1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Gái bây giờ

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi cakeo, 16/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ong-gia-di-cho

    ong-gia-di-cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Cũng có lý, nhưng thực tế có mấy ai ước được vậy! Không chỉ con gái mà con trai cũng ước mình giàu có! Ai mà muốn mình nghèo khó suốt đời bao giờ!
    TÌNH YÊU NHƯ LÀN MÂY PHIÊU LÃNG PHƯƠNG TRỜI XA.
    Được ong-gia-di-cho sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 13/10/2002
  2. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    người ta nói " tiền là phù du" , nếu như kieuphong nói là đi chơi thì kiếm tiền đâu cho bạn gái thì bạn lầm rồi, thiếu gì những cuộc đi chơi là không tốn tiền, chẳng hạn như cả 2 cùng đi dạo( đi bộ) , mệt rồi thì uống nước (trà đá) như vậy chỉ tốn có 1000 đồng thôi, 1 tuần đi 1 lần, thấy tui tính có hay không, vừa rèn luyện thân thể vừa khắn khít với nhau hơn.
    Tiến hải: Bạn muốn kiếm bạn gái thì Brazil có nhiều lắm, với lại con gái ở đó nếu bạn cưới làm vợ thì đỡ tốn tiền mua dầu gội .... đây là 1 sự thật hiển nhiên, ích nước lợi nhà mà
    bkack rat : bạn có vẻ oán đời dữ vậy, bộ bạn đã bị 1 người nào đó lừa dối tình cảm hả? thật tội nghiệp, nếu vậy thì cũng ráng chịu đi, đời là bể khổ mà
    phuongkim
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hớ...hớ..., cứ tưởng mình siêng, kô ngờ có người siêng hơn. Hồi đó tui có dự định khi có bạn gái thì dẫn ra chỗ Nguyễn Huệ gần sông Sài Gòn nói chuyện tán dóc, khát nước tui dẫn luôn về nhà lấy nước cho uống, khỏi tốn 1000 đồng tiền trà đá.
    Quên nữa, bạn nào vừa nói muốn làm người nghèo đâu? Cảm động quá!!! Kí giấy chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho tui đi.
    Si l'amour existe encore
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 15/10/2002
  4. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    con gái khi đã love rồi thì crazy lắm nha, chứ không phải như mấy boy đâu, chẳng có chút tình nghĩa gì, mấy boy vừa vô tình mà vừa ko hiểu tâm lý con gái, mấy u nào hiểu được thì có nhiều girls còn ko hiểu thì ít girl, chuyện đơn giản mà tui thấy cũng dể hiểu lắm mà, sao chẳng ai hiểu vậy, đúng là con trai
    phuongkim
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Con gái crazy chẳng lẽ con trai không crazy à ? Hic !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU

    Trăm năm cô đơn
  6. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    chứ không phải như mấy boy đâu, chẳng có chút tình nghĩa gì, mấy boy vừa vô tình mà vừa ko hiểu tâm lý con gái, mấy u nào hiểu được thì có nhiều girls còn ko hiểu thì ít girl, chuyện đơn giản mà tui thấy cũng dể hiểu lắm mà, sao chẳng ai hiểu vậy, đúng là con trai
    vay sao?thử nêu 1 số gương điển hình xem ca_keo.
    Baggiohai
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Crazy tới mức độ nào dzậy? Căn cứ vào đâu mà dám bảo boy kô có tình nghĩa? Có điều tình nghĩa ấy được thể hiện như thế nào thôi. Tình nghĩa bạn bè, tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa anh em, đều là tình nghĩa cả. Còn về chuyện kô hiểu nhau giữa boy và girl thì khó nói lắm, bởi vì mỗi bên lớn lên khác nhau, cảm nhận, suy nghĩ, thế giới quan, tầm nhìn khác nhau, cho nên có những vấn đề các girl thấy quan trọng còn các boy thì cho là chuyện vặt vãnh và ngược lại. Cái đó là sự thiếu khả năng giao tiếp đấy cakeo ạ, và kô phải chỉ là giữa boy với girl kô thôi đâu, mà ngay đến vợ chồng đôi khi cũng kô làm tốt nữa đấy.
    Si l'amour existe encore
  8. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    mình thì thấy con gái tụi mình rất nhạy cảm, nếu như boy nào thíhc mình thì biết liền, còn mấy boy thì vô tâm quá, đôi khi con gái cũng khó hiểu nhưng các boys phải cố gắng mà hiểu chứ, đó là nhiệm vụ của mấy boy mà" Em bảo anh đi sao anh không đứng lại, em bảo anh đứng đợi sao anh nỡ quay đi"
    phuongkim
  9. cakeo

    cakeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nói đâu xa tui đã từng vào hoàn cảnh đó, chẳng lẽ lại nói thẳng ra sao, ai lại dám nói, thế nhưng chẳng ai hiểu nỗi lòng của mình
    phuongkim
  10. NguoidensauHTH

    NguoidensauHTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    hãy nói ra cho nhẹ lòng,nếu nói ra ko được thì sẽ bị stress đó.
    Baggiohai

Chia sẻ trang này