1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ yêu là vì tiền ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 23/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Em nói sai,lẽ ra phải nói : Đàn ông hư vì đàn bà còn đàn bà lại hư vì tiền
    Người Ấn Độ có câu : Nước lã làm hỏng rượu,rượu và đàn bà làm hỏng đàn ông và sau đó thì đàn bà lại bị chính đồng tiền làm hỏng
  2. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng tình với quan điểm của bạn,sông có khúc người có lúc,để nhận xét về một con người là rất khó,thế cho nên mình mới nói là dùng chữ "YÊU" ở đây chỉ là mang tính tương đối của nó,vì những cô gái THAM TIỀN thì cũng chẳng cần YÊU mà cốt làm sao gắn bó cuộc đời họ với người CÓ TIỀN và bằng cách nào đó (cặp bồ,gái bao,gái đú...) để có được tiền,họ làm gì có khái niệm YÊU đâu?
    Nhưng dù sao đi nữa thì cũng không thể nói chung chung con gái bây giờ yêu vì tiền vì như thế là vơ đũa cả nắm Nếu mà con gái chỉ yêu vì tiền thì chia tay là điều không xa,khi mà chàng trai hết tiền ko có khả năng bao cấp cô gái hoặc là cô ta lại tìm được một anh chàng giàu hơn để "yêu" tiếp Những cô gái như thế này thường là những cô lười lao động,có nhan sắc đua đòi bạn bè ăn chơi nhảy múa,ko muốn lao động mà vẫn muốn hưởng thụ nên đành chấp nhận kiểu sống bám người khác=> đáng giận hơn là đáng thương
    Tôi đã chứng kiến hai cô gái xuất thân ở quê xa lên Hà Nội lập nghiệp,vừa đi dạy thêm chiều tối lấy tiền đóng học phí và thuê nhà để tiếp tục con đường đại học 4 năm,buổi tối tranh thủ đi rửa bát thuê và chạy bàn cho quán phở đêm ở Văn Miếu để mỗi tháng cố dành dụm gửi về cho cậu em trai ở quê mỗi tháng 120 nghìn đỡ bố mẹ thì thử hỏi đáng quý biết bao? Rửa bát chạy bàn ở quán phở đêm được trả 300 một tháng làm từ 6h tối đến 12h đêm trong trời giá rét mà bị chủ quát luôn mồm... Đó là một trong số trường hợp mà tôi biết
  3. 29L3

    29L3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Mình công nhận ,có nhiều cô gái yêu và lấy 1 người mà mình ko hề có tình cảm chỉ đơn giản vì những thứ vật chất mà cô gái đó ko thể có.Mình đã chứng kiến nhiều chuyện như vậy ,nhưng thực sự cái đó ko phụ thuộc vào vấn đề bạn là nam hay nữ chỉ đơn giản là do cach sống và suy nghĩ của bạn mà thôi.Mình cũng là con gái và mình cũng có 1 câu chuyện tình cảm như bao người và người yêu của mình thì rất nghèo.Bạn bè khuyên mình ko nên yêu nữa vì gia cảnh 2 nhà quá chênh lêch.Điều đó thật sự đã từng khiến mình phải suy nghĩ, nhưng bây giờ điều quan trọng đối với mình đó là mình và anh ấy yêu nhau.Mình ko nói mình có thể sống trong cơ cực, nhưng cả mình và anh ấy đều đang cố gắng để có thể tự lo cho cuộc sống sau này .
    Được 29L3 sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 17/03/2006
  4. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Rồi khi bước vào cuộc mưu sinh,cơm áo gạo tiền các cháu gái sẽ nghĩ khác ngay ấy mà
  5. 29L3

    29L3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như bạn thì chẳng ai dám yêu và lấy người nghèo cả,phải ko?Tât nhiên nếu sinh ra trong 1 gia đình ko khá giả thì sẽ có nhiều cái vất vả ,nhưng cũng có nhiều người tự lực cánh sinh tạo lập cho cuộc sống của mình .Đâu phải những người giàu có, đều giàu từ trong trứng giàu ra.Bên cạnh những con người thực dụng vẫn có những người đến với nhau bằng tình cảm chân thành.Mình chẳng yêu với quan niêm:1 tup lều tranh ,2 trái tim vàng vì cuộc sống ko đơn giản chỉ có vậy.Cái chính là 2 người phải cố gắng,phải thật sự thông cảm để hiểu nhau và yêu nhau thôi.
    Được 29L3 sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 17/03/2006
    Được 29L3 sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 17/03/2006
  6. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    em ý là em phản đối 1/2 thế giới yêu theo kiểu " đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn " , công nhận 1 điều rằng yêu thời buổi này khá là "lục tốn" nhưng em bây giờ vẫn nghèo , hàng tháng 2 kụ vẫn phải viện trợ ko hoàn lại cho em nên em chả dám yêu một ai cả , hoặc nếu có em chỉ dám theo kiểu "yêu thầm" thôi ( nói ra mà ngại ) . Đọc bài viết của các bậc tiền bối trong box mà em thấy hoảng quá , như vậy thì em ko yêu nữa đâu . Yêu phải 1 cô gái nào đó mà trong tình trạng lúc nào cũng " khủng hoảng kinh tế " thì em chịu . Nhưng cũng hy vọng rằng mai sau mình ko bị " chết nhừ "
  7. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Hì, yêu tiền hơn yêu trai thì tiền mới là người yêu của em đó chứ đâu phải là chàng kia.
    Mà thực ra thì gái đa phần đều yêu, hoặc muốn yêu, chàng nào có bản lính - tức là phải tự lo cho bản thân được trước đã. Mà nghèo = bản lĩnh ít, hoặc ít ra là không bằng người khác giàu hơn. Các bác trai cứ đòi có thời gian để chứng tỏ khả năng, nhưng con gái người ta chờ làm sao được??? Tuổi xuân thì có hạn, cưới xin cũng phải xem năm xem tháng, xem tuổi xem tác chứ có phải thấy ok là cưới ngay được đâu.
    Mà thật ra, các bác trai yêu gái ham tiền thì phải tự trách mình trước, biết thế mà vẫn yêu thì phải tự chịu chứ còn kêu ai?
  8. ILOVEYOU_SOMUCH

    ILOVEYOU_SOMUCH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Đây là bằng chứng con gái yêu vì tiền nè : Ai cũng thế đều thích những đại gia có tiền nhiều quyền lực. :
    Những người đẹp dưới tay Bùi Tiến Dũng

    [​IMG]
    Nguyễn Hồng Nhung - ca sĩ nhiều tai tiếng, từng làm Bùi Tiến Dũng "choáng ngợp".
    Có gần 20 người đẹp là diễn viên múa, ca sĩ, người mẫu, sinh viên liên quan đến ?ođại gia cờ bạc? Bùi Tiến Dũng. Trong đó, ít nhất 4 người đẹp từng được đại gia ?othưởng? biệt thự, căn hộ chung cư hay xe hơi...
    Trụ sở của PMU 18 đóng ở Mai Dịch, là vị trí rất "phong thủy" - như cách nói của Bùi Tiến Dũng trong lễ kỷ niệm ngày thành lập PMU năm 2005. Trụ sở này cũng gần khu Văn công Mai Dịch, gần Đoàn ca múa Quân đội?
    Thành lập từ năm 1993, vào các dịp lễ kỷ niệm, ký kết dự án, chào mừng, phát động thi đua? kể từ 1995, nhiều người đẹp thuộc 2 đoàn nghệ thuật nói trên cùng những người đẹp khác đã trở thành "người trong nhà" của PMU 18.
    Một trong những người đẹp làm nghệ thuật mà Bùi Tiến Dũng quen đầu tiên kể từ khi làm Tổng Giám đốc là ca sĩ T.L., hiện đang công tác tại một đoàn nghệ thuật. T.L. chơi cùng một số người đẹp khác như L.D., A.P., Hồng Hải? và từ đây, các người đẹp đã lần lượt được Bùi Tiến Dũng "triệu tập"?
    Người đẹp được Bùi Tiến Dũng khá ưu ái có tên A.P. Được biết, hiện P. làm ở đại lý bán vé máy bay tại quận Ba Đình. P. được xem là người mẫu nổi tiếng, có chiều cao xấp xỉ 1m70, đặc biệt khả năng ứng xử rất khéo léo nên không những được lòng "đại gia" về vóc dáng mà còn tạo "keo dính" bởi cách ăn nói ngọt như mía lùi.
    Về mối quan hệ của người mẫu A.P. với Bùi Tiến Dũng, có thông tin cho biết, 2 - 3 năm trước đây, Bùi Tiến Dũng "gọi hỏi" P. thường xuyên nhưng bẵng đi gần 1 năm nay, hai bên ít liên lạc hẳn. P. cũng biết ý và lánh tay "cờ bạc triệu đô" để lo cuộc sống riêng của mình, thỉnh thoảng mới liên lạc qua điện thoại. Người mẫu A.P. sử dụng số điện thoại có 4 số cuối 6633, tuy nhiên hơn tuần nay, số điện thoại này luôn trong tình trạng? không liên lạc được.
    Một nhân vật khác cũng được cho là có quan hệ với Bùi Tiến Dũng, đó là H., hiện là chủ một quán bia hơi. H. cũng từng là người mẫu, đồng thời là diễn viên điện ảnh, ca sĩ xinh đẹp và có quan hệ với Bùi Tiến Dũng. Khi đề cập việc người mẫu này có nhận được biệt thự của Dũng hay không, H. bảo: "Nếu có, tôi bán bia làm gì"!!! H. cho biết chị có quan hệ với Bùi Tiến Dũng, tuy nhiên H. chỉ coi quan hệ xã giao vì ông Dũng và PMU 18 thỉnh thoảng kéo ra quán bia này ăn nhậu. Do đó, về công việc làm ăn của Dũng cũng như chuyện cờ bạc, H. không bình luận gì.
    Trong đường dây cá độ của "con bạc triệu đô Bùi Tiến Dũng" có ca sĩ lắm xì căng đan Nguyễn Hồng Nhung. Trước đây, Hồng Nhung yêu con trai của một nghệ sĩ nơi ca sĩ Hồng Hải làm việc. Hồng Nhung cũng có mối quan hệ tình cảm với Bùi Tiến Dũng trước khi thành danh và chưa gây ra vụ scandal ảnh *** trên mạng.
    Trong lần biểu diễn trong một chương trình ca nhạc do PMU 18 chủ trì, Bùi Tiến Dũng đã đích thân cầm hoa lên sân khấu tặng ca sĩ Hồng Nhung, không quên tặng cô cả nụ hôn ngay tại sân khấu. Sau cuộc văn nghệ, Bùi Tiến Dũng và một số nhân vật kéo nhau đi nhậu ở một nhà hàng sang trọng và không quên mời luôn ca sĩ Hồng Nhung. Khi vụ scandal về ảnh "nóng" của ca sĩ này bị tung lên mạng, đích thân Bùi Tiến Dũng gọi điện bảo đến gặp để? động viên.
    Bùi Tiến Dũng quan hệ với nhiều người đẹp hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và các mối quan hệ này thường quen qua tính chất bắc cầu (giới thiệu lẫn nhau) hoặc qua biểu diễn văn nghệ. Dũng thường có thói quen "chấm điểm" người đẹp. Trợ lý đắc lực cho kiểu "chấm điểm" này chính là Phạm Tiến Dũng và một số người khác, trong đó có lái xe của Dũng. Xem biểu diễn văn nghệ, nếu Dũng đã bị "hớp hồn" thì y như rằng ông ta sẽ tặng hoa ngay và sau cuộc văn nghệ, đàn em thân cận biết ý bố trí cho ca sĩ đó ngồi cùng xe Dũng.
    Dũng từng "chấm điểm" cho người đẹp Hồng Hải với "số 7", Dũng "con" thắc mắc thì Dũng giải thích: muốn điểm cao thì tuổi phải "mềm" hơn! Thói quen sau các cuộc nhậu, Dũng và những tay chân thân cận lại lục tục kéo đi khách sạn để? "thưởng thức nghệ thuật" phòng the! Điều này cũng lý giải vì sao hơn 10 năm nay, vợ chồng Bùi Tiến Dũng cứ như sao Hôm, sao Mai, không mấy khi vợ chồng cùng ăn cơm tại nhà.
    Trong quan hệ tình ái của Dũng, có một sinh viên nghệ thuật tên là M. đi cùng nhóm anh chị và có lần hát tại nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương, qua đó quen biết một nhân vật trong PMU 18, sau đó người này gọi đi nhậu và quan hệ bắc cầu sang Bùi Tiến Dũng.
    M. lên học nhạc tại Hà Nội từ năm lớp 10, đến nay đã 7 năm và quen một số nhân vật PMU 18 cách đây đã 4 năm (khi đó mới 17 tuổi). Có lẽ "măng non" làm hài lòng "đại gia" Bùi Tiến Dũng nên hiện nay M. đi học bằng xe Dylan màu mận và dùng các trang sức đắt tiền, có cả máy tính xách tay loại xịn và thuê căn hộ độc lập tại khu Nhân Chính, điều mà gia đình M. không thể chu cấp nổi...
    Tìm hiểu quá trình điều tra vụ án, một nguồn tin khác cho hay, trong danh sách 52 gái mại dâm (gồm nhiều người mẫu, ca sĩ, diễn viên) trong đường dây ******* của Dương Ngọc Hoa vừa bị C14, Bộ Công an bắt tối 23/2 vừa qua, có người mẫu, diễn viên từng "đi khách" với một số nhân vật ở PMU 18.

  9. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn.
    nghe mọi người bàn luận sôi nổi mình cũng xin mạn phép góp ý kiến.
    Nói chung đã là con người thì ai cũng có nhu cầu riêng của mình. Tuỳ từng người khác nhau hay cùng một người nhưng ở những hoàn cảnh, thời điểm khác nhau thì có những nhu cầu khác nhau. Nói con gái yêu vì tiền thì mình không có ý kiến. Nhưng yêu vì tiền trong hoàn cảnh nào, thời điểm nào!! Ở độ tuổi Cấp II Cấp III con gái thường mơ mộng, thích lãng mạn. Khi vào đại học và đi làm, họ coi trọng Vật chất và khi về già họ thường coi trọng tình cảm. Những gì họ tưởng là tình yêu nhưng thực tế lại không phải thường làm họ thất vọng và đi tìm một tình yêu mới. Con người thường bỏ cả cuộc đời để tìm tình yêu đích thực. Có những người cả cuộc đời cũng chẳng tìm ra. Các bạn đã nghe qua bài hát "Cây đàn cha pi" của Trần Tiến chưa Họ chẳng có tiền, chỉ có đàn dê trắng, chỉ có tiếng đàn và hai bàn tay tạo dựng cuộc sống. Nhưng lại sống rất hạnh phúc. Hay phim titanic chưa..mình đã xem đi xem lại và thấy rằng đó là mối tình đẹp nhất mà mình đã từng thấy. Về mình, mình nghĩ rằng tiền thật dễ kiếm nhưng kiếm được một tình yêu chân thật thì không dễ tí nào. Có rất nhiều người con gái đã đi qua cuộc đời mình, và mình cũng dành cả trái tim để yêu thương họ. Có người vì những lo toan vật chất hay vì cuộc đời xô đẩy mà rời bỏ mình, nhưng mình không hề trách họ, vì mình chắc rằng trong lòng họ chỉ có mình ... và họ đang cầu nguyện cho mình hạnh phúc. Nếu bắt mình phải hy sinh mạng sống của mình hay tất cả những gì mình đang có vì tình yêu.. mình cũng sẵn sàng miễn sao đó là một tình yêu chân thạt không vụ lợi, tính toán. Cuối cùng mình đồng ý với tất cả các bạn nữ rằng người con gái không phải yêu vì tiền. Họ cần thời gian để hiểu được rằng có rất nhiều thứ vô cùng quý giá trong cuộc sống này nhưng vô cùng giản dị mà con người đáng được hưởng. Còn cái các bạn bảo yêu vì tiền không phải là tình yêu đâu... Ngay bây giờ các bạn hãy đững lên sống hết mình thế nào các bạn cũng tìm thấy tình yêu của mình.
    Chúc các bạn tìm được tình yêu (theo đúng nghĩa) của mình.
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    ^_^ seo mình kiếm mãi chẳng quen được ai giàu có để yêu nhỉ mọi người cứ phải bàn tán nhìu, mấy cái thằng lắm xiền ấy nó chỉ thích mấy cái đứa con gái õng ẹo lúc nào cũng phải nói ngọt ngào với nó thôi. thử nhăn nhó xem, nó chả đá bay đi kiếm em khác xinh xẻo không kém. những loại này thì nhìn kiểu người như em H.N chắc là đạt tiêu chuẩn

Chia sẻ trang này