1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái bây giờ

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi cakeo, 16/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    có chắc là xe sao cũng được không,nói vậy chứ nếu xe xấu,nhà nghèo thì cũng cóc dám làm wen con gái xinh đâu,không lẽ lại chở bạn gái đi xe đạp,thời buổi bi giờ không có chế độ 1 mái nhà tranh 2 quả tim vàng đâu,dù muốn dù không cũng phải có tiền chứ,như ca keo nói thích mặc đồ đẹp không có tiền thì sao có
    nên nói chung sự nghiệp là trên hết
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

  2. voanh

    voanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    0
    Từ ??ođỏng đảnh??? gợi lên cho bạn điều gì ?
    Nguýt, liếc, lườm, lẫy,??? là những biểu cảm được thấy ở hầu hết con gấu... chu choa, con gái. Nếu phải phân loại thành ??ođáng yêu??? hay ??ođáng ghét??? thì có lẽ nó thuộc loại lưỡng tính. Bởi vì, nó phụ thuộc vào cách bạn thế hiện nó như thế nào : có đúng nơi, đúng lúc, đúng mức độ ??ocần thiết??? hay không ?
    Tớ được ông giời sinh ra, mở mắt chào đời đã là Tre rồi, có gai có góc thì cũng đành chịu. Cũng bởi thế, tớ thấy con gái thì phải thể hiện 1 tí duyên dáng của mình (tí thôi nhé). Con gái mà không duyên dáng thì trông cứng nhắc và gai góc như Tre vậy.
    trexanhonline
    cuộc đời như mây phiêu bồng,ngày qua ngày chẳng biết về đâu........???!!!!
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Con gái bây giờ, cũng như con gái ngày xưa, đều có 1 điểm chung, đó là khó hiểu.
    Con gái thích trưng diện, OK thôi. Nhưng làm ơn phải biết cách, đừng có quá đà. Con gái hay đòi hỏi, cũng chả sao. Nhưng cũng phải biết limit. Cái gì cũng vậy, vừa đủ thì hay, quá mức thì dở.
    Si l'amour existe encore
  4. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Con gái ..... huhm ...đừng yêu cầu cao quá đối với bọn tui ... con người , ai mà chả muốn được sung sướng , giàu sang , hạnh phúc ? thử hỏi mấy bạn nam xem các bạn có thích giàu không ?? hừ trả lời không thử xem ? đảm bảo tui ( và nhìu người nữa )coi bạn là tên giả dối .......
    Nhưng chủ yếu họ đạt sự giàu sang, sung sướng ấy theo cách nào .... Hình như các bạn đang đánh giá đến việc những cô gái lợi dụng sắc đẹp để moi tiền .... hờ .... đâu phải ai trên đời cũng thế ..đúng không ? mà các bạn nam cũng đâu phải là không thích những cô gái như thế ? hì bởi vậy nên loại người đó vẫn tồn tại được mà ..... nói chung theo tớ nghĩ con gái , con trai cũng đều có mặt xấu , mặt tốt ..... nếu bạn chấp nhận đuợc thì chơi .... không được thì tránh xa ra , vậy thui ...
    Đời là bể khổ , tình là dây oan
  5. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy con trai và con gái đều có những mặt xấu , tốt. Tuy nhiên, việc phát hiện ra những mặt xấu mới hay... Vậy cho mình hỏi 1 câu là các bạn thích con gái dịu dàng , hay cá tính, nếu thích dịu dàng thì coi chừng chết, còn nếu bạn cảm thấy tự tin với chính mình thì hãy đeo đuổi những cô gái có cá tính, biết tại sao không, bởi vì phải có bản lĩnh dữ lắm mới cua được chứ
    phuongkim
  6. AmmoniA

    AmmoniA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ặc..ặc...Thế thì tui có bản lĩnh dữ lắm đấy...bởi dzậy nên người iêu tui bắt nạt tui hoài à!..ặc..ặc...

    Nguyện một đời đi tìm kim loại mang tên thần chết
    NGƯỜI ĐẸP VÀ ÁC THÚ
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    trời!!! ai mà bắt nạt nổi ông chứ??? ông cũng bự cỡ tui chứ ít ót gì!!! có chăng là do ông tự nguyện!!! khi` khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thích có cá tính,để có những bất ngờ thú vị,dịu dàng quá hình như hơi....
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

  9. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    thế cakeo thuộc dạng nào thế nhỉ,
    Gạch đá có thể làm ta bị thương,
    Nhưng lời nói mới thực sự làm ta đau

  10. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    To William: Đương nhiên là tui thích con gái có cá tính rồi, bạn cũng nói là con gái dịu dàng chán lắm mà, thì tui cũng vậy thôi. Vậy là bọn mình cùng chí hướng rồi
    phuongkim

Chia sẻ trang này