xã hội thì chẳng bao giờ có khả năng mang lại hạnh phúc cho người con gái đó cả. Và như vậy theo một cách nào đó vẫn có giá trị tiền bạc trong đó chỉ có điều đề cập nó như thế nào cho hợp lý và tế nhị thôi, đơn giản muốn quan tâm tới nhau nhưng không có kinh tế thì thật khó trong cuộc sống hiện tại. Nh­­­ưng quả thật bây giờ có rất và rất nhiều các em trẻ đẹp chân dài chỉ chau chuốt thì kiếm đâu ra nhiều tiền như thế bản thân họ có tự kiếm ra không hay đơn giản hơn cho một cuộc trao đổi mua và bán các đại gia thì cần trẻ đẹp còn các em sẵn sàng để có cuộc sống an nhàn mà rồi cũng chẳng ai biết đấy là đâu
  3. ThuyoiHanhloveThuy

    ThuyoiHanhloveThuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời!!! Con gái bi giờ không có Money thi không bắt lời đâu, nếu có nói bắt nhời thì chắc anh nào mồm phải dẻo nhu kẹo kéo, nhưng mà dẻo đến đâu mà biết vị của anh rồi thi Bye bye con nai đội lốt cáo. ?AMEN? ?"==0
    Nói ra thi buồn chứ con gái dể yêu 1 người phai so do còn chán, nhất là em nào xinh xinh, cho các anh lên bàn cân hết.
  4. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận rằng em nèo nói " em iu anh ý không hề quan trọng đến kinh tế " thì em đó chỉ là dối lòng dối thiên hạ mà thôi. Tôi nói thế không có nghĩa là con gái nói chung tui nói riêng khi yêu đều nhìn cửa trước. Đúng là có người này thì cũng có những người #. Thử hỏi nếu cứ kéo dài những ngày lễ là những dịp thể hiện tình cảm mà chàng chẳng có gì trong khi những chàng của bạn mình thi hoa nọ quà kia thử hỏi có ai là không cảm thấy tủi thân không. Tuy rằng mình hiểu và thông cảm cho người mình yêu song tình yêu đâu phải chỉ tồn tại hai chữ" thông cảm" mà bền vững đúng không nào. Nói cho cùng Yêu đúng nghĩa là khi mà chúng ta có trách nhiệm về nhau một cách tự nguyện và chân thật.
  5. saobang_online

    saobang_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mình chưa cưa em nào lên chưa thấy gì .nhưng ko giau giau 1 chút thì hoi mât tự tin ,mà girl bây giờ cò thấu cho người nghèo đâu làm cho các anh cứ>>>>>>>>> {chán đời}
    em nào hiểu thì nhận lấy nhé anh trồng đó
  6. seniorita

    seniorita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chang le con gai yeu ai cung vi tien , moi nguoi moi khac , neu con trai co tien ma tinh cach khong ra gi thi cung khong kiem duoc mot co gai dang hoang de lam nguoi yeu
  7. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tôi có biết nhiều cô gái lấy chồng vì tiền (không yêu),mà đã là VÌ TIỀN thì cần quái gì YÊU,miễn sao có TIỀN là được (Yêu mà ko lấy thì đố mà lấy được tiền đấy?),trường hợp thứ hai là dân đào mỏ theo kiểu cặp kè bồ nhí gái bao... nghĩa là cũng chả ra yêu chả ra cưới,chỉ là đi chung với nhau,ăn ngủ với nhau... rồi chàng trai rút ví xì tiền mua đồ cho người đẹp (thường là sếp to hoặc con nhà giàu).
    Cuối cùng là những cô gái ngoại tỉnh lên HN học,vì sự cám dỗ vật chất chốn thành đô mà túi tiền bố mẹ cho ăn học ko cho phép mua sắm... các cô này lại sẵn có tí nhan sắc hương đồng gió nội nên bám ngay lấy các chàng con nhà giàu thành phố để đua đòi chơi bời (còn gọi là gái đú),trong khi đó bố mẹ ở quê vẫn tưởng là con gái mình ngoan và chịu khó học hành nên tiếp tục gửi tiền hàng tháng lên cho con ăn học,ai có ngờ đâu...Khi những cô gái dạng này sau khi chơi bời "xuống cấp" hoặc bị bạn trai bỏ chỉ có nước ra đứng đường
    Tóm lại một câu : nếu đã vì tiền thì ko còn gọi là YÊU nữa,khi đó là lợi dụng hoặc là trao đổi nhan sắc... để có tiền dưới nhiều biến tướng khác nhau mà thôi (chả khác gì dạng ngày xưa ở nông thôn thời cũ có tục lệ quan niệm lấy vợ cho con trai là "lấy người" để làm ruộng-chả khác nào Ôsin )
    Nghĩ đi nghĩ lại thì cái câu MÔN ĐĂNG HỘ ĐỐI ngày xưa vẫn còn có phần đúng,con nhà giàu lấy con nhà giàu,con nhà nghèo lấy con nhà nghèo khỏi mang tiếng là tham giàu,tham tiền... (so sánh vui thôi nhé).
  8. yellow_monkey128

    yellow_monkey128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao có kẻ lại đổ tiếng ác cho các nữ nhi thế này chứ? Không phải cô gái nào cũng yêu vì tiền đâu nha, nếu như thế thì trên đời này còn gi là tình yêu, là sự lãng mạn nữa chứ???
    Ta cũng là phận nữ nhi, nghe câu này mà muốn vùng lên ngay lập tức, may mà mấy đứa bạn ta chưa nghe thấy, không thì.....chết với chúng nó vì tội vu cáo toàn thể dân tình mang phận nữ nhi.
    Nói thì nói vậy thôi chứ công bằng mà đánh giá thì cũng đúng là có những người con gái như các đồng chí đã nhận xét. Nhưng có lẽ do hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh bản thân .....đã khiến họ như vậy. Nếu thông cảm được là cái tốt chứ đừng mang họ ra bêu xấu như vậy, thật ko hay tí nào cả.
  9. galagaru

    galagaru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạn nên nói là " 1 số con gái yêu con trai vì tiền " chứ kô fải " con gái yêu con trai vì..." bạn ạ. Đừng đánh đồng tất cả thế chứ
  10. casanova0611

    casanova0611 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    1
    đồng ý là tiền không mua được tình yêu, nhưng bạn cũng chẳng thể làm được gì nếu không có tiền. ok?

Chia sẻ trang này