1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái bây giờ yêu là vì tiền ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 23/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ tích cực chút đi, là con người ai cũng mong điều tốt đẹp đến cho mình, đã đành tình yêu là 1 thứ tình cảm cần đuợc tôn trọng, nhưng đó cũng là sự chọn lựa, mà đã là chọn lựa thì người ta phải chọn cái mà người ta thấy phù hợp và có lợi cho người ta rồi, nói như chú thì chị nhà ta thực dụng quá, anh hỏi chú, 1 cô xinh vs 1 cô không xinh, cho chú chọn, chú chọn cô nào? (đừng nói chú chọn cô không xinh nhé). Tất nhiên chú sẽ đập lại anh là "cái nết đánh chết cái đẹp" nhỉ? Nhưng bây giờ, nếu chú bất tài, không có xe, không có đt, không có tiền chú lại đòi người ta yêu chú, thì phi lý quá, vì thế người ta chọn người có tiền, có xe cũng là vì người ta giỏi hơn chú, như thế anh nghĩ không sai.
    Chú lại có thể "đập" anh là : những thứ như tiền, xe chưa chắc đã là do nó làm ra, anh đồng ý, nhưng nếu chú giỏi, chú phải chứng minh được là chú rồi cũng sẽ có xe, có tiền, để người ta theo chú, chứ chú không nên ngồi đó nhìn bề ngoài đánh giá con gái chỉ chạy theo tiền.
    Còn với những em chỉ cần tiền là ok thì anh nghĩ khỏi bàn roài, vì có tiền là phang được, nhưng giờ anh nghĩ con gái cũng giỏi giang lắm họ cũng không đến nỗi khát tiền quá đâu, vấn đề là cái gì cũng nên xứng đôi vừa lứa thôi mà, là đàn ông, mà không có tiền mời nàng đi uống cafe, ăn trưa....thì kém quá rồi, còn tư cách gì trách khi người ta đi với người khác cơ chứ?
  2. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Ra đường bây h toàn thấy các em xinh ngồi sau @ với Sh, thì cuộc sống vẫn vậy mà, ngày xưa con gái cũng yêi vì tiền đấy chứ, nhưng có điều ngày xưa các chú nhiều tiền thì đếm trên đầu ngón tay(mới được hơn chụm năm nay thui), nên các em gái có yêu tiền đến mấy thì cũng là gì có nhiều "gà" để mà chăn đâu, hehe. Ngày nay thì nhìu chú giàu có hơn, nên các em gái có nhăn sắc 1 chút tha hồ mà " vùng vẫy", cuộc sống đôi khi "trần trụi" hơn chúng ta tưởng!!!
  3. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Đúng là 1 sự thật đau lòng đó. Nói chung là ai cũng thế cả con trai con gái ai cũng mê tiền hơn cả còn tình yêu thuần khiết thì ngày càng bị mai một bởi những đồng xanh đỏ.
    Phen này chỉ có thể chúng lô tô độc đắc hay bán đất dự án mới mong có được những có em xinh đẹp. Còn lại có những người làm ăn chân chính họ sẽ thành công nhưng con số đó quá nhỏ so với những điều chướng tai gai mắt của cuộc sống. 1 cuộc sống vật chất xô bồ !!!
  4. anh_sang_doi_toi

    anh_sang_doi_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là thời đại nào rồi, ước vọng 1 túp lều tranh hai trái tim vàng nên vứt béng nó đi, Ừh, yêu chơi bời thì có thể ko cần chứ cưới nhau về để ra đê mà ở àh. Mà khi yêu có thể lôi nhau ra công viên ngồi mãi được không? Nói hết chuyện thì chả vào quán phở thì đi đâu, Nói thẳng ra đến vào công viên cũng mất tiền vé đấy. Em xin lỗi vì tự nhiên nhảy vô box này nhưng đọc được mấy dòng thì chợt nảy ra ý kiến. Các bác thông cảm nhé
  5. trucnhat

    trucnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Thấy chủ đề bức xúc này liền nhào vô. Tôi chưa thể đọc hết ý kiến của các bạn nên không biết ý kiến của mình có giống của ai đó không ?!
    Tôi thấy rằng, nếu nói " Con gái bây giờ yêu là vì tiền" thì trước tiên con trai phải tự hỏi rằng "con trai chúng ta yêu vì cái gì???"
    Dạ vâng, chúng ta yêu vì yêu, yêu vì tiền hay yêu vì gì đi chăng nữa thì cũng không thể đánh đồng tất cả giống nhau được. Con gái họ cũng vậy thôi. Mỗi người mỗi khác. Tôi biết có người khi nghèo thì yêu nhau tha thiết, khi có tiền rôi thì mỗi người một ngả. Vậy là tại sao nhỉ?
    Tôi thấy rằng tiền là quan trọng nhưng quan trọng hơamtrong tình yêu, đó là chúng ta thực sự có tình cảm với nhau hay không ? Chưa chắc cứ nhiều tiền mà đã có tình yêu. Có tiền có thể có TÌNH (********, tình lợi dụng ...) nhưng không hẳn là đã có YÊU. Con gái cũng vậy và con trai cũng thế.
    Nếu bây giờ mà nhìn vào những gì "xấu" - là cái mà ta coi là xấu, nhưng có thể với người khác là bình thường - thì chúng ta sẽ chẳng tin ai cả. Bọn bạn tôi nói là, muốn yêu con gái "xịn" bây giờ phải chăn từ hồi cấp 2, nếu mà yêu SV thì .............. hỏng hết rồi. Ôi !!!!!!!!! Nếu ta cứ nghĩ như vậy thì phải chăng chính ta là người .........."hỏng hết rồi".
    Đàn ông con trai ở Việt Nam nói chung là gia trưởng và ích kỉ. Thường chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ tới phía con gái như thế nào.
    Xin có một vài ý kiến với chủ đề này là vậy. Nói thực bản thân tôi nghĩ thì như vậy nhưng để áp dụng vào những hành động thực tế thì ..........quả thực là khó khăn, còn nhiều điều phải rút kinh nghiệm.
    Chúc quý vị một ngày tốt lành !
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Thấy chủ đề Cool quá nên em cũng buôn một tẹo chẳng biết có trùng với ý kiến bác nào không?
    Các cụ đã dạy rồi "Trai tài gái sắc" Em nào xinh các bác nhìn phát biết liền nhưng trai tài thì nhìn hơi bị khó (Chàng nào mà chẳng dẻo mỏ), Mà phải đánh giá mức thành công của anh ta qua xiền thôi Thành ra em nào biết mình tài đến đâu rồi thì chẳng cần quà cáp đắt xiền mà một món quà nho nhỏ là sướng rùi, mua quà đắt xiền còn bị mắng ấy chứ. (Chống chỉ định với các cô nàng là thợ đào mỏ nha, mà mấy nàng này dạo này nhiều thế các nhỉ)
    "Nồi nào úp vung ấy" chẳng nhẽ đẹp trai lắm tiền mà lại đi với một em xấu xấu, thế là chàng lắm tiền phải đi tìm em xinh xinh. Mà xinh xinh chẳng nhẽ lại đi với một chàng nghèo nghèo, Thế là hai bên tìm nhau chứ có gì đâu.
    Lâu dần số người nhiều lên thì nó thành phong trào, làn sóng. Các bác cứ nhìn trên mặt nó sóng gió thế, Chứ lặn xuống nhìn ở phía dưới nhiều em hay cực
    Thiên hạ thế nào kệ thiên ạh, Mình phải đi tìm một em phù hợp với mình mà yêu thôi. Nhở các bác nhở
  7. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ người thôi các bác ạ. Không phải cô gái nào cũng như thế đâu. Những em nào xinh đẹp mà não bộ sơ sài thì các bác hoàn toàn có thể cưa được bằng tiền vì mấy em đó suy nghĩ giản đơn lắm. Còn những em xinh mà thông minh, giỏi giang, biết suy nghĩ thì còn lâu mới dùng tiền mua được! Tóm lại, các bác trai nên đầu tư tiền và tình cảm đúng chỗ, đúng mức, đúng lúc! Đừng bi quan các bác ạ!
  8. girl_xinh25389

    girl_xinh25389 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    nghe sao tiêu cực quá.cũng ko hẳn là tất cả dều yêu vì xiền đâu,đừng vơ đũa cả nắm thế chứ.ít ra còn vài người mà.em thừa nhận là trưóc đây em có sống như thế,nhưng giờ ko thế đâu.tại gặp chồng em đấy.em thay đổi hẳn cách sống.bi giờ chỉ mong sao 2 đứa mãi bên nhau thui.
  9. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Thế ư! Còn tớ lại mong muốn rằng anh ấy hãy ít tiền đi. Nhiều tiền, nhiều cám dỗ.
  10. one_t

    one_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều tiền là có tất!!! money,money,money...

Chia sẻ trang này