1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái Bây Giờ...!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hoangtungo, 17/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fangfangneu

    fangfangneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic này thật chẳng ra gì! Đã không thích thì sao không bảo ngay từ đầu. Đến khi xong chuyện mới nói không có tình cảm với con nhà người ta. Không thể chấp nhận được kiểu con trai như vậy!
  2. nangmuadong_20dn

    nangmuadong_20dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    "Con gái bây giờ", hay "con trai bây giờ" như nhau cả. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Đi với phật mặc áo cà sa thì đi với ma mặc áo giấy. Bạn thế nào thì những người quan hệ với bạn như thế. abc xong lên đây phán một câu "con gái bây giờ" thì có người nói bạn là "con trai bây giờ" đấy. Muốn thì cứ thẳng thắn nói với người bạn đó nhưng có lẽ trong mối quan hệ này ko dễ giải quyết chút nào.
  3. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    nhiều khi con người ta ko làm chủ được bản thân, ko thể ko nói bạn chủ topic ko sai được, cảm thấy ko có tình cảm thì đáng ra nên thẳng thắn ngay khi gặp nhau chứ ai lại ... rồi mới nói. Nếu bạn là người cướp mất cái "con gái" của người ta thì bạn thật bất nhân (xin lỗi vì phải dùng từ này), nếu ko phải là người cướp cái "con gái" của người ta thì bạn cũng thật Sở Khanh. Còn việc cô ấy quan hệ với cả bạn của bạn thì có thể cô ấy đang quá cô quạnh, khao khát được yêu thương, nên khi bạn chối bỏ cô ấy mà bạn của bạn lại xuất hiện nên 1 phút yếu mềm đã khiến cô ấy như vậy. Nhưng cũng ko loại trừ khả năng cô ấy có ham muốn ******** nên mới như vậy. Mình chỉ nhận xét 1 cách khách quan thôi, dù cô gái kia thế nào đi chăng nữa, việc bạn dễ dàng quan hệ với cô ấy khi biết mình ko có tình cảm gì thì mình đã nghĩ ko hay về bạn rồi, nếu bạn ko muốn thì cô ấy có "khiêu khích" (trích lời bạn nhé) thì bạn vẫn có cách từ chối được.
    Còn cái title của topic bạn đặt như vậy cộng thêm câu chuyện bạn kể thì nhiều người sẽ nghĩ là bạn đang "vơ đũa cả nắm" phê phán nữ giới thời hiện đại rồi, rút kinh nghiệm khi đặt title cho topic nhé.
    Mình chỉ có vài lời góp ý vậy thôi, chuyện của bạn cũng đã giải quyết rồi, chỉ mong bạn chớ vội nghĩ cô ấy ko tốt chỉ qua mấy hành động cử chỉ ấy, phải đánh giá 1 người 1 cách khách quan qua 1 quá trình tìm hiểu lâu dài chứ đừng vội vàng kẻo nhiều khi lại hỏng việc đấy. Chúc bạn gặp nhiều may mắn
  4. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ là lúc đầu bạn cũng có cảm tình với bạn gái đấy,nhưng việc abc diễn ra nhanh khiến bạn thấy cô gái này khá dễ dàng-----> bạn mất cảm tình với cô ta
    còn ông bạn thân của bạn, mình nghĩ là ông ta biết chuyện của 2 người chứ ??? và anh ta thích những cô gái dễ dàng như vậy---> nói j với ông bạn thân của bạn à, hỏi vui ko chịu đc
    còn cái tiêu đề bạn ghi chả fù hợp với câu chuyện chút nào
  5. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    bác chủ topic ơi em muốn kết bạn thân với bác
  6. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Con gái chả phải bây giờ ...
    Con gái bao giờ chả có nhiều loại ...
    Con trai thì đời khó kiếm được anh tử tế toàn phần, mỡ dâng miệng mèo mà ngoảnh mặt đi lắm
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Thế có miếng mỡ nào cho con mèo này không? Con mèo này đang thèm mỡ lèm nè.
    Đùa thế thôi, chứ con gái bây giờ xinh hơn, tự tin hơn, bản lĩnh hơn và đáng yêu hơn đấy. Tất nhiên trong cuộc sống cũng có người này người khác. Tuy nhiên con gái vẫn là con gái thôi. Mà thiếu họ thì 1/2 cuộc sống của cánh ta coi như "Quang tèo".
  7. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Con Trai con gái bây giờ có phân biệt gì nữa đâu...
    Các Bác sống cho nó hợp ný nà đc...
  8. tuson_84

    tuson_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    cô bạn của pác sống phóng thoáng thật đấy, đi chơi cùng em đó thì vui phải biết.
  9. loud84

    loud84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    0
    Em chả thích con gái kiểu như thế.
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Em này của bác có khi nghiện làm chuyện ấy cũng nên, ghê wá....
    Chẹp, nghe con bạn thân nó tâm sự mới biết, con gái thì cũng giống con trai thoai, có những đòi hỏi sinh lý cần được thoả mãn, cho nên chuyện abc có gì là ghê ghớm, ghớm là ghớm ở cái chỗ, thằng nào cũng làm được, cái này mới hay àh
    Bác thích thì giữ lại, lúc nào buồn thì cùng em ý abc giải quyết tí gọi là đỡ chán, còn nếu cảm thấy không hứng thú thì thoai, bye bye. Cái loại con gái này đúng là bó chiếu thật òi, thằng nào lấy fải con giặc cái này chỉ còn nước đâm đầu bệ xí tự tử

Chia sẻ trang này