1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái bây giờ

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi cakeo, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Cai chú 2 này luôn thích dôi co với chị em phụ nữ, nhịn một chút bộc chết ???
    To cakeo: đúng rùi!Con gái không phức tạp đâu!Mà là quá xá phức tạp!Hổng ai hiểu nổi!
    hi`!Mà nói thật nha,tui cũng chẳng thèm hiểu làm gì!Con gái chỉ là ................. con gái!
    quá dúng, tớ kím mỏi mắt cũng chưa ra nè
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
  2. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Các boy phải kính phục girl thì mới sống nổi nếu không thì những những quảng đời còn lại sẽ chẳng còn bình yên nữa đâu, đó là lời cảnh báo trước đó
    phuongkim
  3. 2

    2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Kính phục theo kiểu nào ? Có cần để lên bàn thờ để thờ không ? Nói tóm lại là " Dĩ kì nhân chi đạo trị kì nhân chi thân " thôi ! Muốn người khác kính phục mình thì mình phục người đó mới được ! Chứ ngồi đó mà chê bai như cakeo@ thì tiêu ! Khà khà khà !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    chào mọi người
  4. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    "Lùi một bước sóng yên gió lặng" , quân tử không sợ thiệt thòi trước mắt cứ tranh cãi thì rốt lại cũng chả thu hoạch dược gì mà còn bị mang tiếng khoái tranh chấp với chị em phụ nữ.
    Không hiểu hai chữ "kính phục" của cakeo cho lắm, có thể chỉ giáo rõ ràng hơn nữa giùm tớ dược không vậy ???
    (*****) Hàm huyết phún nhân, tiên ô hạ khẩu (*****)
  5. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    khùng hay sao mà nhường họ chứ!Có mà bị họ đè đầu cởi... cho ah?
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Nam nhường nữ là chuyện đúng thôi. Đàn ông con trai ai đi tranh chấp với con gái bao giờ. Lo giữ hơi để làm chuyện khác.
    Hổng hiểu, hic...hic....!!!!
    Si l'amour existe encore
  7. maybe_ilike

    maybe_ilike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    con gái lúc nào cũngnói là bình đẳng nhưng tại sao lúc nào cũng đòi con trai nhường nhịn thế nhỉ?Vô lí!Đúng là khùng!
    maybe_ilike******đừng hỏi vì sao
  8. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy ông bướng bỉnh vậy, nếu tôi đáon ko lầm thì mấy ông chắc xiềng là chưa có bạn gái rồi, cái hạng con trai không nhường nhìn con gái thì có nước mà ế
    phuongkim
  9. White_lilies_island

    White_lilies_island Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, ko muốn mấy lão ấy nói nữa, bạn cũng đừng nói làm gì nữa, mất công bị mang tiếng là con gái nhiều chuyện !! Nhức cả đầu ! Mình biết mình tốt là được rồi, tranh cãi làm chi !(-:
    Lilie'
  10. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ! Điều tra kĩ ta ? Sao biết được người ta chưa có bạn gái ? Bộ muốn gì đây à ?
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    Yêu là 1 chút gì để nhớ
    1 chút thương pha thêm tí giận hờn

Chia sẻ trang này