1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gai bay gio

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi skyskyvnn, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skyskyvnn

    skyskyvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cac ban nghi gi ve con gai bay gio chan ko chiu noi , bon ho bay gio ko hieu bi lam sao ma du the ko biet du nhu lion ha dong y .ho ko con mot ti gi goi la nu tinh nua nhu dan ong y ma lai con choc pho nhung nguoi con trai hien lanh nua chu . Cac thay dung ko
  2. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ui xời ơi, sao mà đúng thế chứ lị.He he, nhận xét chính xác lắm bạn ạ.Bây giờ con gái mà hiền thì làm gì cho đời nào, nữ tính làm gì, hì hì=>điển hình là tớ đây nè.Hic,nói thật chứ, ko hiểu sao mình cứ thích đi chọc phá người khác...Tôi nhận xét thế này là hơi bị đúng đấy, mấy ông đừng có chọc nhá.
    Thế người ta ko gọi là chán đâu bạn ạ.Hiền lành ít nói thì chẳng vui cửa vui nhà được đâu.Phải sôi động 1 tý thì nhà cửa nó mới tươi trẻ, hí hí....Nhưng mà tất nhiên là ko thể dữ dằn đến mức người nào nhìn thấy cũng sợ chạy mất dép dược
    A friend in need is a friend indeed
    My name is trangcva
  3. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giò',5 ngu'ò'i thì tìm đu'ọ'c giỏi lắm 2 cô ngoan...Thôi thì chấp nhận vó'i nhũ'ng gì mình có zậy
    It's from the heart,baby-girl
  4. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi nào rồi hả bạn ? Con gái bi giờ hoàn toàn bình đẳng với con trai rùi , bạn cứ thử nghĩ mà xem , con gái cũng phải học tập cũng phải làm việc như các bạn vậy tại sao lại không có thể vui chơi , thoải mái như con trai nhỉ? Cuộc sống bây giờ cũng khác rồi , không còn chuyện con gái phải làm việc nhà trong khhi con trai ngồi đọc báo xem tv nữa .
    Bạn nói con gái bây giờ "chằn" cũng một phần là do các bạn cả thôi , nếu như các bạn hiền lành tốt bụng thì con gái đối với các bạn thế nào ? Chẳng qua do các bạn dữ qua nên con gái mới phải dữ lại mà thôi nếu không sẽ bị " lép vế " mất .Phải không vậy ?
  5. child_dbn_alone

    child_dbn_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    xem nào ! con gái bây giờ ấy à ??? nói chung là .....bác lên viết chữ có dấu nhé 1 he he he
    mét sáu mộng mơ
    làm sao quên được tuổi thơ
    tuổi vàng tuổi ngọc tôi ngờ lời ai
    tuổi ấy tôi mói nên 10
    còn em lên 7 theo tôi cả ngày
    quần em rệt kín bông may
    áo tôi cúc đứt mực day tím bầm'
    tuổi thơ chân đất đầu trần
    từ trong lấm láp em thầm lớn lên
    bây giờ xinh đẹp là em
    em lên thành phố bỏ quên một thời
    về que ăn tết vừa rồi
    Em tôi áo chẽn em tôi quần bò
    gặp tôi em hỏi hững hờ
    Anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai???
    em đi bỏ lại chuỗi cười
    trong tôi vỡ vụn khoảng trời pha lê
    trăng vàng đêm ấy bờ đê
    có người ngồi ngỡ lời thề cỏ may
    con gái bây giờ như vậy đó !!!
    Được nobita85 sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 18/05/2003
  6. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Pác Nobita85@ xuất thần làm bài thơ hay wé . Mà công nhẹn mấy girl bây giờ thiệt ............................í ẹ . Do bị nhiễm bởi mấy diễn viên hàn guốc đó mè
  7. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    con gái bây gio` thất vọng lắm !
    10 ngưòi thi` 9.5 người hỏng !!!
    Buồn quá !
  8. trang_cva

    trang_cva Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Í ẹ hả, vậy sao con trai bi h cứ thích chạy theo mấy cô trông bên trái, ngó bên phải, chẳng khác gì Hàn Quốc vậy nhỉ???Thế là người ta iu thật lòng, or chỉ cặp với nhau cho có đôi có lứa ??? Con trai khó hiểu nhể !!!
    Hic, tại sao lại bi wan đến mức 10 người gặp thì 9,5 người hỏng nhể, hic, chăc bác này toàn chơi nhầm người !!!
    A friend in need is a friend indeed
    My name is trangcva
  9. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Ui, con gái giờ càng ngày càng năng động.
    Nhưng mờ theo chủ ý của tớ thì con gái năng nổ, vui vẻ làm bạn, con gái hiền dịu làm người iu!

    Dad, Mum: thanks for giving birth to me​
    Sis: thanks for everything​
    9H, D1: thanks for being my friends​
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    khẹc con zai huh 10 người thì đến 11 người sup pơ hỏng,,,,hỏng đến độ ko chữa được ,,, cái đấy người ta gọi là y học pó tay,,, nhất là bi rờ tư dưng mọc đâu ra cái pệnh hơi tí là chỉ trích con gái,,,, mấy poy ơi,,, xem lại pản thân mình đi,,, gớm chửa tưởng mỗi con gái Hàn Quốc á,,,, con zai còn Hàn Quắc cơ,,, người đâu mà,,,,Gớm con gái mà muốn vạch tội con zai có mà hết ngày hết tháng hết năm cũng chẳng hết chuyện xấu của con zai,,, Mà nói thật nhé, con zai bi rờ cũng đàn pà pỏ xừ đi được. Suốt ngày săm ba soi là rỏi, soi xong thì lại nói lọ nói chai, nói ba lăng nhăng .......Đúng là suy nghi lũn cũn quá. Bay rờ cứ hạnh hoẹ săm soi con gái từng tí 1 thì có đáng mẹt nam nhi ko huh mấy đồng choé....Đã là người thì chẳng ai hoàn hảo cả. Bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn huống chi con người. Đừng có vơ đũa cả nắm chế mà mất điểm hết với chị em đấy mấy ku ạ... Chỉ được cái nhanh nhẩu đoảng....
    Everyday is 1st April

Chia sẻ trang này